Rạng sáng nay (25/11), Chelsea đã đè bẹp Maccabi Tel Aviv tới 4 bàn không gỡ ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League và một lần nữa Willian lại sút phạt thành bàn.
"Everything happens for a reason" - "Mọi việc đều có lý do của nó", không có điều gì xảy đến một cách tự nhiên. Thành tích của Willian phần lớn nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi trong các buổi tập. Theo chia sẻ của cầu thủ người Brazil, anh đã tốn không ít thời gian để có thể đạt sự hiệu quả như hiện nay. Mỗi buổi, Willian thường tập sút phạt thêm 5-6 cữ để thuần thục hơn trước hàng rào đối thủ. David Beckham cũng như Andrea Pirlo chính là những thần tượng của số 22 trong khoản này.
Maccabi Tel Aviv 0-4 Chelsea (Bảng G Champions League 2015/16)
Mặc dù vậy, cũng phải cần đến may mắn thì Willian mới được trao cơ hội nhiều hơn trong mùa giải năm nay. Khi anh chuyển tới Chelsea vào năm 2013, thời điểm đó họ vẫn còn những chuyên gia đá phạt như Lampard, Oscar, Hazard và Mata. Sau khi Lampard và Mata bật bãi, Hazard rồi Oscar mới là thứ tự ưu tiên đá phạt lần lượt của Mourinho. Do đó, số lần Willian được trao cơ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là đá phạt góc và anh cũng chưa một lần ghi bàn từ đá phạt ở 2 mùa giải vừa qua.
Đến năm nay, sự sa sút khó hiểu của Hazard lẫn Oscar vô tình trao cơ hội vào chân Willian và anh đã tận dụng triệt để. Bàn thắng đêm qua đã là lần thứ 6 trong mùa giải này, Willian lập công trên chấm đá phạt, đạt tỷ lệ thành công lên tới 50%! Nếu chỉ tính riêng tại Champions League, con số này còn ấn tượng hơn khi Willian chỉ cần 5 lần đứng trước chấm đá phạt để ghi 4 bàn thắng (80%). Thành tích vượt mặt Porto để chiếm ngôi đầu bảng G của Chelsea lúc này có công rất lớn của cầu thủ người Brazil.
Willian và 6 tuyệt phẩm sút phạt cho Chelsea
Trên bình diện 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện giờ, Willian là số một ở những tình huống bóng chết. Tiền vệ Miralem Pjanic của AS Roma hiện xếp sau Willian cũng chỉ có 4 pha lập công, còn Calhanoglu - người được coi là cầu thủ đá phạt hay nhất châu Âu trong 3 năm trở lại đây, mới chỉ ghi được 2 bàn từ đầu mùa. Hơi tiếc cho Willian là ở Premier League, anh không có nhiều cơ hội để chứng tỏ khả năng bởi các cầu thủ Chelsea không bị phạm lỗi quá nhiều từ đầu mùa tới giờ nên anh chỉ có 0,7 cơ hội sút phạt mỗi trận, trong khi con số này tại cúp châu Âu là 1,2 lần.
Trong một mùa giải mà Chelsea bất ngờ lọt thỏm ở nửa dưới BXH Premier League, những pha đá phạt tuyệt đẹp của Willian trở thành niềm hy vọng duy nhất của các CĐV áo xanh. Chelsea gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương tại giải Ngoại hạng, nhưng với đặc sản sút phạt của Willian, biết đâu họ sẽ làm nên điều kỳ diệu như Munich 2012?
HLV Jose Mourinho của Chelsea thừa nhận, ông không chắc trung vệ John Terry kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu với Tottenham vào cuối tuần này.
Cơn đau đầu lớn nhất của HLV Manuel Pellegrini nằm ở hàng thủ. Gặp Liverpool, 3 trong 4 bàn thua Man xanh phải nhận có lỗi nặng từ các hậu vệ. Trước Juventus, Man City phải sớm giải bài toán này, nhưng giải thế nào khi Vincent Kompany vẫn vắng mặt?
Nếu cầu thủ từ chối trả tiền bảo kê? Đám giang hồ có nhiều cách để xử lý họ. Rất nhiều cầu thủ bị đe dọa, tấn công và đột nhập nhưng không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù.
Khả năng dứt điểm của Olivier Giroud vẫn là một gánh nặng khiến sự nghiệp của anh không thể cất cánh. Nhưng Giroud là một người may mắn đặc biệt. Anh đang được đá cặp với chân chuyền mà mọi tiền đạo đều mơ ước được chơi cùng: Mesut Oezil.
Niềm vui tạm thoát khỏi chuỗi trận khủng hoảng của Chelsea có lẽ chỉ kéo dài được vài ngày khi thầy trò Jose Mourinho phải chạm trán đối thủ rất khó chịu là Tottenham trong trận “derby thành London” đáng xem nhất trên K+ chủ nhật này, 29-1.
Khó có thể diễn tả hết sự bực bội của HLV Louis van Gaal bởi M.U đang ở trong khoảng thời gian mà ông mô tả là “tệ hại”. Họ sẽ tiếp đón PSV với 10 cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng và nhà cầm quân người Hà Lan phải đối mặt bài toán không dễ tìm lời giải.
Trung vệ Gerard Pique của Barca mới có buổi trả lời phỏng vấn với trang FourFourTwo. Ở đó, ngôi sao người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn tại M.U.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn