Nghiên cứu kể trên khai thác khá sâu về mối quan hệ giữa Sir Alex và Wayne Rooney, tiền đạo đã tỏ thái độ bất mãn ở cuối mùa giải trước kể từ khi thường xuyên bị xếp đá dự bị, cũng như không được chơi đúng vị trí sở trường. Sự căng thẳng trong quan hệ thầy trò giữa họ lên tới đỉnh điểm, sau khi Rooney không được đá chính trận gặp Real Madrid trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Champions League năm ngoái.
Không lâu sau đó, Ferguson tuyên bố Rooney đã gặp ông và đòi rời CLB - điều cả “gã Shrek” lẫn người đại diện của anh cật lực lên tiếng bác bỏ - với lý do không muốn phải đóng vai trò thứ yếu trong đội bóng.
Tiếp sau đó, dù “Ông già gân” đã ra đi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Rooney dành gần như cả mùa Hè để tìm cách sang Chelsea, bất chấp tân HLV David Moyes khăng khăng muốn giữ anh lại.
Thực tế là Ferguson làm tất cả những điều ấy bởi ông chưa bao giờ tha thứ cho Rooney về cái “tội” anh dám nộp đơn xin rời đội hồi tháng 10/2010. Nhớ lại lúc ấy, giới thạo tin cho rằng chân sút 27 tuổi đang cố gắng tìm cách chuyển sang Man City. Và mặc dù “gã Shrek” cùng ông thầy tưởng như đã hàn gắn mối quan hệ với bản hợp đồng 5 năm, nhưng rõ ràng Fergie chưa bao giờ quên “mối thù” năm ấy.
Bởi vậy, nếu như lúc này Sir Alex còn tại vị, hẳn Rooney đã phiêu bạt tới một phương trời khác.