Các bàn thắng của Bojan Krkic và Marko Arnautovic là những điểm nhấn của một trận đấu mà M.U vẫn chơi tệ như thường lệ. Và với Van Gaal, thời gian của ông tại Old Trafford đang đếm ngược.
Trước trận đấu trên sân của Stoke, Van Gaal chịu quá nhiều sức ép phải thắng. Trong tình cảnh tựa lưng vào vực, Van Gaal vẫn cố gắng gượng và nói rằng đội bóng của ông đủ tự tin để giành chiến thắng. Nhưng rút cuộc, tất cả chỉ là nói suông.
Đội hình xuất phát của M.U đã có những thay đổi nhất định trước Stoke. Cầu thủ chơi rất tệ thời gian qua là Marouane Fellaini vẫn được giữ trong bộ khung xuất phát, chỉ có điều anh được đôn lên đá hộ công thay cho đội trưởng Wayne Rooney. Van Gaal đã có ý định tạo bất ngờ.
Ở trung tâm hàng tiền vệ, Ander Herrera trở lại đội hình xuất phát và đá cặp cùng Michael Carrick. Vậy nhưng thay vì là niềm hi vọng của Van Gaal, Herrera chơi rất tệ và chuyền hỏng rất nhiều, qua đó khiến Quỷ đỏ thiếu đi sự gắn kết cần thiết.
Trên thực tế, sắp xếp Fellaini gần vòng cấm đối phương, Van Gaal muốn tận dụng chiều cao của anh cho các đường phất dài lên. Nhưng Stoke tỏ ra đã nghiên cứu rất kỹ đối phương và Ryan Shawcross đã bắt chết cầu thủ to cao nhưng vô cùng vụng về của đội khách.
Arnautovic hạ gục M.U với một cú sút xa trái phá
Tấn công dở, M.U phòng ngự còn tệ hơn. Trong khi chưa có bất cứ đường lên bóng nào ra hồn, họ đã phải trả giá từ một sai lầm. Phút 19, Memphis Depay trong một tình huống lui về phòng ngự đã chủ động đánh đầu về cho De Gea bắt bóng. Nhưng ngược chiều gió, quả bóng đi nhẹ và tạo điều kiện cho Glen Johnson cướp lấy trước khi trả ngược cho Bojan Krkic mở tỷ số.
M.U không thể gượng dậy sau bàn thua. Còn với đội chủ nhà, họ càng chơi càng hay, Marko Arnautovic tung ra một cú sút xa trái phá chỉ 7 phút sau đó, bóng đi cực căng và không cho De Gea một cơ hội cản phá. Quỷ đỏ thua nhanh chỉ sau nửa đầu hiệp 1 và bất lực trong phần còn lại của trận đấu dù Rooney đã được tung vào sân.
Chung cuộc, M.U thua với tỷ số 0-2. Với trận thua này, M.U trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp và trận thứ 7 không biết đến mùi chiến thắng. Nên nhớ với 29 điểm, tập thể của Van Gaal là M.U tệ nhất sau 18 vòng trong lịch sử giải Ngoại hạng. Không những thế, lần gần nhất Quỷ đỏ không thắng trong 7 trận liên tiếp (tháng 1/1990), Premier League thậm chí còn chưa ra đời.
Quá nhiều kỷ lục buồn đã bị phá vỡ, cùng với đó là chút kiên nhẫn cuối cùng của những người từng ủng hộ Van Gaal. Hơn lúc nào hết, chiếc ghế của HLV Van Gaal tại Old Trafford đang lung lay dữ dội.
M.U đã chơi một trận bạc nhược và phải nhận thất bại không thể bào chữa 0-2 trên sân của Stoke City. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng của HLV Louis van Gaal phải rời sân với 2 bàn tay trắng.
Tiếp đón Watford trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea chỉ có được 1 điểm khi để cầm hòa với tỉ số 2-2. Tuy nhiên, Diego Costa có một ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp.
Cú đúp đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng, tiền vệ Kevin De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ giúp chủ nhà Man City có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Sunderland trong dịp Boxing Day.
Trong lúc Louis van Gaal tức giận đến mức bỏ họp báo vì những thông tin thất thiệt về mình xuất hiện trên truyền thông, thì Manuel Pellegrini vẫn giữ được sự an nhiên đáng kinh ngạc trước thông tin Pep Guardiola sẽ thay thế ông vào cuối mùa này. Nếu như ta không thể thay đổi một sự việc, thì lo nghĩ về nó liệu có ích gì?
Hơn nửa năm kể từ ngày Steven Gerrard rời Liverpool, song khu vực tủ đựng đồ cá nhân cũng như chiếc áo số 8 của cầu thủ này vẫn chưa được cầu thủ nào sử dụng.
M.U quan tâm tới Yoshinori Muto; Verratti muốn gắn bó lâu dài với PSG; Leicester nâng lương cho Vardy... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua.
Tin vui cho CĐV M.U trước trận gặp Stoke: Không một đội bóng nào có tỉ lệ chiến thắng trong ngày Boxing Day kể từ khi giải Ngoại hạng ra đời cao như “Quỷ đỏ” thành Manchester.
Dù vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn, nhưng năm 2015 của Chelsea không chỉ có thành công, mà cả thất bại. Việc sa thải HLV Jose Mourinho đẩy BLĐ Chelsea tới những quyết định mang tính bước ngoặt trong năm 2016…
Katia Aveiro, chị gái của siêu sao Cristiano Ronaldo tỏ rõ thái độ giận dữ và bức xúc khi chủ tịch Florentino Perez chê thủ quân ĐT Bồ Đào Nha quá già để trở lại Real Madrid.
Áo bóng đá thứ 3 của Man United ở mùa 2022/23 vừa trình làng bị chê bai rất nhiều trên mạng xã hội. Theo các fan, bộ trang phục dành cho sân khách của Quỷ đỏ nhìn khá giống với Norwich.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn