Mesut Oezil đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại ở trận gặp Norwich, nhưng trong hoàn cảnh Arsenal sẽ đụng độ Dortmund vào đầu tuần sau, liệu Arsene Wenger có nên vội vã sử dụng tiền vệ người Đức?
Người hâm mộ Arsenal đã gần như “phát rồ” khi hay tin Oezil bị chấn thương trong trận đấu cùng ĐT Đức trước Thụy Điển vào giữa tuần qua. Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi với khởi đầu cực tốt tại đội chủ sân Emirates, tiền vệ vừa bước sang tuổi 25 đã nhanh chóng trở thành “thần tượng” với phần đông khán giả Bắc London.
Mặc dù vậy có vẻ như chấn thương của Oezil không có gì quá nghiêm trọng, và anh được kỳ vọng sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Norwich City vào tối nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là Arsenal nên sử dụng anh ngay ở trận đấu này, bởi chưa chắc tiền vệ người Đức đã kịp bình phục hoàn toàn 100% thể lực.
Hơn thế, với việc phải hành quân tới sân Emirates, Norwich chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để giành một kết quả tích cực nhất có thể. Với vết đau sẵn có ở đầu gối, chỉ cần thêm một va chạm nữa với cầu thủ đối phương, Oezil sẽ cầm chắc khả năng tiếp tục phải nghỉ thi đấu thêm một thời gian nữa.
Oezil chấn thương ở trận gặp Thụy Điển
Bởi vậy, điều nên làm là Arsenal cho bản hợp đồng kỉ lục của họ nghỉ ngơi vào tối nay. Nhờ đó, anh cũng sẽ hoàn toàn sung sức cho trận gặp Borussia Dortmund tại Champions League sẽ diễn ra vào đêm 22/10 tới.
Hiện tại Santi Cazorla đã trở lại tập luyện bình thường, và Wenger hẳn sẽ muốn tiền vệ người TBN lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Vậy chẳng lý do gì ông không trao cơ hội đá chính cho anh, trong khi cất Oezil trên băng ghế dự bị, và chỉ tung vào sân nếu thấy thực sự cần thiết.
Thực ra, với hàng tiền vệ khá dày dạn của Arsenal hiện nay, Wenger cũng sẽ chẳng phải lo nghĩ nhiều trước một đối thủ cỡ Norwich, ngay cả khi không có Oezil. “Giáo sư” người Pháp vẫn còn đó Ryo Miyaichi và Serge Gnabry chờ đến lượt, trong khi Aaron Ramsey và Jack Wilshere luôn sẵn sàng tỏa sáng, cùng Mikel Arteta và Mathieu Flamini che chắn cho hàng thủ.
Đẳng cấp và kinh nghiệm đỉnh cao của Oezil nên được khai thác ở những trận cầu lớn như với Dortmund tuần tới, chứ không phải để “liều mạng” ra sân và trở thành mục tiêu cho những anh hậu vệ kiêm “tiều phu” bên phía Norwich City.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
BLĐ Chelsea xác nhận thông tin Ashley Cole và Andre Schuerrle sẽ vắng mặt trong trận Chelsea gặp Cardiff City vào tối nay trong khuôn khổ vòng 8 Premier League.
Một nhóm CĐV đang đòi HLV Roy Hodgson bị trừng phạt vì gọi Andros Townsend là “con khỉ”. Nhưng chiến lược gia của ĐT Anh đang nhận được sự ủng hộ từ những người đồng nghiệp như Arsene Wenger, Jose Mourinho và David Moyes, cũng như của cả cơ quan chủ quản - LĐBĐ Anh (FA).
Ở lần thứ nhì dẫn dắt The Blues, HLV Jose Mourinho mong muốn đội bóng của ông sẽ đặt nền tảng trên “bản sắc Chelsea”, bao gồm những trụ cột giàu kinh nghiệm người Anh và những cầu thủ trẻ do chính Chelsea đào tạo.
Cầu thủ trẻ đang chơi lên chân trong màu áo đội tuyển Anh thời gian qua, Andros Townsend đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Tottenham.
Southampton đang là hiện tượng thú vị tại Premier League 2013/14 và thành công của họ được xây dựng dựa trên lối chơi chắc chắn. Sau 7 vòng đấu, Southampton mới chỉ để thủng lưới 2 bàn và hiện là hàng thủ vững chãi thứ 2 trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (chỉ kém Roma của Serie A với 1 bàn thua từ đầu mùa).
Chỉ còn 6 vòng nữa là J.League 2013 sẽ khép lại. Yokohama và Sanfrecce đang chia nhau ngôi vị dẫn đầu với số điểm bằng nhau. Trận đối đầu giữa họ xứng đáng là chung kết của mùa giải năm nay.
CĐV Arsenal đang vô cùng bức xúc sau khi một đoạn clip ghi lại cảnh các ngôi sao Fulham thả diều trong buổi tập luyện trước trận gặp Man City được lan truyền rộng rãi.
Real Madrid vừa vượt qua Bayern một cách đầy thuyết phục để giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League. Nhưng màn ngược dòng của họ chỉ bắt đầu nhờ một sai lầm sơ đẳng của Manuel Neuer, người vừa gia nhập CLB những thủ môn từng “tặng quà” cho Los Blancos...
Trận chung kết Champions League mùa giải 2023/24 là màn đụng độ giữa Real Madrid và Dortmund. Nếu như Dortmund là hiện tượng của mùa giải với việc bất ngờ giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng thì việc Real vào chung kết là điều... chẳng có gì bất ngờ. Liệu "Ngựa ô" Dortmund có thể vượt qua được "Nhà vua" Real Madrid?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn