Trong 3 lần gần nhất ra sân, Mesut Oezil không góp công vào một bàn thắng nào của Arsenal. Đây là lần đầu tiên điều này diễn ra kể từ khi anh đặt chân đến Emirates.
Đang có rất nhiều ý kiến cho rằng phong độ của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang đi xuống, thậm chí tin rằng Oezil không ở đẳng cấp cao như được tán dương và bây giờ là lúc anh thể hiện bộ mặt thật của mình.
Trong số những ý kiến đó, nổi bật là cựu danh thủ kiêm BLV Gary Neville, người cho rằng “Oezil có thể tạo ra hiệu ứng tốt nhưng không thể so với hiệu ứng toàn diện mà Luis Suarez đang tạo ra tại Liverpool”.
Không đặt dấu ấn trong 3 trận, cộng với 2 trận vắng mặt vì chấn thương, điều đó có thể tạo ra cảm giác tiền vệ người Đức đang “hụt hơi”. Nhưng nếu nhìn lại cả quá trình, có lý do để tin rằng Gary Neville đã quá hà khắc: Oezil vẫn đang là tiền vệ tổ chức có hiệu suất làm việc tốt nhất tại Premier League.
Cho đến lúc này, anh đã có tổng cộng 41 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội, chỉ kém Hazard (Chelsea) và Nasri (Man City).
Nhưng trong khi Oezil mới chơi 16 trận, thì 2 tiền vệ của Chelsea và Man City đã chơi tới 21 trận. Trong số 41 đường chuyền này của Oezil, thì có tới 7 lần đồng đội chuyển thành bàn thắng (tức là 7 lần kiến tạo). Con số này lại nhiều hơn Nasri (3 pha kiến tạo) và Hazard (5 lần). Oezil còn hơn Hazard một điểm nữa là tỷ lệ chuyền bóng chính xác, lên tới 88% so với chỉ 83% của tiền vệ người Bỉ. Xét một cách kỹ lưỡng, điểm của Oezil vẫn cao nhất trong số các tiền vệ tổ chức của Premier League. Nếu so sánh với Paulinho và Coutinho, thì sự cách biệt lại càng lớn: Paulinho mới có 14 đường chuyền tạo cơ hội cho Tottenham, trong khi ở Coutinho con số này là 26.
Top 5 tiền vệ kiến tạo hàng đầu Premier League (*): Số lần tạo cơ hội
Trong số 16 trận Oezil ra sân cho Arsenal, thì có tới 11 lần kết thúc với một chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Hai trận thua này đều trước các đối thủ cực khó chơi là Man United và Man City. Nếu nhìn vào những con số đó, thì rất khó đặt nghi vấn về hiệu quả của hợp đồng kỷ lục mà Arsenal đã thực hiện. Có một điều cần ghi nhớ, là giá trị của một tiền vệ tổ chức không chỉ nằm ở những tình huống ghi bàn, mà là việc liên tục tạo ra những đợt tấn công, duy trì sức ép và qua đó tạo ra sự sơ sểnh trong hàng phòng ngự đối phương. Đó vẫn là điều mà Oezil làm được trong các trận thắng gần đây của Arsenal trước West Ham và Cardiff, cho dù không in dấu giày vào các bàn thắng.
Tất nhiên, Oezil vẫn chưa có được hiệu suất kinh hoàng như tại Real Madrid. Trong 32 trận đá cho Đội bóng Hoàng gia ở mùa trước, anh tạo ra tới 91 cơ hội ăn bàn. Mùa này, sau khi đi qua một nửa quãng thời gian, 16 trận, mới “chỉ có” 41 cơ hội. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Real Madrid có quân lực khác hẳn so với Arsenal, và ở Emirates không có cầu thủ nào vừa đoạt Quả bóng vàng FIFA.
Sau một thời gian dài im tiếng, khẩu pháo Olivier Giroud đã khai hỏa trở lại. Cả 2 trận gần nhất thi đấu tại Premier League, tiền đạo người Pháp này đều ghi bàn cho Arsenal.
Trong khi Eden Hazard là ngôi sao của buổi diễn trong chiến thắng 2-0 trước Hull City, nền tảng vững chắc của The Blues chính là cặp trung vệ: Gary Cahill và John Terry.
Gala QBV 2013 không có một chút dính dáng nào đến người Anh hay là Premier League. Không một ai được vinh danh, trừ khi bạn tính giải thưởng Bàn thắng đẹp của Ibrahimovic với cú “xe đạp chổng ngược” vào lưới đội tuyển Anh là một sự vinh danh.
Trước trận đại chiến giữa M.U và Chelsea, không ít người hâm mộ đội ĐKVĐ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi David Moyes chứ không phải Jose Mourinho được lựa chọn làm người kế nhiệm Alex Ferguson. Nhưng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” có cái lý của họ.
Chelsea đã tiêu tốn đến 229,9 triệu bảng để mua các tiền vệ từ năm 2010, trong khi M.U chỉ dùng 97,7 triệu bảng để làm điều tương tự. Sự khác biệt có lẽ nên bắt đầu từ đây.
Premier League 2013/2014 đã đi được hơn nửa chặng đường. Các bản hợp đồng mới đã có đủ thời gian hòa nhập và các HLV mới đã có cơ hội để lại dấu ấn của mình.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn