Ở thế chân tường, M.U đã chơi một trận đấu hay bậc nhất từ đầu mùa giải. Van Gaal sau trận khẳng định ông “chẳng có lý do gì để phải từ chức”. Nhưng tương lai nào cho Van Gaal? Liệu ông đã được giải cứu? Giữ Van Gaal ở lại, rồi chờ đợi tăng cường trong TTCN mùa Đông liệu có là giải pháp tốt nhất cho M.U?
VAN GAAL ĐỔI Ý
90 phút trước Chelsea rạng sáng qua là một trong những trận đấu hay nhất của M.U từ đầu mùa. Không còn thấy lối đá ru ngủ đối phương lẫn khán giả, không còn thấy những pha lên bóng chậm chạp, cùng quá nhiều đường chuyền về máy móc nữa, thay vào đó là một M.U chơi tấn công khắp mặt sân. Nếu may mắn đứng về phía Quỷ đỏ, họ chắc chắn đã có chiến thắng.
M.U 0-0 Chelsea (Vòng 19 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Chính nhờ màn trình diễn ấn tượng đó mà Van Gaal sau trận đã khẳng định ông sẽ không từ chức nữa, dù trước đó vài ngày thì ông thừa nhận có thể sẽ tự rời cương vị HLV M.U sau thất bại trước Stoke. “Tôi sẽ từ chức ư? Ngược lại là đằng khác. Khi các cầu thủ vừa cống hiến một trận đấu tốt như thế, tôi chẳng có gì lý do gì để phải từ chức. Tôi đã từng quyết định từ chức 2 hoặc 3 lần trong sự nghiệp. Nhưng tôi phải nói rằng khi các cầu thủ chiến đấu vì tôi như các bạn đã thấy, tôi sẽ luôn luôn ở lại. Đó là điều quan trọng nhất”, Van Gaal trả lời trên Sky Sport.
Chiến lược gia người Hà Lan cho biết thêm: “Trong thế giới bóng đá điên rồ ngày nay, điều gì cũng có thể xảy ra. Những gì đã xảy ra với Jose Mourinho thì nó cũng có thể đến với tôi. Các bạn đã hỏi tôi rất nhiều lần trong buổi họp báo là liệu tôi có âu lo nếu có thể bị sa thải hay không? Dĩ nhiên là tôi lo lắng. Nhưng tôi còn lo lắng trong việc chuẩn bị cho các cầu thủ của mình hơn. Quan hệ giữa tôi với các cầu thủ, thành viên BHL và BLĐ M.U đều rất tốt. Chẳng có lý do gì để sa thải tôi cả. Kết quả hiện tại là chưa đủ tốt. Tôi biết điều đó. Cầu thủ và BLĐ cũng biết. Nhưng nó có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực trong 1 tháng”.
M.U SẼ THẾ NÀO NẾU VAN GAAL Ở LẠI?
Van Gaal đang rất tự tin rằng ông sẽ không bị sa thải. Nhưng ông hiểu rằng quyền quyết định vẫn đang thuộc về PCT Ed Woodward. Liệu sự tiến bộ của M.U trận gặp Chelsea có đủ để giúp Van Gaal giữ ghế? Nên nhớ, M.U đã chơi tốt thật, nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi. M.U vẫn không thể ghi bàn, đã kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 8, đồng thời đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 9 điểm.
Vậy giải pháp tốt nhất cho M.U lúc này là gì? Nếu sa thải Van Gaal đồng nghĩa với việc chấp nhận đập đi làm lại từ đầu, chấp nhận thiệt hại gần 300 triệu bảng dưới thời Van Gaal, và nhiều khả năng sẽ mất thêm một khoản tiền tương tự để HLV mới xây dựng lại đội bóng. Chi phí cho vụ “ly hôn” với Van Gaal là quá lớn. Chưa hết, sa thải Van Gaal cũng đồng nghĩa với việc M.U trở lại với vòng luẩn quẩn bất ổn trên ghế HLV. Họ đã sa thải David Moyes chỉ sau 10 tháng. Chẳng nhẽ giờ họ lại chia tay Van Gaal sau 17 tháng. Trong khi họ đã có 26 năm ổn định dưới thời Sir Alex Ferguson.
Vậy phải chăng tốt hơn hết là Ed Woodward nên giữ Van Gaal ở lại? M.U sẽ thế nào nếu Van Gaal tiếp tục gắn bó với Old Trafford? Đầu tiên hãy nói đến tính kế thừa. Nhìn lại sự nghiệp thì Van Gaal giống một người đi xây dựng nền móng vững chắc hơn là gặt hái danh hiệu ngay lập tức. Ông đã tạo ra một thế hệ trẻ đầy tài năng ở Ajax, sau này làm mưa làm gió khắp châu Âu. Ông cũng là người đưa Xavi lên đội 1 Barcelona năm 1998, để rồi sau đó thì Xavi là buồng phổi của kỷ nguyên Barcelona thống trị bóng đá thế giới. Ông cũng là người lôi những Thomas Mueller, David Alaba ra ánh sáng ở Bayern.
Ở M.U lúc này cũng có thể vậy, Van Gaal trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ và những điều ông đang làm là xây dựng tương lai cho M.U. Đừng quên là ngay trong những ngày đầu đến Old Trafford, Van Gaal đã nói rằng ông cần 2, thậm chí là 3 năm để đưa Quỷ đỏ trở lại là đội vô địch. Nghĩa là, bây giờ thì Van Gaal mới “tiêu” hết 1/2 quỹ thời gian dự kiến. Ngoài ra, giữ Van Gaal ở lại, cũng đồng nghĩa với việc Ryan Giggs sẽ có thêm thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm trong vai trò trợ lý, trước khi hoàn toàn sẵn sàng trở thành HLV trưởng M.U.
Cuối cùng, đừng quên là TTCN mùa Đông sắp mở cửa. Và Van Gaal hoàn toàn có thể tìm thấy phao cứu sinh với một vài bản hợp đồng mới. Tiếp tục giữ Van Gaal, trao thêm thời gian cho Giggs học hỏi, nhiều khả năng sẽ là lựa chọn ít nhất là trong phần còn lại mùa giải của Ed Woodward.
Chiến thắng bất ngờ trước đội đầu bảng Leicester đã xua tan bầu không khí ngột ngạt tại Anfield sau 4 trận liên tiếp Liverpool không biết mùi chiến thắng. Và hôm nay, trước đối thủ đang khủng hoảng nghiêm trọng, HLV Juergen Klopp hẳn sẽ muốn khởi đầu năm mới với mạch hưng phấn mới.
Được kỳ vọng sẽ là một trận cầu mãn nhãn với nhiều bàn thắng, song cuộc đối đầu giữa Leicester và Man City tại vòng 18 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
Benitez cho rằng đang có một chiến dịch chống lại Real; M.U tính gọi lại Januzaj, Arsenal kiểm tra sức khỏe Elneny… là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 29/12.
Nhắc đến thành công của Leicester City ở mùa giải năm nay là nói đến Jamie Vardy và Riyad Mahrez, nhưng “Bầy cáo” còn sở hữu một trong những tiền vệ quét chất lượng bậc nhất tại giải Ngoại hạng mùa này, anh là N’Golo Kante.
Giải Ngoại hạng Anh mùa này đang chứng kiến sự điên loạn chưa từng có, khi ngay cả Leicester City cũng có thể dẫn đầu BXH, còn Chelsea có lúc chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm. Sự điên loạn ấy liên quan mật thiết đến phong độ trồi sụt của các nhạc trưởng ở từng đội bóng.
Arsenal trải qua 1 năm 2015 nhiều biến động, họ tưởng như đã vô địch Ngoại hạng Anh nhưng lại sảy chân ở giai đoạn nước rút. Và lúc này đây, giấc mơ lên ngôi mùa Hè năm tới lại đang rộng mở với Pháo thủ.
Liverpool đang gặp khó khăn về nhân sự trong chuyến làm khách tới sân của Sunderland. Ngược lại, đội bóng của HLV Sam Allardyce đón chào sự trở lại của tiền vệ Jack Rodwell đã mãn hạn treo giò.
Wilfried Bony có thể than thân trách phận vì không được trọng dụng ở Man City. Nhưng anh không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực mà Kun Aguero mang lại khi tiền đạo này hoàn toàn bình phục chấn thương.
Chiến thắng 2-0 trước Bouremouth đã giúp HLV Arsene Wenger có trận đấu thứ 265 cùng Arsenal thi đấu tại sân Emirates, cân bằng với số trận tại sân cũ Highbury.
Đêm qua, M.U đã chơi một trận sòng phẳng và quả cảm trước Chelsea, mà điểm nhấn chính là sự trở lại của cặp tiền vệ trung tâm Morgan Schneiderlin-Bastian Schweinsteiger.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn