Một góc nhìn khác về sự sụp đổ của Michael Owen: Một thiên tài hấp tấp

Vịnh San
16:13 ngày 11-04-2020
Michael Owen là một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá Anh sản sinh ra. Nhưng thật đáng buồn, thay vì trở thành một tượng đài bất tử, anh bắt đầu xuống dốc ở tuổi 23. Có rất nhiều lý do, và một trong số đó là sự hấp tấp, nóng vội.
Một góc nhìn khác về sự sụp đổ của Michael Owen: Một thiên tài hấp tấp

“Tôi không bao giờ xem phim. Nó tốn quá nhiều thời gian. Một vài lần ai đó cố thuyết phục tôi xem một bộ phim. Tôi tự nhủ rằng sẽ cố gắng xem trọn. Nhưng chỉ 10 phút tôi trở nên mệt mỏi. Và sau nửa tiếng thì quá đủ rồi, tôi đứng dậy. Cả đời có lẽ tôi xem được 5 bộ phim, không phải vì thích, mà vì bị ép buộc”, Michael Owen từng nói với tạp chí 11Freunde.

Owen ưa hoạt động, vì vậy không thể ngồi không trong một khoảng thời gian. Đó là lý do anh nói, cuộc sống trong những ngày World Cup 1998 diễn ra là một cực hình. HLV Glenn Hoddle cấm đoán đủ điều. Không điện thoại, không báo chí, thăm hỏi cũng không nốt. Việc duy nhất mà Owen có thể làm ngoài ăn và tập là nằm ngửa nhìn trần nhà.

Những chi tiết này làm nổi bật lên một điều, cựu tiền đạo 40 tuổi thuộc mẫu người thiếu kiên nhẫn và thích làm mọi thứ một cách nhanh chóng, giống như tốc độ của anh vậy. Với quả bóng trong chân, Owen sẽ chạy nước rút về phía khung thành với đôi chân gắn tên lửa. Trong những năm tháng đỉnh cao, không ai có thể bắt kịp anh. Và Owen có mọi thứ ở tuổi 21, từ Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới Premier League đến Quả bóng vàng (2001).  

Nhưng đến tuổi 33, Owen giải nghệ và nói rằng không thể chờ lâu hơn được nữa. Những phẩm chất tốt nhất đã rời bỏ anh. Bây giờ nghĩ lại, cựu tiền đạo của Liverpool, Real, M.U và ĐT Anh có rất nhiều điều để hối tiếc. Giá như thời trai trẻ, anh không quá nóng vội, mọi thứ có thể sẽ khác đi.

Michael Owen (giữa) chỉ có một vài khoảnh khắc tỏa sáng trước khi chìm nghỉm tại Real Madrid

“Nếu được quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ tập tành nhiều hơn để cải thiện khả năng dứt điểm bằng chân trái, thay vì quá phụ thuộc vào chân phải”, Owen bộc bạch. “Nhưng ngày ấy tôi không nghĩ nhiều về điều đó, bởi làm quá tốt theo cùng một cách: nhận bóng, chạy và kết liễu đối thủ bằng chân phải”. 

Sự nổi lên quá nhanh khiến Owen không chăm sóc bản thân cẩn thận. Anh dính chấn thương gân kheo năm 19 tuổi, rồi những năm tiếp theo gặp vấn đề với đùi, háng và bắp chân. Tất cả đều không được điều trị một cách triệt để, phần vì Owen mong muốn sớm trở lại để ghi các bàn thắng. “Có những chấn thương trở thành mãn tính. Theo thời gian, nó ngày càng nghiêm trọng, kéo theo các chấn thương mới và lấy đi vũ khí tốt nhất của tôi là tốc độ”, anh chia sẻ.

Tính khí hấp tấp cũng đưa đến một quyết định sai lầm, góp phần vào sự suy tàn của thần đồng nước Anh. Đó là khi Real ngỏ lời vào năm 2004, Owen đã bỏ lại Liverpool phía sau để gia nhập Bernabeu mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Kết quả là khi tới Madrid, gia đình anh không kiếm được nhà và phải sống trong căn phòng khách sạn bí bách suốt cả năm. Nó góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng tâm lý nặng nề của Owen, cộng thêm việc không thể nói tiếng Tây Ban Nha và khác biệt văn hóa, Owen sớm chia tay Real để hồi hương.

Trước khi đến Real, Owen nghĩ đơn giản rằng nếu có trục trặc thì về lại Liverpool. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng thế. Anh quay về Anh và thi đấu cho Newcastle rồi M.U để trở thành đối tượng bị đả kích của đội bóng cũ, cuối cùng nghỉ hưu tại Stoke. Một sự nghiệp đã kết thúc vội vàng, như tính cách của chính Owen.

Owen và hai nửa sự nghiệp

Owen đã ghi tổng cộng 262 bàn thắng trong sự nghiệp, bao gồm 222 bàn thắng ở cấp độ CLB và 40 bàn cho ĐT Anh. Tuy nhiên, 192 bàn trong số đó, tức 73%, được thực hiện trước tuổi 25. Trong 8 năm cuối sự nghiệp, Owen chỉ ghi 70 bàn, trung bình 8,7 bàn mỗi năm. 

Owen “việt vị” trong dự đoán

Owen khá vô duyên với vai trò “Gia Cát Dự”. Đầu mùa giải này, Owen dự đoán tiền vệ Phil Foden sẽ chỉ có đất diễn nếu như anh rời Man City sang một đội khác theo diện hợp đồng cho mượn. Kết quả, Foden ở lại mà vẫn có đất diễn ở Man xanh. Đầu tháng 3 năm nay, Owen lại mạnh miệng dự đoán Liverpool sẽ lội ngược dòng thành công trước Atletico ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Kết quả, Liverpool bị Atletico loại cay đắng.

8. Đội bóng cuối cùng Owen thi đấu là Stoke City (năm 2012), với tổng cộng 8 lần ra sân tại Premier League. Dù lúc đó mới 32 tuổi song Owen chỉ kiếm được hợp đồng rất bèo, đó là đá trận nào trả tiền trận đó. Tất cả 8 lần ra sân cho Stoke, không lần nào anh được đá chính.

XEM THÊM

10 thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới: Ter Stegen, Alisson lép vế trước De Gea

Cho nhân viên nghỉ hàng loạt và phó mặc vào chính phủ, Liverpool hứng bão chỉ trích

Đội hình cầu thủ xuất sắc từng bị Mourinho hắt hủi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x