Thái Lan vừa có trận đấu thứ 2 của bảng F gặp Oman vào đêm qua (21/1) và họ đã thủ hoà với tỷ số 0-0. Trước một đội bóng mạnh như Oman (xếp 74 thế giới), nên Thái Lan (hạng 113), với một lối chơi khoa học và rất tỉnh táo để không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn, đã cầm hòa được đối thủ. Đây được xem là một thành công lớn của đội bóng đứng đầu Đông Nam Á.
Cần nói rõ, trước đó Oman đã trắng tay trước Saudi Arabia, nên trận gặp Thái Lan họ rất quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng đã không cho họ làm được điều ấy. Chơi phòng ngự phản công, nhưng có thể thấy lối đá của Thái Lan chẳng phải kiểu phòng ngự “tử thủ” theo cách dàn ngang trước khung thành thủ môn Khammai.