West Ham 1-1 M.U: Quỷ đỏ chết hụt

TIẾN SỸ
01:39 ngày 09-02-2015
Man Utd đã gặp vô vàn khó khăn trên sân của West Ham, nhưng thần may mắn lại hiện ra đúng lúc. Cú sút của Daley Blind giúp Quỷ đỏ thoát thua ở những phút bù giờ.
West Ham 1-1 M.U: Quỷ đỏ chết hụt
(*) Xem bài tường thuật chi tiết tại đây

Bàn thắng
West Ham: Kouyate (49’)
Man Utd: Blind (90+2’)

Thẻ đỏ
Man Utd: Shaw (2 thẻ vàng - 83’, 90+5’)

VIDEO: West Ham 1-1 M.U



Không ngoài sự lo ngại của phần đông CĐV Man Utd, Quỷ Đỏ đã gặp vô số khó khăn trong chuyến làm khách trước West Ham. Phong độ xoàng xĩnh trên sân khách cũng như việc có quá nhiều vấn đề chuyên môn đã khiến M.U không thể hiện được đẳng cấp thực của họ như trông đợi. 

West Ham đã làm chủ phần lớn thời gian trận đấu. Trong bối cảnh đó, người ta vẫn muốn Robin van Persie, Radamel Falcao hay Wayne Rooney vụt sáng để giải cứu M.U. Nhưng trớ trêu thay, người hùng của đội bóng thành Manchester vẫn chỉ có thể là… David de Gea. 

Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, M.U phải nhận ít nhất 3 bàn thua trong hiệp 1

Phút 14, De Gea xứng đáng được xem là “siêu nhân”, khi anh liên tiếp cản phá 2 cú sút liên tiếp của Enner Valencia. Đầu tiên là cú sút xa rất hiểm, tiếp theo là pha dứt điểm cận thành từ quả phạt góc ngay sau đó. Phút 32, De Gea tiếp tục là cứu tinh của đội khách. Trong quả phạt từ rất xa, James Tomkins đón đúng điểm rơi đánh đầu cận thành, nhưng De Gea kịp giơ chân cản bóng. 

Mãi tới phút 41 M.U mới có cơ hội “đáng xem” đầu tiên, nhưng cú sút xa rất căng của Angel Di Maria đã đi trúng vị trí thủ môn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, nhưng HLV Louis van Gaal đã không rút ra bài học gì cho màn trình diễn kém cỏi suốt 45 phút đầu của M.U. 

Phút 49, sức ép của West Ham được cụ thể hóa trên bảng điện tử. Từ quả phạt góc, Cheikhou Kouyate khống chế bóng trên không cực hay, trước khi bất ngờ xoay người sút về phía khung thành. Bóng chạm vào người Rooney đổi hướng ở cự ly quá gần khiến thủ môn De Gea không thể sắm vai “siêu nhân” được nữa. 


Pha dứt điểm của Van Persie không thắng được Adrian

HLV Van Gaal rất chậm chạp khi ứng phó, ông chỉ thực hiện sự thay người đầu tiên 23 phút sau khi M.U bị dẫn trước (Fellaini vào thay Januzaj). Thế công của M.U khởi sắc hơn đôi chút. Phút 76 là cơ hội ngon ăn nhất của M.U, Van Persie chuyền cực hay cho Falcao băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng chân sút người Colombia sút ra ngoài một cách đáng tiếc. 7 phút sau tới lượt Falcao dọn cỗ cho Van Persie có cú sút căng cách khung thành chỉ 7m, nhưng thủ môn Adrian xuất sắc cản phá bằng chân. 

Sau vài lần thoát thua từ những pha phản công thiếu chính xác của West Ham, M.U bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ hai. Sau cú đánh đầu phá bóng của cầu thủ West Ham, Blind đã có mặt đúng lúc để tung cú sút chìm vào góc khung thành, khiến thủ môn Adrian không thể phản xạ vì bị che mắt, đưa Quỷ đỏ từ cõi chết trở về.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
West Ham: Adrian, Jenkinson, Tomkins, Kouyate, Cresswell, Song, Noble, Nolan, Downing, Sakho, Valencia (Javis 84’).
Man Utd: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Shaw, Blind, Rooney, Januzaj (Fellaini 72’), Di Maria, Falcao (Smalling 90+5’), Van Persie.

Thống kê trận đấu:




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tường thuật West Ham 1-1 M.U Tường thuật West Ham 1-1 M.U

    Thi đấu lép vế hoàn toàn so với các cầu thủ chủ nhà West Ham, song M.U vẫn may mắn có được 1 điểm rời sân Upton Park nhờ tình huống tỏa sáng của Blind ở phút bù giờ thứ 2.

  • Sergio Aguero: “Quái thú” trong cơn mê Sergio Aguero: “Quái thú” trong cơn mê

    Trở lại sau chấn thương, Aguero được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng công Man City trong giai đoạn khó khăn nhất. Song kể từ đầu năm 2015, bàn thắng vẫn đang ngoảnh mặt với chàng tiền đạo người Argentina.

  • Chỉ Chelsea mới xứng đáng vô địch Chỉ Chelsea mới xứng đáng vô địch

    Chelsea và Man City đều đã chơi rất chật vật trước Aston Villa và Hull City tối qua, nhưng việc The Blues thắng mà The Citizens chỉ có được kết quả hòa đã tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

  • Tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich: Lời nhắc nhở cho Luis van Gaal Tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich: Lời nhắc nhở cho Luis van Gaal

    Sau khi đến đài tưởng niệm những nạn nhân của vụ tai nạn hàng không thảm khốc Munich, Louis van Gaal hứa với các CĐV Man United sẽ vinh danh thế hệ “Busby Babes” với lối chơi đẹp mắt và giàu đam mê. Như vậy đủ chưa?

  • Jordon Ibe: Sao trẻ Liverpool tỏa sáng trong trận derby Merseyside Jordon Ibe: Sao trẻ Liverpool tỏa sáng trong trận derby Merseyside

    Tiền vệ Jordon Ibe của Liverpool vừa có lần đá chính đầu tiên tại Premier League 2014/15 vào đêm qua. Tuy The Kop không thắng nổi Everton (2 đội hòa nhau 0-0), song cầu thủ 19 tuổi này vẫn có một trận đấu đáng nhớ và gây được ấn tượng mạnh với HLV Brendan Rodgers.

  • Hòa thất vọng, Pellegrini chê Man City thiếu sáng tạo Hòa thất vọng, Pellegrini chê Man City thiếu sáng tạo

    HLV trưởng của Man City cho rằng các học trò của ông đã thi đấu thiếu sức sáng tạo cần thiết trong trận hòa trước Hull City đêm qua. Kết quả này khiến khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Chelsea đã lên thành 7 điểm.

  • Vòng 24 Premier League 2014/15: Những con số giật mình Vòng 24 Premier League 2014/15: Những con số giật mình

    Jose Mourinho rốt cục cũng đã có trận thắng đầu tiên trên sân Villa Park trong sự nghiệp. Nhưng dù muốn dù không, họ cũng đã giúp Aston Villa xóa cơn khát bàn thắng dài nhất trong lịch sử.

  • Thầy trò & cộng sự Thầy trò & cộng sự

    Louis van Gaal nói Cúp FA là ưu tiên số một của M.U mùa này, nhưng thực chất Champions League quan trọng hơn, xét về mặt tiền bạc và động lực phát triển cho tương lai.

  • Wenger hết lời khen kẻ đã "giết" Arsenal Wenger hết lời khen kẻ đã "giết" Arsenal

    Arsenal đã nhận thất bại 1-2 trước Tottenham trong trận derby Bắc London và HLV Arsene Wenger đã lên tiếng ngợi khen màn trình diễn của tiền đạo trẻ Harry Kane của đối thủ.

  • Mourinho: Hơn 7 điểm không là gì! Mourinho: Hơn 7 điểm không là gì!

    Dù đã gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm sau loạt trận tối qua, song HLV Jose Mourinho vẫn không cho rằng đây là lợi thế lớn cho Chelsea.

  • Harry Kane, “cơn bão” London! Harry Kane, “cơn bão” London!

    Khi Harry Kane đệm bóng tung lưới Arsenal, đó không chỉ là 1 bàn thắng quan trọng cho Tottenham, mà trên hết, đó còn còn là một khoảnh khắc ý nghĩa với bóng đá thủ đô nước Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x