Lindelof chấn thương, cơ hội cuối cho Bailly ở M.U

Khương Thượng
14:27 ngày 05-07-2020
Với việc tình hình chấn thương của Victor Lindelof chưa biết sẽ như thế nào, HLV Ole Gunnar Solskjaer nhiều khả năng sẽ phải dùng trung vệ Eric Bailly cho những trận đấu sắp tới. Đây là cơ hội tốt để Bailly ghi điểm, nếu không, mùa giải 2020/21 anh sẽ không còn nằm trong danh sách đăng ký của M.U.

Trong hiệp 1 trận đấu giữa M.U và Bournemouth, trung vệ Victor Lindelof chơi khá tốt. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, cầu thủ sinh năm 1994 người Thụy Điển phải rời sân nhường chỗ cho Eric Bailly.

Sau đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận Lindelof đã chấn thương và mông lung về việc cựu cầu thủ Benfica có thể thi đấu tiếp trong phần còn lại của mùa giải 2019/20 nữa hay không. "Lindelof cảm thấy bị đau ở lưng sau giờ nghỉ nên tôi quyết định rút cậu ấy ra khỏi sân. Phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu, tôi không thể mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ. Tôi không biết vấn đề cụ thể mà Lindelof gặp phải, tôi hy vọng tình hình của cậu ấy không quá nghiêm trọng", Soskjear cho biết.

Không chỉ Solskjaer mà CĐV M.U cũng không mong Lindelof phải ngồi ngoài quá lâu, đặc biệt là khi lịch thi đấu của M.U trong phần còn lại của mùa giải 2019/20 tương đối dày đặc ở giải quốc nội: Aston Villa (10/7), Southampton (14/7), Crystal Palace (17/7), West ham (23/7) và Leicester (26/7) đều ở Ngoại hạng Anh; Chelsea (20/7 - bán kết FA Cup).

Trong trường hợp Lindelof cần nghỉ ngơi dưỡng thương, Solskjaer chắc chắn phải tính tới việc dùng ai đá cặp với Harry Maguire thời gian tới. Kể cả Lindelof nếu may mắn chỉ bị đau nhẹ thì anh cũng chưa chắc sẽ được dùng ở thời gian tới nhằm tránh rơi vào tình huống xấu hơn.

Tương lai của Bailly đang rất bấp bênh

Nếu Lindelof không thi đấu thì ai sẽ đá cặp với Harry Maguire? Ứng viên sáng giá nhất chắc chắn là Eric Bailly chứ không phải cựu binh Phil Jones. Vấn đề là Bailly lúc này cũng chơi không mấy ấn tượng. Trở lại màn so tài với Bournemouth, chính Bailly là người khiến M.U phải chịu quả 11m ở phút 49, dù rằng lỗi đầu tiên phải thuộc về tiền vệ Nemanja Matic với chuyền về như "ném gạch vào chân đồng đội". 

Điểm chấm cho Bailly trong thời gian anh có mặt trên sân theo Whoscored là 5,7 - thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của M.U. Tuy nhiên, xét cho cùng thì ở thời điểm xoay vòng nhân sự như thế này, chẳng cầu thủ nào có thể đảm bảo được 100% phong độ và tinh thần. Thế nên mấu chốt nằm ở Bailly.

Trung vệ người Bờ Biển Ngà từng được đánh giá rất cao khi gia nhập M.U vào mùa Hè 2016. Anh từng là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ đội nhà trước khi bị chấn thương tàn phá. Đó là vấn đề lớn nhất của Bailly vào thời điểm này. Anh đã bỏ lỡ tổng cộng 61 trận đấu của M.U vì các chấn thương khác nhau.

Tính cho tới lúc này của mùa giải 2019/20, Bailly cũng chỉ thi đấu có 8 trận. Màn trình diễn ấn tượng nhất của anh đến ở trận gặp Chelsea vào tháng 2 vừa qua. Nhưng sau đó, vì những lý do nào đó, Bailly chỉ còn là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ, hai cái tên luôn nhận được sự tín nhiệm của Solskjaer là Harry Maguire và Victor Lindelof. Hoặc khi M.U đá với 3 hậu vệ, Solskjaer lại thích dùng hậu vệ cánh Luke Shaw hơn.

Do vậy, từng có thông tin cho rằng M.U tính cho Bailly ra đi theo dạng cho mượn hoặc sẽ bán đứt nếu có đội bóng nào chịu chi ra 1 khoản tiền hợp lý. Tuy vậy, mọi chuyện có thể xoay chiều nếu Bailly chơi thật tốt trong thời gian Lindelof vắng mặt để ghi điểm với HLV Solsa.

M.U còn 6 trận đấu trong phần còn lại ở giải quốc nội và đó là thời cơ để Bailly tìm lại hình ảnh và đẳng cấp của mình. Nếu thành công, mọi thứ sẽ lại sáng sủa với Bailly ở Old Trafford. 

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG: Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh nóng bỏng

Kết quả M.U 5-2 Bournemouth: Mở tiệc tại Old Trafford

'Gà nhà' nào của Liverpool có thể tỏa sáng ở đội một mùa tới?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Henderson đã 'làm được tất cả' Henderson đã 'làm được tất cả'

    Ban đầu, Jordan Henderson nghĩ rằng anh thuộc mẫu tiền vệ có thể “làm được tất cả”. Anh sẽ chạy không mệt mỏi, tắc bóng, kiến tạo, phòng thủ, tấn công... Dưới sự huấn luyện của Juergen Klopp, Henderson bây giờ quả là như thế. “Làm được tất cả” nghĩa là anh còn có thể... chỉ làm một việc, khiêm tốn và tầm thường nhất!

  • Một lần nữa Jesus làm Pep lo âu Một lần nữa Jesus làm Pep lo âu

    Gabriel Jesus là một tiền đạo tài năng và không ai có thể phủ nhận sự thật đó. Sau 143 trận cho Man City, Jesus ghi 63 bàn, một hiệu suất không thể nói là “tồi” nếu so sánh với với các tiền đạo cùng thi đấu trong giai đoạn tại Premier League.

  •  Klopp hứa tặng huy chương vô địch cho mọi cầu thủ Liverpool Klopp hứa tặng huy chương vô địch cho mọi cầu thủ Liverpool

    HLV Juergen Klopp nói rằng các cầu thủ trẻ Harvey Elliott, Neco Williams và Curtis Jones mỗi người sẽ nhận được huy chương vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20. Trong trường hợp BTC Ngoại hạng Anh không đồng ý thì ông cũng sẽ có cách giúp họ được toại nguyện.

  • Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá ngày 5/7 Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá ngày 5/7

    Bongdaplus.vn cập nhật tỷ lệ kèo, dự đoán kết quả các trận đấu diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai.

  • Liverpool: Từ nay, điều gì là quan trọng nhất? Liverpool: Từ nay, điều gì là quan trọng nhất?

    Thắng 5 trong 7 trận cuối cùng, Liverpool sẽ xô ngã kỷ lục thắng 32 trận trong một mùa giải ở Premier League của Man City. Lấy 15 trong tổng số 21 điểm, Liverpool sẽ vượt qua kỷ lục tròn 100 điểm của Man City.

  • Sakho tái hiện pha trượt ngã nhớ đời của Gerrard Sakho tái hiện pha trượt ngã nhớ đời của Gerrard

    Trung vệ Mamadou Sakho khiến cho CĐV Crystal Palace thất vọng sau khi anh trượt chân, tạo điều kiện cho chân sút trẻ Harvey Barnes bên phía Leicester thoát xuống, chuyền bóng cho Jamie Vardy dễ dàng sút tung lưới Vicente Guaita.

  •  Fan Chelsea bức xúc với quyết định của HLV Lampard Fan Chelsea bức xúc với quyết định của HLV Lampard

    Bất chấp việc Chelsea mới đè bẹp Watford 3-0 để đòi lại vị trí thứ 4 trên BXH Premier League vừa để mất vào tay Man United, các CĐV của đội bóng này vẫn tỏ ra không hài lòng về HLV Frank Lampard.

  • Arsenal: Hàng thủ khởi sắc, giấc mơ cúp châu Âu vẫn trong tầm tay Arsenal: Hàng thủ khởi sắc, giấc mơ dự cúp châu Âu vẫn trong tầm tay

    Arsenal đã có chiến thắng 2-0 trước Wolves ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, qua đó có mặt ở vị trí thứ 7 trên BXH. Dưới đây là 5 điểm nhấn từ trận đấu này.

  • Fan Arsenal lấy Martinelli để 'chọc tức' Greenwood Fan Arsenal lấy Martinelli để 'chọc tức' Greenwood

    Tiền đạo Mason Greenwood vừa tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp Man United đè bẹp Bournemouth 5-2 ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu này, anh cùng với chân sút trẻ Gabriel Martinelli của Arsenal đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

  • Lampard kỳ vọng Pulisic đạt tới đẳng cấp Hazard Lampard kỳ vọng Pulisic đạt tới đẳng cấp Hazard

    Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Christian Pulisic trong trận thắng Watford cũng như thời gian gần đây, HLV Frank Lampard của Chelsea dù không muốn so sánh nhưng kỳ vọng cầu thủ này đạt tới đẳng cấp của Eden Hazard.

  • Trực tiếp Liverpool vs Aston Villa, 22h30 ngày 5/7 Tường thuật Liverpool 2-0 Aston Villa

    BongdaPlus tường thuật trực tiếp trận đấu Liverpool vs Aston Villa tại vòng 33 Premier League 2019/20 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 5/7. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Liverpool tại Anfield trên tư cách nhà vô địch Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x