Van de Beek: Cơn đau đầu... dễ chịu của Solskjaer

Đỗ Trung Đỗ Trung
20:09 ngày 29-10-2020
Tiền vệ tân binh Donny van de Beek không thi đấu trọn 90 phút trong màn vùi dập RB Leipzig 5-0 của Man United, song điều đó không có nghĩa cầu thủ này thi đấu dở tệ.

Phút 68 của trận đấu, Van de Beek lầm lũi bước ra khỏi sân để nhường chỗ cho người đồng đội Bruno Fernandes. Gương mặt của anh hiển nhiên đượm chút buồn bởi bản thân muốn tiếp tục được cống hiến cho M.U trong ngày hiếm hoi được trao cơ hội đá chính. Sau khi Fernandes vào sân, Quỷ đỏ hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu để rồi ghi thêm 4 bàn thắng nữa, qua đó thu về chiến thắng hủy diệt 5-0 trước một trong những CLB rất mạnh của Bundesliga.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Fernandes vào sân từ ghế dự bị và giúp M.U lột xác là một tín hiệu kém vui dành cho Van de Beek, khiến cựu ngôi sao của Ajax Amsterdam đối mặt với nguy cơ phải tiếp tục ngồi dự bị dài dài. Thế nhưng, thành thực mà nói, việc Fernandes tỏa sáng và việc Van de Beek được rút ra nghỉ sớm là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Với những ai đã cất công thức đêm theo dõi trận đấu của Man United rạng sáng nay, họ chắc hẳn sẽ mỉm cười về màn trình diễn của Van de Beek.

Trước Leipzig, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục có sự biến hóa về mặt chiến thuật khi cho M.U đá với sơ đồ 4-4-2 kim cương. Trong đó, Nemanja Matic là người đá thấp nhất, đóng vai trò như tấm lá chắn từ xa cho hàng thủ, còn Van de Beek đảm nhận vai trò số 10 vốn thuộc quyền bất khả xâm phạm của Fernandes. Sự kỳ vọng, tất yếu, được đổ dồn lên đôi vai của Van de Beek. Anh sẽ có nhiệm vụ sáng tạo, làm cầu nối cũng như mang đến tầm ảnh hưởng ở khả năng tấn công của Quỷ đỏ.

Trong suốt gần 70 phút hiện diện trên sân, Van de Beek tuy không có bất kỳ đường kiến tạo nào, nhưng màn trình diễn tổng thể của anh đầy ấn tượng. Trong lần thứ 3 được xuất chiến từ đầu trong màu áo M.U, Van de Beek cho thấy sự quyết tâm cao ngút và tất cả được thể hiện qua từng bước chạy của tiền vệ này. Anh hoạt động không ngừng nghỉ ở hiệp 1 nhằm tạo ra không gian cho các đồng đội. 

Theo thống kê, ngôi sao 23 tuổi đã di chuyển quãng đường 6,55 km trong 45 phút đầu tiên, cao hơn mọi cầu thủ trên sân. Tính đến thời điểm rời sân ở phút 68, tuyển thủ Hà Lan di chuyển 9,33 km, cao thứ 4 ở đội hình Man United sau Fred (10,56 km), Luke Shaw (9,99 km) và Harry Maguire (9,57 km). Bản đồ nhiệt của Whoscored chỉ ra Van de Beek có mặt ở mọi ngóc ngách trên sân, và nó cho thấy tiền vệ này đã hoạt động rộng ra sao trước Leipzig.

Van de Beek hoạt động đầy năng nổ trước Leipzig

Xét về khoản chuyền bóng, Van de Beek có 39 lần chạm bóng, tung ra tổng cộng 29 đường chuyền, đạt tỷ lệ chuẩn xác 90%. Ngoài ra, anh còn có 2 đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm cho đồng đội và 1 pha can thiệp thành công. Đây đều là những con số biết nói và dù chưa thể có những khoảnh khắc bùng nổ, Van de Beek nhìn chung đã chơi ấn tượng trong lần được HLV Solskjaer tin dùng.

Nên nhớ rằng Van de Beek mới đặt chân tới Old Trafford và chưa có nhiều đất diễn để thể hiện khả năng. Do đó, những gì anh thể hiện trước Leipzig đã là một thành công đáng ghi nhận. Tiền vệ này mỗi khi có bóng đều tỏ ra đầy tự tin thay vì rụt rè. Anh sở hữu 3 lần rê dắt thành công và cách xử lý tình huống của Van de Beek đầy sáng dạ, chứa đựng sự đơn giản, hiện đại song cũng đầy hoa mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà Van de Beek được trang thống kê Sofascored chấm điểm 7.0 - một trong những cầu thủ có điểm số cao nhất của M.U, hơn cả Fred, Matic, Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka.

"Donny (van de Beek) là một cầu thủ tuyệt vời. Bạn có thể công việc mà cậu ấy đã làm khi có và không có bóng, cũng như khả năng bao quát mặt sân. Tôi nghĩ chúng tôi đang có nhiều tiền vệ giỏi ở CLB. Tôi không muốn vượt quá xa bản thân mình nhưng hôm nay tôi nghĩ mọi thứ đã thành công", HLV Solskjaer tâm sự sau trận.

Rõ ràng, Solsa hài lòng với cậu học trò Van de Beek, và màn trình diễn của cựu sao Ajax chắc hẳn sẽ khiến ông phải đau đầu trong cách lựa chọn nhân sự trong thời gian tới, với thách thức trước mắt là Arsenal ở Premier League. Việc Van de Beek dần hòa nhập với M.U giúp Solskjaer có nhiều sự lựa chọn ở cách bố trí đội hình ra sân, từ 4-3-3, 4-4-2 kim cương, 4-2-3-1 cho đến 3-4-1-2. Quỷ đỏ giờ đang thực sự vào guồng và họ hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn trong thời gian tới.

XEM THÊM

M.U 5-0 RB Leipzig: Rashford chói lọi, M.U hủy diệt RB Leipzig

Rashford nối gót thầy Solskjaer đi vào lịch sử M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x