Vừa qua, các trận đấu vòng bảng và cả bán kết của tuyển Việt Nam, các khán giả TP.HCM đã tiếp lửa từ xa cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở quảng trường khu vực đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Nay khi khu vực này đang thi công đường hoa và đường sách phục vụ Tết Nguyên đán, trận chung kết của tuyển Việt Nam vs Thái Lan được dời về đường Lê Duẩn, khoảng giao lộ từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phạm Ngọc Thạch để phục vụ người hâm mộ TP.HCM.
Những ngày qua, khu vực này đã được ngăn đường và những nhà tổ chức đã lắp đặt nhiều màn hình khổng lồ để chuẩn bị cho 2 trận chung kết. Và từ lúc 17h30, nơi này đã đón tiếp hàng ngàn khán giả đổ về để theo dõi trận đấu. Số lượng càng lúc càng đông, cho đến lúc bóng lăn trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội, tại khu vực này đã gần như không còn chỗ trống.
Không chỉ khu vực trên đường Lê Duẩn, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong đã khoe với người viết: “Ngay từ lúc 12h00, quán của em đã được những anh em thân thiết đặt hết chỗ đẹp để xem trận chung kết. Em cũng nói trước với mọi người, nếu tối nay các em phục vụ có trễ nải một chút thì mọi người cũng thông cảm, bởi có thể các em nó cũng bị cuốn theo các trận đấu”.
Trong khi đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng khoe với giọng như reo: “Từ lúc 18h00 quán em không còn chỗ anh ơi, ai cũng mong tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận lượt về này. Em cũng mong như thế”.
Cần nói thêm, Nguyễn Tuấn Phong và Nguyễn Việt Thắng là 2 tuyển thủ của Việt Nam trước đây. Đặc biệt Việt Thắng còn là tuyển thủ có mặt trong trận thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi tại AFF Cup 2008, năm tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch của giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Nay cả hai đều mở quán ăn tại TP.HCM và rất đông khách.
“Vàooooo”, phút 24, khi Tiến Linh có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, cả khu vực trên đường Lê Duẩn như vỡ oà bởi những tiếng reo hò đầy hạnh phúc. Đang xem bóng đá tại nhà riêng, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đã gọi điện cho tôi mà giọng như lạc đi trong tiếng reo: “Tiến Linh hay quá anh ơi. Tuyển Việt Nam của tôi ơi, tiến lên!”. Trong khi đó, trước mắt tôi là hàng ngàn khán giả của TP.HCM ở khu vực Lê Duẩn đang reo hò, nhảy múa. Họ như phát cuồng trong niềm vui sướng!
Từ thành phố Vinh (Nghệ An), Nguyễn Thanh Chương - một CĐV nhiệt thành của tuyển Việt Nam và cả SLNA đã chia sẻ: “Hàng ngàn người đang tập trung tại khu vực phố đi bộ của thành phố Vinh để ủng hộ đội tuyển Việt Nam đây anh ơi, không khí vui lắm. Mong Việt Nam sẽ giữ được chiến thắng”…
Ngay khi Văn Lâm bị thủng lưới lần thứ 2 ở phút 64, không khí ở khu vực đường Lê Duẩn có phần trầm xuống. Tuy nhiên, sau đó rất nhiều khán giả đã cùng kêu gọi: “Mọi người ơi, tiếp tục cổ động cho đội tuyển của chúng ta đi. Những lúc như thế này, họ đang cần chúng ta nhất”. Ngay lập tức nơi đây như sôi động trở lại với hàng loạt những tiếng reo hò nhằm tiếp lửa từ xa cho đội nhà.
Phút 88, Việt Nam đã bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số 2-2 của Vũ Văn Thanh, tất cả lại vỡ oà trong cảm xúc. Thậm chí nhiều gã đàn ông đã ôm chầm lấy nhau rơi nước mắt và hét đến lạc giọng trong niềm vui sướng!
Hoà 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà, nhưng sự thể hiện của các học trò HLV Park Hang Seo vẫn làm CĐV hài lòng. Anh Nguyễn Tấn Lâm đã chia sẻ: “Tỷ số này khiến chúng ta sẽ có trận lượt về nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tin những điều tốt đẹp sẽ đến với tuyển Việt Nam”.