Nhìn lại nửa đầu mùa giải của M.U: Qua đêm đen là bình minh

Thạch Long
09:23 ngày 06-01-2016
Giai đoạn lượt đi của Man United giống như một hành trình dò dẫm tìm lối thoát trong đêm đen. Va vấp, ức chế là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, Van Gaal đã thoát khỏi án tử, Rooney ghi bàn trở lại và tất cả cùng hy vọng Quỷ đỏ sẽ đi nốt chặng đường còn lại cùng khát vọng hồi sinh.
Nhìn lại nửa đầu mùa giải của M.U: Qua đêm đen là bình minh

ĐI LÊN TỪ ĐÁY VỰC

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay Old Trafford, các CĐV Man United đã được tôi luyện thói quen chịu đựng thất vọng, nhẫn nhịn chờ hồi sinh. Nhưng giai đoạn lượt đi mùa này đích thực là một màn tra tấn tinh thần dã man nhất đối với tất cả.

Còn gì khủng khiếp hơn với các CĐV khi chuyện Man United bị loại khỏi cả Champions League và Cúp Liên đoàn, văng khỏi Top 4 Premier League còn chưa ngán ngẩm bằng cách họ chơi bóng trên sân cỏ. Nhà hát của những giấc mơ giống như một điệu hát u buồn, uể oải đến tột độ. Nó biến Quỷ đỏ thành một mớ bòng bong đích thực, khi học trò chống đối HLV, khán giả la ó cầu thủ còn các lãnh đạo thì thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng cũng may, khi sự chịu đựng của tất cả đã tới đỉnh điểm cũng là lúc Man United có những dấu hiệu hồi sinh. 2 trận gần đây chúng ta đã thấy một Quỷ đỏ rất khác so với chính họ, khác từ lối chơi cho đến tinh thần. Một Wayne Rooney sợ dứt điểm đã tung tới 12 cú sút trong 2 trận gặp Chelsea và Swansea gần đây. Một Man United dành phần lớn thời gian trong trận đấu để thực hiện những đường chuyền qua lại vô hại đã bắt đầu vây hãm khung thành đối phương nhiều hơn.


Theo thống kê của Soccerway, trong 2 trận đấu với Chelsea và Swansea, tập thể Man United đã thực hiện tổng cộng 65 đường lên bóng, bằng… 7 trận đấu trước đó cộng lại. Cho dù 65 pha hãm thành đó mới được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng, nhưng chí ít, nó cũng khiến NHM cảm thấy Quỷ đỏ giờ đây đã khao khát hơn, máu lửa hơn.

ĐI TÌM CHÍNH MÌNH

Man United đã bắt đầu giai đoạn 2 của mùa bóng bằng nhiều tín hiệu tích cực: Họ thắng Swansea trong trận đấu mà Rooney ghi bàn trở lại sau 10 trận tịt ngòi, và cũng lần đầu tiên trong mùa bóng chứng kiến tài năng trẻ Anthony Martial kiến tạo để đàn anh R10 lập công. 

Sẽ là lạc quan tếu nếu chờ đợi Quỷ đỏ vô địch Premier League mùa này, nhưng nếu chỉ đặt mục tiêu vừa sức là lọt vào Top 4 để có tấm vé dự Champions League mùa tới, chúng ta hoàn toàn có quyền lạc quan. Tại sao lại không thể lạc quan khi chất lượng đội hình của Man United không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào.


Rooney đã ghi bàn trở lại và cũng bắt đầu tự tin cầm bóng dứt điểm. Martial dần tìm thấy mối liên kết với đàn anh trên hàng công, Juan Mata, Ander Herrera có vẻ như cũng chẳng còn ghét Van Gaal như những gì họ từng tuyên bố trước đây (có chúng tôi thì không có Van Gaal).
Quỷ đỏ còn có quyền tự tin về sự thừa thãi của các phương án lựa chọn. Kể từ đầu mùa, HLV Van Gaal đã sử dụng tổng cộng 28 cầu thủ, nhiều nhất giải đấu và độ tuổi trung bình của Man United hiện tại cũng là trẻ nhất giải (24,3 tuổi). Về lý thuyết, có được một đội hình dày dặn và trẻ trung là yếu tố quyết định thành công trong giai đoạn 2 của mùa bóng.

Hơn thế nữa, việc đã bị loại khỏi Champions League và Cúp Liên đoàn cho phép Man United tập trung toàn bộ sức lực vào sân chơi Premier League, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh còn vất vả chinh chiến ở giai đoạn knock-out Champions League. 

Trong quá khứ, giai đoạn 2 luôn là thời điểm Man United thi đấu cực tốt, lỳ lợm và bùng nổ. Hy vọng cho dù đã trải qua bao biến cố, nhưng cá tính này vẫn chảy trong dòng máu Quỷ đỏ. Man United sẽ tìm lại chính mình sau một thời gian dài lãng quên cả bản thân.

Lối chơi không hợp mắt… Adidas
Lối chơi kém hấp dẫn của M.U ở lượt đi mùa giải này không chỉ bị giới chuyên môn và người hâm mộ ca thán. Đến cả GĐĐH Herbert Hainer của hãng đồ thể thao Adidas cũng phải lên tiếng trách khéo: “Thương vụ hợp tác với Man United đang cho kết quả rất tích cực. Chúng tôi bán được nhiều áo đấu hơn kỳ vọng. Chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh này cho dù lối chơi hiện tại của Man United không phải như chúng tôi muốn được thấy”. Adidas ký hợp đồng tài trợ trang phục 10 năm cùng M.U hồi Hè năm ngoái, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 750c triệu bảng.

Nhà cái đánh giá cao cửa M.U vào Top 4
Không tính 2 CLB Arsenal và Man City gần như chắc suất, Man United chính là ứng viên sáng giá thứ nhì cho 2 vị trí còn lại của Top 4 Premier League mùa này, với tỷ lệ đặt 6 ăn 5. Thậm chí hãng Paddy Power còn không nhận đặt cửa Quỷ đỏ kết thúc trong 4 vị trí dẫn đầu mùa này.

5 ỨNG VIÊN CHO 2 VỊ TRÍ CÒN LẠI 
CỦA TOP 4 PREMIER LEAGUE
Tottenham 4/9*
Man United 5/6
Leicester  6/5
Liverpool  5/2
Chelsea  7/1
(*) Đặt 9 ăn 4 theo Sky Bet
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x