Premier League - vòng 17 đại chiến Arsenal - Man City

Arsenal đánh bại Man City dù chỉ cầm bóng 35%: Tuyên ngôn của Pháo thủ

Thạch Long
07:20 ngày 23-12-2015
Hạ Man City 2-1 trong trận đấu kiểm soát bóng ít hơn hẳn đối thủ, Arsenal một lần nữa cho Premier League thấy sự linh hoạt trong tư duy và lối chơi. Trong bối cảnh các đại gia đồng loạt đi xuống, chiến thắng này đồng thời là tuyên ngôn đanh thép của Pháo thủ: “Chúng tôi mới là ứng viên vô địch số 1”.
Arsenal đánh bại Man City dù chỉ cầm bóng 35%: Tuyên ngôn của Pháo thủ

ARSENAL NGÀY CÀNG ĐÁNG SỢ

Ngày 20/10 vừa qua, thế giới từng xôn xao trước sự kiện Arsenal quật ngã gã khổng lồ Bayern trong trận đấu mà họ chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn… 26,8%. Pháo thủ trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử Champions League kiểm soát bóng dưới ngưỡng 30% mà vẫn giành thắng lợi. Ai cũng nghĩ rằng, đây chỉ là trận đấu may mắn của Arsenal.

Nhưng thắng lợi trước Man City rạng sáng qua đã chứng minh, HLV Arsene Wenger thành công khi biến phong cách kiểm soát bóng ít hơn của Arsenal thành vũ khí có sức sát thương cực lớn. Suốt cả hiệp 1 trận đại chiến với Man xanh, Arsenal chỉ duy trì mật độ kiểm soát bóng trung bình ở ngưỡng 39%, tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm. Trong khi đó, Man City chiếm toàn bộ sân khấu Emirates, thực hiện số lần dứt điểm nhiều gấp 5 lần đối thủ.

Arsenal 2-1 Man City (Vòng 17 Ngoại hạng Anh 2015/16)



Nhưng kết quả thì sao? Arsenal biến cả 2 pha dứt điểm hiếm hoi thành bàn thắng còn Man xanh thì trắng tay. Trận đấu kết thúc với thắng lợi nghiêng về Pháo thủ cũng là lúc giới chuyên môn lục tìm lại các tài liệu mùa này để nhận ra rằng: Những trận đấu kiểm soát bóng ít hơn hẳn đối thủ đang dần trở thành vũ khí nguy hiểm của Wenger. Trong trận  tranh Community Shield với Chelsea đầu mùa, Arsenal cũng chỉ cầm bóng 43,5%; hay trong chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Man United hôm 4/10, Pháo thủ kiểm soát bóng chỉ 37,8%.

Đã qua rồi cái thời Arsenal ngây thơ nghĩ rằng, họ phải chơi những trận đấu lớn theo phong cách cống hiến, phải trở thành một “tiểu Barca” của Premier League. Pháo thủ đang ngày càng lạnh lùng, tinh quái và hiệu quả hơn. Họ cầm bóng ít, nhưng mỗi cơ hội tạo ra đều được tận dụng thành công. 

Nếu tính xuyên suốt cả mùa bóng, Arsenal đã tạo ra được 222 cơ hội ăn bàn và ghi 31 bàn thắng, có nghĩa là cứ trung bình 7,1 cơ hội, Pháo thủ lại ghi được một bàn, tỷ lệ khá cao ở Premier League. Còn nếu xét về hiệu quả dứt điểm, 31 bàn thắng mà Arsenal ghi được tại Premier League mùa này đến sau tổng cộng 276 cú dứt điểm (8,9 cú dứt điểm/bàn), cao thứ nhì Premier League chỉ sau… Man City. 

BÓNG DÁNG ỨNG VIÊN SỐ 1

Còn một chi tiết mà chúng ta cần phải để ý: Arsenal vừa thắng Man City trong bối cảnh đối thủ có đầy đủ những tinh binh, trong khi đó Pháo thủ thiếu 3 trụ cột quan trọng là Alexis Sanchez, Santi Cazorla và Francis Coquelin. Không có lực lượng tốt nhất nhưng vẫn thắng, đó là cách Arsenal chứng minh họ đã biết sống trong bối cảnh vắng các trụ cột. 


Như vậy là trong mùa bóng này, ngoại trừ trận thua 0-2 trước Chelsea ở vòng 6, Arsenal đã thắng Man City, Man United và thắng cả hiện tượng Leicester tới 5-2. Bây giờ thì không ai nghi ngờ tư cách ứng viên của Pháo thủ nữa rồi. Trong bối cảnh các đại gia không còn giữ được phong độ như mùa trước, Pháo thủ nổi lên là ứng viên số 1 cho ngai vàng Premier League và họ cũng rất giỏi trong việc chứng minh tư cách, tầm vóc của mình có sự khác biệt nhất định so với những ứng viên khác.

Một Arsenal linh hoạt trong tư duy, ứng biến tài tình trong bối cảnh thiếu thốn nhân sự, biết cương biết nhu trước tùy đối thủ, khát khao cháy bỏng một lần bước lên ngôi cao, sở hữu dàn cầu thủ tương đối đồng đều về chất lượng. Chưa bao giờ giới chuyên môn thấy cơ hội vô địch của Khẩu thần công London sáng như mùa này. 

Bây giờ hoặc không bao giờ, Arsene Wenger!

Wenger: "Arsenal có thể nghĩ tới chức vô địch"

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Barca vs Las Palmas, 03h00 ngày 31/3: Tiếp đà thăng hoa 03h00 ngày 31/3: Barca vs Las Palmas

    Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley

    Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x