Meteo Kovacic, đấng nam nhi đầy quả cảm

Vũ Qua
20:31 ngày 06-04-2020
Khi chứng kiến Bayern Munich vùi dập Chelsea của mình tan nát tại Champions League hồi tháng 2, HLV Frank Lampard chỉ thấy một cầu thủ của mình xứng đáng được khen. Đó chính là tiền vệ Mateo Kovacic, với tính cách và phẩm chất đáng khâm phục.

Trong trận đấu mà Chelsea chỉ sở hữu bóng 36,7% này, Kovacic đã chạm bóng nhiều lần nhất đội (76). Thậm chí, anh còn có những pha rê bóng hoàn hảo, với tỉ lệ thành công là 90%. Phong độ của Kovacic hoàn toàn lấn lướt đối thủ bên Bayern là hậu vệ trái Alphonso Davies.

Ngay tại Chelsea, mùa trước anh còn bị la ó như một bản hợp đồng lỗi của cựu HLV Sarri. Những con số không hề nói dối. Anh đã có trung bình 4,7 lần rê bóng trong mỗi 90 phút ở Premier League mùa này, đạt tỷ lệ thành công là 79,3%, so với chỉ 3,2 lần rê bóng trong mỗi 90 phút ở mùa trước, đạt  tỷ lệ thành công 67,7%.

Rê bóng luôn là món quà giá trị nhất của Kovacic. Trong trận đấu ở cấp độ U17, khi còn khoác áo Dinamo Zagreb gặp đại kình địch Hajduk Split, Kovacic đã vượt qua một nửa đội hình đối thủ và lừa bóng qua nốt thủ môn rồi lại chuyền bóng để đồng đội ghi bàn.

Khả năng này, khi chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao, đã biến Kovacic thành một vũ khí độc đáo: tiền vệ trung tâm cầm bóng năng động nhất trong bóng đá thế giới. Một nhà phân tích dữ liệu tại Madrid từng nói rằng, Kovacic rê bóng còn nhanh hơn Messi.

Dù có những kỹ năng cơ bản của một tiền vệ trung tâm, Kovacic cũng là một chân chuyền bóng ưu tú, và đó là lý do tại sao anh rất thích chơi với Jorginho, nhưng vẫn cần phải tìm cách để có tác động nhiều hơn trong 1/3 sân cuối cùng. Tỉ lệ bàn thắng dự kiến của anh trong 90 phút là 0,05 còn tỉ lệ kiến tạo dự kiến trong 90 phút là 0,09.

Kovacic là cầu thủ Chelsea duy nhất đã khiến Bayern e dè. Ở mùa giải này, tiền vệ 25 tuổi này có đủ kinh nghiệm để trở thành trụ cột cho một đội bóng lớn. Tuy nhiên, để được như ngày nay, Kovacic đã phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, với những cuộc phiêu lưu “lên voi xuống chó” đáng nhớ.

Inter là nơi giành được viên ngọc quý Kovacic nhưng không thể sử dụng anh

Năm 2013, một cú điện thoại bất ngờ đã khiến cuộc sống của Mateo Kovacic thay đổi trong vài giờ. Từ Croatia tới Italia, từ Zagreb đến Milan và từ Zagreb tới Inter.

Ngày 30/1 năm đó là một ngày Mateo Kovacic sẽ không bao giờ quên. Đó là ngày anh chính thức thuộc về Inter Milan và cũng là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới.

Kovacic sinh ra ở Linz, Áo - trong một gia đình người Croatia, bố anh tới nước Áo để tìm kiếm việc làm. Đến 2007, anh mới quay lại đây với tấm hộ chiếu EU. Lần đầu tiên chơi bóng là năm 2000, khi anh 6 tuổi và chơi cho đội bóng học viện Lask Linz. Bảy năm sau, anh chuyển đến Zagreb, bắt đầu cuộc hành trình với bóng đá. Những bước đi từ sân cỏ Linz đến thánh địa Santiago Bernabeu ngắn hơn so với tất cả những gì chúng ta nghĩ.

Mateo Kovacic 18 tuổi, có đôi mắt của một đứa trẻ, ngạc nhiên và cảm thấy hạnh phúc. Khi họ nói với anh về Inter, anh đã bối rối bởi vì điều đó nằm ngoài những gì mà anh mong đợi. Lúc đó, anh đang ở Nedugorje, Bosnia, trên biên giới với Croatia, nơi mà Zagreb đóng quân để chuẩn bị trở lại giải quốc nội sau một kỳ nghỉ đông dài.

Kovacic tập luyện và ngóng chờ ngày được thi đấu trở lại với Zagreb. Nhưng thay vào đó, anh sẽ khoác lên mình một màu áo khác, của Inter. Người đại diện của anh là Bozzo và đại diện bên phía Inter đã đạt được thỏa thuận với Zagreb.

Ngay lập tức, Kovacic thu dọn hành lý rời Medugorje trong buổi chiều cùng ngày. Anh về nhà lúc buổi tối và đó cũng là đêm cuối cùng của anh ở Zagreb. Hôm sau, anh đáp một chuyến bay riêng và Inter đang chuẩn bị chào đón anh. Kiểm tra y tế, ký hợp đồng và cuối cùng là màn chào sân. Kovacic không thể chờ đợi để được chơi cho Inter.

Real cũng không phải mảnh đất lành cho tiền vệ này

Mateo Kovacic là tiền vệ trung tâm chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m79. Những gì có thể nhìn thấy ở Kovacic là đôi chân ma thuật và những tố chất của một tài năng thực sự: nhãn quan chiến thuật, cầm bóng và dứt điểm tốt. Và có lẽ như thế là đủ để thuyết phục được Inter.

Inter khao khát có sự phục vụ của tiền vệ này cho dù đây là mục tiêu nóng của nhiều CLB hùng mạnh khác như Arsenal, Man City, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Man United... Thế nhưng chỉ có Inter của HLV Andrea Stramaccioni có được viên ngọc quý này.

Song, số 10 của Inter đã phải mất 20 tháng để ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A. Bàn thắng đó đến vào tháng 9/2014 và vào lưới của đội khách Sassuolo. Sau đó, Kovacic còn có thêm 1 pha kiến tạo để giúp Inter đại thắng 7-0 Sassuolo. Kết thúc mùa giải, Kovacic ghi tất cả 8 bàn cho Inter trên mọi mặt trận.

Mùa giải đó, anh đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Trong sơ đồ 4-2-3-1, anh đóng vai trò là tiền vệ công nhưng cũng có thể là 1 trong 2 tiền vệ trung tâm. Với 4-3-3, Kovacic chơi như một tiền vệ trung tâm (regista) hoặc tiền vệ lệch cánh (mezzala).

Thế nhưng, cảm xúc trong mỗi lần Mateo Kovacic xuất hiện không thể khoả lấp mối nghi ngại trong việc tìm kiếm một vị trí chính thức. HLV Roberto Mancini của Inter lúc đó mang về một Marcelo Brozovic cứng cáp và có xu hướng chơi bóng rất trực diện, đẩy Kovacic lên băng ghế dự bị.

Không bao lâu sau, Inter buộc phải bán Kovacic cho Real Madrid vì luật công bằng tài chính của UEFA. Số tiền tổng cộng 17 triệu bảng đối với một cầu thủ không thường xuyên đá chính là một thương vụ không tồi. HLV Rafa Benitez coi Kovacic là người thừa kế cho vị trí của Modric. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Được đối đầu hay khoác áo Real Madird là thử thách cực khó khăn với bất kỳ ai. Hãy tưởng tượng điều đó sẽ thế nào với một cầu thủ ở tuổi 17. Nhưng Kovacic đều trải qua cả 2 khó khăn đó. Năm 18 tuổi, Kovacic đã chơi 12 trận tại Champions League trong màu áo của CLB Zagreb, và đã đọ sức với CLB mà anh sẽ khoác áo sau đó 2 năm.  

Ở tuổi 25, Kovacic xứng đáng là hạt nhân của Lampard và Chelsea

Rafa bị sa thải và người lên thay là Zinedine Zidane. Tài năng của Kovacic là điều không thể phủ nhận song cũng không đủ để anh có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình đầy rẫy những ngôi sao của Real Madrid. Và Kovacic không có đủ thời gian và cơ hội để chứng minh mình có đủ năng lực khoác áo CLB này.

Có thể mối duyên của Kovacic và Real không sâu đậm để bền lâu. Không chỉ với Real mà là với các CLB lớn khác, những nơi quá vội vã để tài năng trẻ này kịp chín. Năm 2018, khi được sang Chelsea dưới dạng cho mượn, Kovacic vẫn bị NHM chê ủng eo vì bị vạ lây bởi “Sarri-ball”. Phải đến mùa này, khi Frank Lampard lên làm HLV trưởng.

Lampard dường như không bao giờ biến Kovacic thành một cầu thủ ghi bàn xuất sắc từ hàng tiền vệ nhưng sự pha trộn độc đáo giữa các khả năng mà tiền vệ này sở hữu - tốc độ, rê bóng, chuyền bóng, trí thông minh chiến thuật và đạo đức công việc - đưa ra một bằng chứng ngày càng tăng rằng anh có khả năng trở thành nền tảng của đội bóng Chelsea vĩ đại tiếp theo.

Nhưng cũng phải thừa nhận tinh thần quật cường trước khó khăn của Kovacic. Khi anh đến vào Hè 2018, Chelsea đã bị ấn tượng nhanh chóng. Kovacic hoà nhập nhanh với môi trường mới nhờ thạo cả 5 thứ tiếng: Croatia, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức. Do đó, anh có thể dễ dàng nói chuyện với các đồng đội của mình.

Ở ngoài sân cỏ, Kovacic có một cuộc sống yên bình. Là một tín đồ Thiên chúa giáo sùng tín, anh lấy người vợ mà anh đã gặp tại nhà thờ năm 14 tuổi khi cả hai còn ở trong đoàn nhạc thánh ca. Hiện tại, hai vợ chồng anh đang điều hành một quỹ mang tên Mateo Kovacic, nơi cung cấp tài chính để khám chữa bệnh cho trẻ em bị mắc bệnh Down và tự kỷ ở Croatia.

Kovacic có thể vẫn còn cách chuẩn mực của một thủ quân truyền thống tại Stamford Bridge một khoảng cách xa, nhưng anh đã làm tốt trong mùa này để thuyết phục Lampard rằng anh xứng đáng trở thành trung tâm để HLV phát triển lối chơi xung quanh.

Ở tuổi 25, chúng ta có mọi lý do để tin rằng Kovacic sẽ có những năm tốt nhất trước mắt và sau những truân chuyên mà anh đã để lại phía sau tại Inter, Real và ngay cả Chelsea.

XEM THÊM

Chelsea bí mật đàm phán với Coutinho

Mason Mount là cầu thủ trẻ đáng xem nhất nước Anh

Willian xác nhận sự nghiệp ở Chelsea đã xong

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hậu vệ M.U kêu gọi hủy bỏ mùa giải Ngoại hạng Anh Hậu vệ M.U kêu gọi hủy bỏ mùa giải Ngoại hạng Anh

    Bóng đá thế giới vẫn bị đình chỉ vô thời hạn do virus Covid-19, chính vì thế hậu vệ đang khoác áo Man United, Luke Shaw đã lên tiếng kêu gọi mùa giải Ngoại hạng Anh 2019/20 nên hủy bỏ.

  • Aubameyang sinh ra để đá cánh trái Aubameyang sinh ra để đá cánh trái

    Tại sao lại đặt một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới như Pierre-Emerick Aubameyang xa khung thành, cụ thể là ở hành trái? Arsene Wenger, Unai Emery và mới nhất là Mikel Arteta có thể không phải nhà bác học nhưng họ không hồ đồ với quyết định của mình.

  • Huyền thoại M.U chỉ ra 5 sai lầm tai hại của Ngoại hạng Anh Huyền thoại M.U chỉ ra 5 sai lầm tai hại của Ngoại hạng Anh

    Cựu hậu vệ Gary Neville đã dùng từ "khủng khiếp" để mô tả cách ứng phó của Premier League với đại dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra 5 sai lầm tai hại cho đến lúc này.

  •  Willian xác nhận sự nghiệp ở Chelsea đã xong Willian xác nhận sự nghiệp ở Chelsea đã xong

    Cầu thủ chạy cánh Willian mới đây thừa nhận, mối duyên giữa anh với Chelsea coi như chấm hết.

  • 'Cạ cứng' của Ighalo cảnh báo M.U sẽ gặp rắc rối nếu bán Pogba 'Cạ cứng' của Ighalo cảnh báo M.U sẽ gặp rắc rối nếu bán Pogba

    Tiền đạo Troy Deeney của Watford mới đây đã khuyên BLĐ Man United chớ nên bán tiền vệ Paul Pogba cho Juventus hoặc Real Madrid vào cuối mùa. Theo Deeney, nếu không giữ chân Pogba thì Quỷ đỏ có nguy cơ gặp rắc rối.

  • Liverpool nên chiêu mộ Sane thay vì 'quái thú' Traore Liverpool nên chiêu mộ Sane thay vì 'quái thú' Traore

    Cựu hậu vệ Danny Mills của Man City vừa tự "gây thù chuốc oán" với CĐV nhà khi khuyên địch thủ Liverpool nên chi tiền mua Leroy Sane thay vì chiêu mộ Adama Traore (Wolves).

  • Dream Team 5 người của Van Dijk tôn vinh Man City Dream Team 5 người của Van Dijk tôn vinh Man City

    Luật chơi: Không được phép lấy cầu thủ của Liverpool, hãy chọn ra 5 người xuất sắc nhất Premier League lúc này. Vậy hãy xem những lựa chọn của Virgil van Dijk là như thế nào?

  • Martial sẽ đánh mất mình nếu để ý quá nhiều đến bình luận của NHM Martial sẽ đánh mất mình nếu để ý quá nhiều đến bình luận của NHM

    Phong độ của tiền đạo Anthony Martial vẫn chưa thực sự thuyết phục được một số các CĐV ở Man United song thủ quân của CLB Watford, Troy Deeney cho rằng chân sút người Pháp nên bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích và là chính mình thay vì để ý đến bình luận của fan.

  • Cựu sao Arsenal gây sốc với pha 'chém' vợ như 'tiều phu đốn củi' Cựu sao Arsenal gây sốc với pha 'chém' vợ như 'tiều phu đốn củi'

    Cựu tiền vệ CLB Arsenal là Jack Wilshere (đang đá cho West Ham) mới đây đã chia sẻ đoạn clip khá hài hước ghi lại khoảnh khắc anh chơi bóng cùng cô vợ Andriani. Đáng chú ý, dù so tài với bà xã chân yếu tay mềm, cầu thủ này vẫn không ngần ngại thực hiện pha vào bóng rất thô bạo.

  • Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho? Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho?

    Ngày Jose Mourinho tới Tottenham, ông tự nhận mình là người hạnh phúc. Rất nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của HLV người Bồ Đào Nha sau 11 tháng nghiền ngẫm về sự thay đổi trong bóng đá hiện đại. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Mourinho đang khiến tất cả phải suy nghĩ: Liệu hào quang năm xưa có bao giờ quay lại với ông?

  • Covid-19 ngăn Tottenham 'tái vũ trang' Covid-19 ngăn Tottenham 'tái vũ trang'

    Theo thông tin từ báo chí Anh, ngân sách chuyển nhượng của Jose Mourinho trong mùa Hè này sẽ bị cắt giảm đáng kể vì ảnh hưởng của Covid-19. Hiện tại, Mourinho đang yêu cầu mua thêm ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền đạo cắm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x