HLV Nigel Pearson đã bị BLĐ Leicester City sa thải chóng vánh vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với ông chủ người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha.
Theo nguồn tin nội bộ, mâu thuẫn giữa đôi bên bắt nguồn từ quyết định của BLĐ Leicester khi họ cắt đứt hợp đồng với James, con trai Pearson vì có liên quan tới hành vi phân biệt chủng tộc trong chuyến du đấu Thái Lan cùng CLB.
Pearson “con” quả có tội khi làm hoen ố hình ảnh đội bóng ở chính nơi “chôn nhau cắt rốn” của ông chủ Vichai, nhưng Pearson “bố” thì lại là một người hùng. Ông từng được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng 4, khi giúp Leicester trụ hạng ngoạn mục dù trước đó nằm ở đáy BXH Premier League tới 140 ngày.
Mặc dù vậy, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. James quậy phá có lẽ cũng một phần được thừa hưởng từ ông bố Nigel. Còn nhớ hồi tháng 2, ông từng bị sa thải rồi sau đó lại được bổ nhiệm lại, bởi hành vi siết cổ tiền vệ James McArthur của Crystal Palace.
Lần này sẽ không có chuyện tương tự, Pearson thực sự bị sa thải và đây là một khởi đầu không thể tồi tệ hơn cho ngày mở cửa TTCN Hè ở sân King Power.
James Pearson khi còn khoác áo Leicester
Thông báo từ Leicester được đưa ra: “Ban giám đốc đánh giá cao thành công của Nigel trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Leicester, đặc biệt là trong vòng 3 năm rưỡi qua”.
“Tuy nhiên, có một sự thật rõ ràng rằng đang có những khác biệt trong quan điểm giữa Ban giám đốc và HLV trưởng. Đáng tiếc, CLB cho rằng mối quan hệ công việc giữa Nigel và Ban lãnh đạo không thể tiếp tục được nữa”.
“Các ông chủ của Leicester, Vichai và Aiyawatt Srivaddhanaprabha, cũng như những thành viên khác trong ban giám đốc muốn gửi lời cám ơn tới Nigel, và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.
“Ông Vichai và ông Aiyawatt vẫn cam kết tương lai với CLB và sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung lực lượng để tăng khả năng cạnh tranh ở Premier League. Chúng tôi tin rằng CĐV sẽ hiểu rằng mọi quyết định của BLĐ đều vì tương lai lâu dài của đội bóng”.
“Craig Shakespeare và Steve Walsh sẽ tạm thời đóng vai trò dẫn dắt đội bóng trong quá trình CLB tìm HLV mới. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm giải thích nào nữa cho tới khi có thông tin mới”.
Thế là Petr Cech đã rời Chelsea chuyển đến đối thủ lớn Arsenal, sau 11 năm gắn bó. Các fan Chelsea tất nhiên không vui, nhưng không nên vì thế mà đối xử tệ với Cech.
Chưa bao giờ đánh bại được Jose Mourinho trên sân cỏ, nhưng với thương vụ mua Petr Cech từ Chelsea, Arsene Wenger xem như đã có chiến thắng đầu tiên trước chiến lược gia người Bồ.
Copa America 2015 đã khép lại với Colombia sau thất bại trước Argentina ở tứ kết. Nếu Radamel Falcao tính biến giải đấu ở Chile thành nơi chứng tỏ cho cả thế giới thấy mình vẫn chưa hết thời, anh rõ ràng đã thất bại thảm hại. Thế mà Chelsea vẫn muốn có anh!
Hai năm trước, Tottenham đã dùng số tiền thu được từ vụ bán Gareth Bale cho Real Madrid để đưa về tới 7 tân binh trị giá tổng cộng 100 triệu bảng. Bây giờ, họ đang cố gắng tống cổ được ít nhất là... 5 người trong số đó.
Trung vệ Phil Jones ngày hôm qua đã ký gia hạn hợp đồng với M.U. Giao kèo mới có thời hạn 4 năm, tới tháng 6/2019 cùng mức lương hơn 100.000 bảng/tuần.
Lỗ hổng tại tuyến giữa tồn tại từ sau khi Patrick Vieira ra đi sẽ được lấp đầy nếu như Arsenal chiêu mộ thành công Arturo Vidal. Mảnh ghép Vidal sẽ trở thành chất liệu cuối cùng tạo nên một Arsenal đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch.
Trước việc Petr Cech quyết định chia tay Chelsea sau 11 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo đại kình địch Arsenal, một lượng nhỏ các CĐV của The Blues cảm thấy không hài lòng và có những phản ứng tiêu cực.
Nhân sự kiện thủ thành Petr Cech vừa gia nhập Arsenal, cùng BongdaPlus nhìn lại những hình ảnh trong 11 năm gắn bó giữa anh với CLB cũ Chelsea (2004-2015).
Sau nhiều năm sống tạm bợ với những thủ môn dừng lại ở mức trung bình khá, Arsene Wenger cuối cùng cũng đã có được một “người gác đền” đẳng cấp. Petr Cech gia nhập Arsenal được kỳ vọng sẽ giúp Pháo thủ “lột xác”.
Mới chuyển tới Old Trafford chưa được bao lâu, Memphis Depay đã vinh dự được huyền thoại Ryan Giggs so sánh với siêu sao Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo M.U.
Còn quá sớm để nhận định rằng M.U đang trở lại với thời kỳ hoàng kim, nhưng chí ít thì sự ngạo mạn một thời làm nên cá tính của họ đang được tái hiện cùng với HLV Louis van Gaal.
Sau chuỗi thành tích bết bát ở LCK mùa Hè 2022, nhóm người hâm mộ quá khích đang tỏ ra vô cùng bất mãn với ban huấn luyện của Damwon. Theo đó, họ đe dọa sẽ thuê xe tải chạy biểu ngữ phản đối giống như những gì T1 từng phải đối mặt nếu đội tuyển không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn