Chelsea vô địch nhờ sự tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng của Mourinho

Quang Hoà Quang Hoà
17:48 ngày 04-05-2015
Với thắng lợi tối thiểu trước Crystal Palace vào tối qua, Chelsea đã chính thức đăng quang ở Premier League sớm trước 3 vòng đấu. Thành công của The Blues ở giải Ngoại hạng Anh mùa này in đậm dấu ấn của Jose Mourinho, HLV tài ba người Bồ Đào Nha đã cho thấy ông tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng đến thế nào khi đưa Chelsea cán đích ở vị trí thứ nhất.
Chelsea vô địch nhờ sự tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng của Mourinho
Khi Chelsea để thua Manchester City trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa trước, HLV Mourinho từng hứa sẽ giúp đội bóng phía Tây thành London đăng quang mùa này. Chỉ chi tiết ấy thôi cũng đủ để thấy bản lĩnh đáng nể của cựu HLV Real. Với tuyên bố trên, HLV Mourinho đã đặt ra mục tiêu hết sức rõ ràng và không cho phép mình thất bại.

VIDEO Có một Mourinho cũng rất yếu mềm


Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, vị thuyền trưởng của Chelsea đã làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc và cực kỳ khoa học. Cứ đều đặn vào 7h mỗi buổi sáng, người đàn ông 52 tuổi này lại rời căn hộ trị giá 6 triệu bảng của mình ở Belgravia (trung tâm London) để đến sân tập của Chelsea ở Surrey.  Việc khởi hành sớm giúp ông ngày nào cũng đi hết hành trình kéo dài 21 dặm mà không bị tắc đường.

Khác với phần lớn các đồng nghiệp luôn yêu cầu phải mang thật nhiều báo tới phòng làm việc, văn phòng của HLV Mouinho lại dán đầy lịch thi đấu và tập luyện của Chelsea. Theo lịch trình, các buổi tập của Chelsea bao giờ cũng bắt đầu vào lúc 10h30 sáng và được điều hành bởi tiếng còi của “người đặc biệt”.

Riêng trước mỗi trận đấu quan trọng, HLV Mourinho luôn làm việc thêm giờ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đơn cử như ở trận đấu với Leicester City ở vòng trước, ông đã yêu cầu tăng cường nhân viên an ninh bảo vệ trung tâm huấn luyện của Chelsea nhằm tránh rò rỉ thông tin ra ngoài. 

VIDEO: Chelsea, nhà vô địch tuyệt đối


Nhờ thế, Chelsea đã đánh bại đội bóng mới toàn thắng cả 4 trận trước đó ở Premier League với tỷ số 3-1 và tiến được một bước dài tới ngôi vô địch. Là người làm việc nghiêm túc là thế, song khi cần HLV Mouinho cũng rất linh hoạt trong việc đối phó với những sự vụ phát sinh.

Còn nhớ cách đây 1 tuần, thuyền trưởng của Chelsea đã quyết định cho các cầu thủ của mình được nghỉ buổi tập sáng do đêm hôm trước một số người phải thức muộn để tham dự lễ công bố các giải thưởng của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh). Nếu HLV Mourinho làm việc quá cứng nhắc, các học trò của ông rất dễ bị mất sức và không thu được kết quả như mong đợi. 

Về phần mình, những ngày gần đây HLV Mourinho đã giải tỏa căng thẳng bằng cách thường xuyên tới nhà hàng Lucio ở đường Fulham để thư giãn và thưởng thức những món ăn khoái khẩu. Đây cũng là một cách để “người hạnh phúc” tận hưởng niềm vui trong quãng thời gian Chelsea đếm ngược chờ ngày đăng quang.

HLV Mourinho có được cái quyền như vậy bởi ông đã chuẩn bị cho hành trình chinh phục Premier League từ rất sớm. Ngay từ mùa Hè năm ngoái, trong khi các đồng nghiệp còn bận cầm quân ở World Cup 2014 (Louis van Gaal) hay nhận lời làm bình luận viên trên truyền hình (Arsene Wenger), thì chiến lược gia tài ba này lại tranh thủ nạp lại năng lượng bằng cách tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình ở bán đảo Troia (Bồ Đào Nha) và đảo Mykonos (Hy Lạp). 

VIDEO Cầu thủ Chelsea ăn mừng chức vô địch như những đứa trẻ


Với Chelsea, HLV Mourinho đã cho phép các cầu thủ bận dự World Cup 2014 được nghỉ ngơi thay vì phải cùng cả đội đi du đấu để quảng bá hình ảnh và kiếm tiền. Bên cạnh đó, The Blues cũng chỉ đá vài trận giao hữu ở châu Âu chứ không sang tận Mỹ du đấu như M.U, Man City và Liverpool.

Đúng như dự đoán của HLV Mourinho, M.U sau khi gây được ấn tượng mạnh ở xứ cờ hòa đã trở về Anh trong trạng thái mệt mỏi. Họ để thua Swansea City ngay tại Old Trafford trong trận mở màn mùa giải và khi kịp gượng lại thì đã bị tụt lại phía sau trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Trong khi đó, Chelsea lại có sự khởi đầu hoàn hảo bằng thắng lợi 3-1 trước Burnley. Trong 14 vòng đấu đầu tiên, đội bóng áo xanh giành đến 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Mãi đến ngày 6/12, Chelsea mới phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League 2014/15. Đó là trận thua 1-2 trên sân của Newcastle. 

VIDEO Mourinho đứng ngồi không yên trước thời khắc Chelsea vô địch



Nhờ có bước khởi đầu ấn tượng như vậy, Chelsea đã giữ được vị trí số 1 trên BXH suốt từ vòng 1 cho tới nay. Và cho dù có để thua toàn bộ những trận đấu còn lại thì họ vẫn chắc chắn không để mất ngôi vị đáng mơ ước này. 

Tóm lại, ngoài những quyết định mua sắm khôn ngoan như chiêu mộ Diego Costa, Cecs Fabregas, cho gọi lại Thibaut Courtois từ Atletico hay bán David Luiz cho PSG với giá 50 triệu bảng, HLV Mourinho còn có hàng loạt những quyết định khôn ngoan và sắc sảo. Chính nhờ “Người đặc biệt” đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đã duy trì được sự ổn định trong suốt cả mùa giải.

Khi chân sút chủ lực Diego Costa dính chấn thương ở trận đấu với Hull hôm 22/3 mà Chelsea vẫn giành tới 6 chiến thắng cùng 2 trận hòa ở 8 vòng đấu vừa qua, rõ ràng họ đã lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh mùa này quá thuyết phục dưới sự chèo lái của vị thuyền trưởng đáng tin cậy Mourinho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x