'Số 10' ngày nay là... như thế nào?

Từ 07:31 ngày 11-09-2020
Một thời, người ta so sánh “số 10” của đôi bên trước khi bàn xem đội nào hay hơn, dự đoán đội nào sẽ thắng. Đấy là thời của Michel Platini, Zico, Diego Maradona..., cái thời kỳ rực rỡ của vẻ đẹp nghệ thuật trên sân cỏ, khi chiến thuật bóng đá vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

Vâng, “đang phát triển” là cụm từ dễ gây ngộ nhận, về sự hoàn thiện. Chiến thuật bóng đá đã gần như bão hòa, chẳng còn chỗ nào mới mẻ, suốt hàng chục năm nay. Nói là “chán ngắt” thì không ổn, bởi đấy chính là sự hoàn thiện. Dù sao đi nữa, quả có những điều khó chối cãi: vai trò “số 10”, kiểu Zico ngày trước, gần như đã bị tuyệt diệt trong bóng đá đỉnh cao. Chính vì nó quá hay, quá đẹp, nên nó phải... bị diệt vong. Để rồi, đến lúc nào đấy, vai trò “số 10” sẽ lại hồi sinh. Vì nó đã bị khai tử quá lâu?

Đâu là vị trí quan trọng nhất giúp Liverpool trở lại đỉnh cao trong hai mùa bóng gần đây? Người ta đã nói chán chê sự cải thiện hàng thủ - từ thủ môn đến mọi vị trí hậu vệ - để rồi nhược điểm rõ nhất lại trở thành ưu điểm lớn nhất cho Liverpool. Không có Alisson trong khung thành và Virgil van Dijk giữa hàng hậu vệ, làm sao có các danh hiệu vô địch Champions League 2019 và Premier League 2020. Rồi phải nói về công năng của cặp hậu vệ cánh, Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Trước khi hàng thủ Liverpool nổi đình nổi đám, thì bộ ba tiền đạo gieo rắc chết chóc trước mọi khung thành là niềm kiêu hãnh số 1. Cứ phải bàn về Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

Rồi khi cạn kiệt đề tài, mà Liverpool vẫn cứ thắng như chẻ tre, thiên hạ lại phải tìm chỗ hay ho của Georginio Wijnaldum ở khu giữa sân, thủ lĩnh Jordan Henderson, hoặc tinh thần James Milner để khen ngợi. Cấm có cái hay của vai trò “số 10” nào (trừ phi khen cầu thủ mặc áo số ấy, tức Mane). 

Liverpool không phải trường hợp duy nhất. Phổ biến là đằng khác. Cả 3 nhà vô địch Champions League gần đây nhất đều coi như không có cầu thủ “số 10”.

Isco ư? Chơi ở vị trí tiền vệ công, sau cặp tiền đạo Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, Isco là ngôi sao có vẻ... mờ nhạt nhất trong hàng công Real Madrid, ở trận chung kết Champions League 2018. Khi Liverpool chiến thắng trong trận chung kết Champions League 2019, thì vai diễn mờ nhạt thuộc về Firmino - có thể gượng ép cho là tương đồng cả về vị trí lẫn vai trò của Isco ở Real. Cả Isco lẫn Firmino đều bị rút khỏi sân ở thời điểm trước hoặc sau phút 60. Mới đây nhất, “số 10” của nhà vô địch Champions League 2020 Bayern Munich, nếu có vai trò ấy, thuộc về Thomas Mueller.

Thật ra, Mueller cũng có chỗ hay (tùy quan điểm). Nhưng anh không xuất sắc một cách rực rỡ. Cái hay của Mueller là bản năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, làm đúng việc quan trọng cần làm. Anh chơi ở vị trí và đảm nhận vai trò “số 10”. Và anh thành công nhờ biết cách... lẩn trốn khỏi vị trí và vai trò ấy. Đấy cũng là con đường dẫn đến thành công cho những “số 10” ngày nay?

XEM THÊM

Chấn thương nặng, Zaniolo lại nghỉ dài ngày

Milan: Sắp 19 tuổi, đã đến lúc Daniel Maldini trưởng thành

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x