Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Việt Nam 2-2 Thái Lan: Kịch tính đến nghẹt thở

21:30 ngày 13/01/2023
25
Dẫn bàn trước nhưng những sai sốt trong hàng thủ đã buộc ĐT Việt Nam phải trả giá. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhân sự của ông Park Hang Seo đã giúp cho đội chủ nhà tìm đươc bàn thắng để khép lại với trận hòa nghẹt thở ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

GHI BÀN
Việt Nam:
Tiến Linh (23’), Văn Thanh (88’)
Thái Lan: Arjvinia  (48’), Chamrasamee (60’)

VIDEO: Việt Nam 2-2 Thái Lan


Bùng nổ bởi Tiến Linh 

Dưới sự tiếp sức của 40 ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhập cuộc rất tự tin với sự chủ động hơn đối thủ Thái Lan. Trong lúc đó, đội khách có lúc kéo cả tiền đạo Adisak về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự từ xa. 

Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp cho ĐT Việt Nam kiểm soát khá tốt khu vực giữa sân. Hai cánh của đội chủ nhà, đặc biệt là cánh trái của Văn Hậu thường có những pha lên bóng mạnh mẽ, khiến Thái Lan càng phải chơi thận trọng hơn.

Đầu trận, ĐT Việt Nam có 2 cú sút về phía cầu môn của Phatomakkakul nhưng cú dứt điểm của Quang Hải lại quá nhẹ, trong lúc pha dứt điểm chéo góc của Tuấn Hải đi chệch cột dọc.

Chơi chậm bên sân nhà nhưng khi có cơ hội, Thái Lan tổ chức tấn công rất nhanh. Một trong những tình huống hiếm hoi đầu trận đã giúp cho Adisak thoát xuống rồi tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua ở phút 14. 

Trong thế trận có phần nhỉnh hơn ấy, niềm vui cũng đã đến với khán giả Việt Nam khi phút 23, Tiến Linh đã phá vỡ được thế quân bình trên sân.

Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số trận Việt Nam vs Thái Lan

Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số trận Việt Nam vs Thái Lan

Từ đường mở bóng dài ra cánh phải của Hoàng Đức, Ngọc Hải lật bóng rất chính xác để Tiến Linh phi người đánh đầu ghi bàn thắng cho ĐT Việt Nam. 

Bàn thua như khiến Thái Lan thức tỉnh. Và phải thừa nhận, đoàn quân của ông Mano Polking đã chơi tốt ở cuối hiệp 1, tạo ra những cơ hội ăn bàn trông thấy. Dù vậy, họ không thắng được thủ môn Văn Lâm hoặc thiếu may mắn.

Như ở phút 37, Adisak chuyền bóng ngang để Chamrasamee tung cú sút ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc đẩy bóng cứu một bàn thua cho đội nhà. Đến phút 43, Bunmathan sút phạt cố định cực mạnh đưa bóng dội xà ngang khung thành ĐT Việt Nam dội ra.  

Cứu cánh Văn Thanh 

Những chệch choạc trong khâu phòng ngự ở những phút cuối hiệp một như báo hiệu một hiệp hai không yên ả cho đội chủ nhà. Thực tế là ngay đầu hiệp thứ hai, Ngọc Hải không thể chặn đứng pha đi bóng của Arjvinia sau đường chuyền sẻ biên của Bunmathan, để cầu thủ Thái Lan tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Văn Lâm gỡ hòa 1-1. 

Nhận thấy những lỗ hổng trong hàng thủ, HLV Park Hang Seo đã thay người nhưng cầu thủ mới vào sân là Việt Anh lại mắc lỗi vị trí trong một pha bẫy việt vị để Chamrasamee dễ dàng đánh bại Văn Lâm một lần nữa, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 58 cho đội khách. 

Văn Thanh tung cú sút cháy lưới Thái Lan gỡ hoà 2-2

Văn Thanh tung cú sút cháy lưới Thái Lan gỡ hoà 2-2

Hai bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp 2 như một đòn giáng mạnh vào tinh thần thi đấu của ĐT Việt Nam. Các học trò của ông Park Hang Seo đã chơi thực sự không tốt khi phối hợp kém mạch lạc, dễ dàng bị cắt đứt liên lạc trong các pha tổ chức tấn công.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng không vội vàng do đã nắm lợi thế trong tay. Sự tỉnh táo trong tổ chức phòng ngự giúp cho đội khách bảo vệ vững vàng khung thành đội nhà.

Tình thế buộc HLV Park Hang Seo phải liên tục thay người với hy vọng tạo sự đột biến. Và niềm tin ấy đã được đặt đúng chỗ khi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã làm bùng nổ cầu trường.

Trong một tình huống đá phạt góc, Thanh Bình nhả bóng khi Văn Thanh ra hiệu và hậu vệ này tung cú sút chéo góc sấm sét, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam, đồng thời ấn định tỷ số trận chung kết lượt đi. 

Đội hình thi đấu Việt Nam vs Thái Lan 

Việt Nam:  Văn Lâm, Duy Mạnh (Việt Anh, 58’), Ngọc Hải, Tiến Dũng (Thanh Bình, 85’), Văn Hậu, Tấn Tài (Văn Thanh, 85’), Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải (Văn Quyết, 79’), Tuấn Hải (Văn Đức, 58’), Tiến Linh. 

Thái Lan: Phatomakkakul, Bureerat, Kaman, Bunmathan, Hemviboon, Yooyen (Purisai, 85’), Haiprakhon, Arjvinia, Pomphun, Chamratsamee, Adisak (Ekanit, 75’). 

Phan Hồng • 21:30 ngày 13/01/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

25
Bình luận
  • LÙN GIAN- 4/5 PEN BẨN 22:03 ngày 13/01/2023

    Môt trận hòa đầy may mắn đã níu kéo hy vọng cho tuyển VN Quang Hải, Hoàng Đức chưa tỏa sáng nhưng tôi tin các bạn sẽ tỏa sáng ở trận CK lượt về để giúp VN VĐ và tri ân thầy Park. Cố lên các CHIẾN BINH SAO VÀNG ! Khi tỉ số 1-0 người Thái bắt đầu bị cúm bằng sư sai xót, lẽ ra chúng ta nên mạo hiểm đẩy nhịp độ trận đấu lên cao để ghi thêm bàn hơn là cầm bóng giữ 3-4 nhịp là chậm nhịp độ trận đấu để cho người Thái phục hồi tâm lý

    • Xe ủi tốc hành 22:13 ngày 13/01/2023

      Thái Lan vô địch

    • LÙN GIAN- 4/5 PEN BẨN 22:26 ngày 13/01/2023

      @Xe Lăn Tốc Hành: a thì là gì mấy cái nick của e, nói là biết e mang tư tưởng ghét bỏ cuội nguồn của mình rồi Thái VĐ thì xin chúc mừng Fan Thái ..kkkkkkk .....kk..... ........kk....kk........

    • Xe ủi tốc hành 08:07 ngày 14/01/2023

      @LÙN GIAN: con người ta tự hào với những gì mình làm được, đừng tự hào ảo thì chỉ có phá hoại. Hãy nhìn vào thực tế đối đầu giữ 2 đội bao nhiêu năm qua đi, trình độ của các cầu thủ VN có lên nhưng chưa thể so với TL, thấy rõ thực tế đó mà tìm ra hướng phát triển tốt hơn. Chớ có CUỒNG nhé.

  • Chuột ABC 22:02 ngày 13/01/2023

    Bây giờ mứi hiểu vì xao ô park k da hạn hợp đồng, ô biết chu kỳ của mìn đả đến hồi cuối, lối chơi vn quá đơn điệu gần như chỷ biết câu bổng, h1 thái chơi thận trọng vn mới có đất diễn nhưng thái vẩn có nhìu cơ hội nguy hiểm, h2 thái chơi tấn công vn loạn ngay, nếu thái vô địch cũng phải tiếc nuối, quả cuối xem mà hài sút k sút lại kiến tạo cho thái phản công

  • LÙN GIAN- 4/5 PEN BẨN 22:11 ngày 13/01/2023

    Phần 2 Quả phạt trước vòng 16m50 của người Thái sút chạm cầu môn là sai xót của trọng tài Hàn Quốc Đúng là bóng đã chạm tay Quế Ngọc Hải, nhưng từ pha bóng ấy bật ra CT Thái đã thực hiện cú sút ko ra ngoài biên. Đây được xem là tình huống lợi thế cho Thái nên ko thể phạt Nếu phạt trọng tài phải cất còi trước khi CT Thái thực hiện cú sút, ko phải sút xong ko vào rồi mới bắt phạt

    • Mast Hummels 08:07 ngày 14/01/2023

      ở ĐNÁ lạc hậu thôi chứ ở Châu Âu kể cả tình huống xong vài phút nó khiếu nại check var vẫn còn được hưởng Pen bình thường ấy có những tình huống trọng tài chính ko theo kịp, không có var tham khảo lại ý kiến trọng tài phụ cho đá phạt lại là chuyện bình thường

    • LÙN GIAN- 4/5 PEN BẨN 10:58 ngày 14/01/2023

      Tình huống này ko phải pen và thẻ đỏ, có var cũng ko được can thiệp. Tình huống này là quả phạt trực tiếp là sự sai xót của trọng tài. Khi CT Thái thực hiện cú sút bóng ra biên Trọng tài ở Aff cup hội ý với các trọng tài, nhưng chỉ sữ dụng cho việc xác nhận bàn thắng và thẻ đỏ

  • Fan bđ 22:48 ngày 13/01/2023

    Nếu vn không thể vô địch, thầy Pac xem như thất bại với lá bài QH.

  • Q57 23:08 ngày 13/01/2023

    Cảm giác xuyên suốt khi xem hết trận này là: THẤT VỌNG. Đây chắc chắn là đội hình mạnh nhất của ĐTVN hiện tại rồi, chúng ta đá rất "Rén", phong độ xuống rất thấp, những pha chạm, chuyền bóng quá hấp tấp, run rẩy và vội vàng, từ đó sai số là rất nhiều. Tôi thấy ko có cá nhân nào đá dở trong trận này cả, mà là cả 1 tập thể chúng ta đá dưới sức, dưới phong độ và kỳ vọng. Trận lượt về tôi nghĩ sẽ còn khó khăn gấp bội, nếu chúng ta ko có ý chí sắt đá chắc HLV Park sẽ ko thể có màn chia tay đẹp.

  • Cr7 22:14 ngày 13/01/2023

    Lối đá vậy bao giờ mới khá lên được, đá lúc nào cũng trong tình trạng 50/50, mà đây là chưa phải đội hình mạnh nhất của họ đâu, việt nam cần đá tấn công ngay trên đất thái và phối hợp chính xác ít mắc sai lầm thì mới có cơ hội, đá vậy chán quá

  • vinh 22:26 ngày 13/01/2023

    Thua 100%

  • Hungvuong19 22:36 ngày 13/01/2023

    Luôn là Một cửa ải khó vượt qua. Không thua bàn nào từ đầu giải đến giờ, như năm 2020 chúng ta lại bị thủng lưới 2 bàn. Y như đội tuyển Đức rất kỵ đội tuyển Ý, từ năm 1982 đến giờ Đức chưa thắng được Ý ở một giải đấu chính thức nào. Ông Park và đội tuyển VN cũng chưa thắng được đội tuyển Thái ở giải đấu chính thức nào. Kể cũng hơi buồn.

  • Sati2 Tien 22:59 ngày 13/01/2023

    Một trận hòa đầy may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã thoát thua khi đội bạn phản công nhanh ở phút bù giờ cuối cùng !

  • Bảo Quyên 05:39 ngày 14/01/2023

    Thèm ăn lẩu Thái mà Tết chẳng ai bán, toàn bán cháo Vịt

  • Vn tiến lên 23:38 ngày 13/01/2023

    Nếu xét chung chất lượng đội hình, tôi nghĩ VN trội hơn. Nhưng đúng TL luôn có những cầu thủ quá đẳng cấp, BK AFF Cup 2020 VN thua vì Chanathip, giờ chúng ta lại khổ vì Bunmathan, rõ ràng VN biết nhưng không ngăn được, nhìn cách HLV Polking dùng Bunmathan thì quá hay. VN có HĐ, nhưng vì có QH nên hầu như chơi lùi, không thể hiện hết, giải này QH không có phong độ cao nên VN quá khó.

  • tester 23:36 ngày 13/01/2023

    Rất buồn khi phải nói rằng hôm nay các cầu thủ của chúng ta đã quá rén khi phải đối đầu với Thái Lan. Rõ ràng Thái Lan thủ không chặt và cũng chẳng mạnh, nhưng các tiền vệ của chúng ta chuyền bóng với 1 tâm lý sợ hãi. Sau 2 bàn thua thì tinh thần đi xuống thấy rõ, thậm chí 1 vài ông còn không buồn chạy. Thể lực của các cầu thủ hôm nay cũng không tốt.

  • Trần Trung 07:24 ngày 14/01/2023

    Hòa là quá may rồi. Đáng tiếc ở chỗ nào?

  • Xe ủi tốc hành 07:59 ngày 14/01/2023

    Tiếc nuối gì. Phải thừa nhận rằng các cầu thủ TL đá khôn bóng hơn và bản lĩnh hơn. VN hòa đuọc TL ở trận này là may rồi. TL sẽ vô địch.

  • Tao day 00:19 ngày 14/01/2023

    Bị bắt bài rồi.

  • Hò văn tèn 07:54 ngày 14/01/2023

    Sai số gì vậy?

  • khiemtran 09:14 ngày 14/01/2023

    Việt Nam thì ai cũng chê, đến Pháp 1998, 2006 Việt Nam còn chê, điển hình cái vụ sinh viên Bách Khoa năm 2006 lên tiếng chỉ trích tuyển Pháp chơi bẩn đánh bại Bò Da Diu, mình khi đó xem bản tin này mà pó tay với trình độ đại học havard việt nam.

  • Hò văn tèn 18:03 ngày 14/01/2023

    Xin thưa nhà báo: sai lầm chứ ko phải sai số? Sai số gì? Đặt bút viết thì cũng phải suy nghĩ câu từ cho đúng

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay