Sau chiến thắng trước Fulham vào tối thứ Bảy vừa rồi, Chelsea đã nâng cao khoảng cách với đội xếp sau lên thành 4 điểm. The Blues cũng hơn Man City 6 điểm, tuy nhiên thầy trò HLV Pellegrini vẫn còn 2 trận chưa đá.
Ngay sau thời điểm trận đấu giữa Chelsea và Fulham kết thúc, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng thể hiện sự thận trọng của mình về khả năng có thể bị Man City bắt kịp trên bảng xếp hạng. Vị chiến lược gia người Bồ chia sẻ: “Khoảng cách với Man City chỉ là một lợi thế giả. Nếu họ giành chiến thắng trong hai trận đấu bù, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa”.
Tất nhiên, trên một khía cạnh nào đấy, có thể Mourinho nói đúng. Bởi nếu giành thắng lợi trong cả hai trận đấu trên, Man City hoàn toàn có cơ hội “cướp” lại ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với The Blues. Thế nhưng trong thời điểm The Citizens vẫn còn phải “căng sức” ra thi đấu với Wigan ở FA Cup vào thứ Bảy tới thì Chelsea thậm chí đã có thể gia tăng khoảng cách với đội bóng thành Manchester lên thành 9 điểm. Khi đó, vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở số trận đầu bù nữa, mà là một áp lực thực sự đè nặng lên vai thầy trò HLV Pellegrini.
Từ một lợi thế tưởng như “giả vờ” theo lý thuyết, nhưng với sự ủng hộ của lịch thi đấu, chính Chelsea mới là đội bóng được hưởng lợi. Đặt trường hợp Man City trở lại Premier League khi đã kém hơn đội bóng thành London tới 9 điểm, liệu có cầu thủ nào trong đội hình The Citizens đạt được trạng thái tâm lý thoải mái không? Ngay cả khi thầy trò HLV Mourinho không thể đánh bại Tottenham trong trận đấu cuối tuần này thì khoảng cách 6 hay 7 điểm vẫn là một thử thách thực sự.
Ngoài ra, Man City cũng chuẩn bị phải đối mặt với một lịch thi đấu vô cùng “khắc nghiệt” trong quãng thời gian còn lại của mùa bóng. Lần lượt, đội bóng chủ sân Etihad sẽ phải gặp Man United, Arsenal, Southampton, Liverpool rồi Everton. Đây đều là những CLB còn mục tiêu phấn đấu trong mùa giải và họ chắc chắn sẽ gây ít nhiều khó khăn cho Man xanh.
Bám đuổi trên bảng xếp hạng Premier League chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng bởi ai cũng thấu hiểu về sự khắc nghiệt trong môi trường bóng đá Anh. Không cho phép bất cứ một sai lầm nào diễn ra và đôi khi, một lỗi nhỏ cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá bằng cả mùa giải.
Jose Mourinho đã rất khôn ngoan khi khẳng định rằng khoảng cách trước Man City chỉ là lợi thế “giả”. Tuy nhiên, đằng sau cuộc nói chuyện và những toan tính của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đó lại là một lợi thế thực sự rõ ràng dành cho Chelsea. Còn với thầy trò HLV Pellegrini, họ sẽ phải chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất nếu còn muốn đua tranh đến ngôi vị vô địch Premier League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Các CĐV của M.U tất nhiên không lấy gì làm vui vẻ khi chứng kiến Man City đăng quang Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, chính chức vô địch ấy của gã hàng xóm đáng ghét lại đang giúp cơ hội dự Cúp châu Âu mùa tới của họ tăng lên đáng kể.
Với tiêu chí 2 điểm cho 1 bàn thắng, 1 điểm cho 1 đường kiến tạo thành bàn, trong top 10 ngôi sao có số bàn thắng và kiến tạo xuất sắc nhất Premier League, Liverpool áp đảo với 3 gương mặt là Luis Suarez, Daniel Sturridge và đội trưởng Steven Gerrard.
Mùa giải này dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers, Liverpool đang có được một phong độ rất cao khi đang đạt số điểm tốt nhất sau 28 vòng kể từ khi họ có mặt tại sân chơi Premier League.
HLV Jose Mourinho của Chelsea tin rằng Man City vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League và tuyên bố, tiền đạo Samuel Eto'o không phải là lựa chọn đầu tiên của ông trong những chuyến làm khách.
Cúp Liên đoàn vừa qua không phải là danh hiệu duy nhất của Man City những năm gần đây. Nhưng nó lại là danh hiệu đầu tiên của Pellegrini ở châu Âu. Quan trọng hơn, đó là kết quả của triết lý bóng đá tấn công cống hiến mà ông cùng Man xanh đang theo đuổi.
Nhờ bàn thắng của Roberto Soldado, Tottenham đã vượt qua Cardiff City với tỷ số 1-0 cuối tuần qua. Chiến thắng này giúp đội chủ sân White Hart Lane rút ngắn khoảng cách với Top 4 xuống còn 4 điểm, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League.
Man City vừa giành chức vô địch đầu tiên của bóng đá Anh trong mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, khó thể nói họ không có điểm yếu. Bởi vậy, để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao phía trước, Man City sẽ tiếp tục thanh lọc đội hình và không ngừng mua sắm trong mùa Hè tới để củng cố sức mạnh.
Newcastle vừa giành được chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân của Hull City, nhưng HLV của họ là Alan Pardew lại chẳng thể “ăn ngon, ngủ yên” khi ông đang phải đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng.
Ở trận đấu giữa Stoke và Arsenal cuối tuần qua, tiền vệ Charlie Adam của đội chủ nhà đã có một tình huống chơi xấu đối với tiền đạo Olivier Giroud. Hành động này đã không qua mắt được các chuyên gia của FA.
Khá lâu rồi, Sir Alex Ferguson mới nói về đội bóng cũ Man United. Lần này, một lần nữa huyền thoại của Old Trafford bảo vệ David Moyes, người được chính ông lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng, và cũng là người đang phá hủy những thành quả ông gây dựng...
Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Ở xứ sở sương mù, Pep và các học trò vẫn là 'độc cô cầu bại'.
Những giọt lệ đã rơi tại Emirates. Không có phép màu nào xảy ra với Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League 2023/24, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một triều đại. Mọi thứ còn ở phía trước với Pháo thủ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn