Ba ứng cử viên lọt vào Top 3 Quả bóng vàng là Lionel Messi, Ronaldo và Neymar da Silva Santos Júnior (gọi tắt là Neymar - anh vẫn thích để tên trên lưng áo là Neymar Jr). Trong đó Messi là ứng cử viên số một với 5 danh hiệu đoạt được cùng Barcelona trong năm 2015 và danh hiệu Á quân Copa America.
Neymar cũng có một năm chói sáng với 5 cúp cùng Barca như Messi nhưng số bàn thắng, đóng góp cho CLB được coi là kém hơn (nhất là khâu ghi bàn hay định đoạt trận đấu bằng đóng góp khác trong những trận đấu lớn kiểu gặp Bayern Munich ở bán kết Champions League) và thành tích ở Đội tuyển Brazil kém hơn trong năm.
Trong thời điểm Messi vắng mặt vì chấn thương gần hai tháng đầu đông, Neymar đã cầm cờ tiên phong dẫn dắt Barca dẫn đầu giải La Liga và đứng đầu bảng đấu ở Champions League, nhưng điều đó chưa đủ để anh hơn điểm Messi.
Đối thủ lớn nhất "cả đời" của Messi là Cristiano Ronaldo tuy lọt vào Top 3 nhưng ít có hy vọng giành QBV năm 2015 vì không có cúp nào, chỉ có số bàn thắng nhiều nhất (Vua phá lưới) giải La Liga (48 bàn so với 45 bàn của Messi) và đồng vua phá lưới Champions League (10 bàn) với Messi và Neymar.
Phong độ của CR7 không ổn định và thường rất mờ ở những trận đấu lớn trong năm qua. Có lẽ 99% cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ nhìn Messi nhận QBV sau 2 năm liên tiếp thắng giải.

Kể từ năm 2008 đến năm 2014, đã 7 Quả bóng Vàng thế giới được chọn và tất cả đều lọt vào tay Messi và Ronaldo, cứ anh này nhận thì anh kia nhìn tại lễ trao giải trong tiếc nuối. Họ là 2 siêu sao nổi hẳn lên trên bầu trời bóng đá 7 năm qua, so tài "trên từng kilomet". Nếu như Messi nhận Quả bóng Vàng đêm nay, anh dẫn Ronaldo 5-3, tự phá kỷ lục của chính mình lập năm 2012 (4 lần đoạt QBV). Messi trẻ hơn Ronaldo 2 tuổi, 4 tháng, 19 ngày và dĩ nhiên anh có cơ hội hơn để nâng cao QBV một hay vài lần nữa dù CR7 vẫn còn khát khao, dù Neymar, Suarez, Bale, Pogba đang trưởng thành rất nhanh và sẵn sàng lên ngôi.
Rất nhiều người coi Messi là thiên tài bóng đá dù anh cao chỉ 1,69m. Xem anh chơi bóng là một thú vui, là sự thưởng thức nghệ thuật. Vẫn còn nhiều người cho rằng Messi chưa vô địch thế giới với ĐT Argentina thì chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá (anh suýt chút nữa thì có cả danh hiệu này vào tháng 7/2014 khi thua Đức trong trận chung kết ở phút 113) nhưng cũng có nhiều người cho rằng với thành tích ở CLB và ĐTQG như thế đã là hơn Pele hay Maradona rồi. Messi vẫn còn cơ hội vô địch thế giới với ĐT Argentina ở các WC 2018 và 2022.
Đêm nay, Messi sẽ lại lên ngôi. Nhiều khả năng anh còn giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 nữa. Không biết Ronaldo sẽ thể hiện như thế nào nhưng có lẽ anh đã nhận ra khi sắp tròn 31 tuổi, mình sẽ không thể theo kịp kình địch nữa. "Trời đã sinh ra Rô, sao còn sinh ra Mét?". Nếu không có Mét nổi lên cùng thời, Rô sẽ đoạt bao nhiêu QBV, bao nhiêu danh hiệu Vua phá lưới và bao nhiêu chiếc cúp?
Đó chính là định mệnh!