Moyes chỉ trích hàng thủ M.U chơi “dưới mức trung bình”

Việt Dũng Việt Dũng
07:09 ngày 21-04-2014
Sau chuyến trở lại Goodison Park như thể một cơn ác mộng, HLV David Moyes đã không tiếc lời chỉ trích những cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo đỏ.
Moyes chỉ trích hàng thủ M.U chơi “dưới mức trung bình”


Everton đã giành thắng lợi dễ dàng 2-0 trên sân nhà trước đội ĐKVĐ Premier League, dập tắt hoàn toàn hy vọng dự Champions League của “Quỷ đỏ” mùa giải sau, trong khi bản thân thầy trò Roberto Martinez lại tiếp tục cuộc đua cho suất thứ 4 với Arsenal.

Chuyến trở lại “ngôi nhà cũ” Merseyside của Moyes đã trở nên vô cùng tồi tệ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. HLV người Scotland phải hứng chịu vô vàn tiếng la ó, thậm chí 1 CĐV được một "nhà cái" thuê còn xuất hiện trong trang phục Thần Chết để trêu chọc nhà cầm quân của M.U.


Những diễn biến trên sân bóng cũng chẳng thể khiến chiến lược gia 50 tuổi cảm thấy khuây khỏa hơn. Ông và các học trò đã phải nhận thất bại thứ 11 trong mùa giải, bị bỏ xa bởi cả Tottenham lẫn chính Everton trên BXH Premier League.

“Tôi cho rằng màn trình diễn dẫn tới 2 bàn thua ngày hôm nay quả thật dưới mức trung bình”, Moyes buồn bã nói sau trận đấu. “Bàn đầu tiên là từ một pha bóng Phil Jones đã ngã nhưng vẫn cố dùng tay chơi bóng. Thủng lưới theo cách ấy thật là tồi tệ. Ở bàn thua thứ hai, Everton đã chơi tốt, nhưng lẽ ra chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn nhiều”.

“M.U đã thủng lưới 2 bàn thua tồi tệ, nhưng bên cạnh đó, tôi nhận thấy các học trò của mình đã chuyền bóng và giữ bóng rất tốt, cũng như kiểm soát tốt trận đấu”, chiến lược gia người Scotland nhận xét. “Điều chúng tôi chưa làm được là tạo ra đủ số cơ hội ăn bàn. Nhưng nhìn chung, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và chỉ thủng lưới bởi 2 sai lầm ngớ ngẩn”.


“Hẳn là mọi người đều biết chúng tôi đang cố gắng tạo ra những thay đổi, làm những điều khác biệt để xây dựng lại đội bóng”, Moyes nói thêm. “Tôi biết mọi chuyện đang không suôn sẻ, tôi nhận thấy điều đó chứ. Tôi hiểu chúng tôi cần phải làm tốt hơn”.

Trong khi đó, Roberto Martinez, HLV đầu tiên giúp Everton hạ gục M.U với cách biệt 2 bàn sau 44 năm, đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các học trò. “Đây là một thắng lợi quan trọng cho người hâm mộ”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vui mừng chia sẻ.

“Tôi biết rằng kể từ mùa 1969/70, đội bóng chưa một lần hạ M.U với cách biệt 2 bàn. Tôi nghĩ đó là mùa giải Everton đã lên ngôi vô địch. Điều đó cho thấy rằng đội ngũ hiện tại của tôi đã sẵn sàng để phát triển lên tầm cao mới. Màn trình diễn trước M.U tràn đầy năng lượng cũng như tính cơ động trong các pha phản công”.

“Trở lại cuộc đua với Arsenal, chúng tôi vẫn còn 9 điểm phải phấn đấu đạt được”, Martinez cảnh giác. “Trước mắt Everton còn có Man City, Southampton và Hull. Chúng tôi không được phép nhận về những kết quả không tốt ở 3 trận đấu ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x