Ngôi sao tuổi teen Franco Mastantuono vừa có lần thứ 2 khoác áo ĐT Argentina, khi ra sân tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Monumental. Sự kiện này mang đến nhiều cảm xúc, bởi nó có thể là lần ra sân chính thức cuối cùng của siêu sao Lionel Messi trên sân nhà.
Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng Vàng đã quyết tâm tạo nên dấu ấn trong dịp này, khi lập cú đúp giúp Argentina chiến thắng 3-0 trước Albiceleste. Tuy nhiên, anh đã không mấy ấn tượng khi Mastantuono lại chọn cách sút thay vì chuyền khi có cơ hội ghi thêm một bàn thắng nữa.
Thần đồng đang khoác áo Real, Mastantuono năm nay mới 18 tuổi và sau trận đấu đã nói với các phóng viên về việc phải chịu cơn thịnh nộ của Messi: "Anh ấy muốn giết tôi, nhưng anh ấy đã hiểu. Tôi xin lỗi anh ấy vì pha bóng đó".
Mastantuono, chia sẻ thêm về việc được sát cánh cùng Messi: "Thật tuyệt vời khi được thi đấu cùng anh ấy. Đó thực sự là giấc mơ của đời tôi. Được chơi trên sân nhà của River Plate thật tuyệt vời. Tôi vẫn luôn nói rằng anh ấy là thần tượng của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đã theo dõi anh ấy suốt sự nghiệp".
Argentina đã khẳng định được sức mạnh vượt trội của mình ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và đã sớm giành vé dự vòng chung kết mùa hè năm sau, nơi họ sẽ tìm cách bảo vệ vương miện vô địch đã giành được tại Qatar 2022. Messi vẫn chưa xác nhận rằng anh sẽ tham dự giải đấu đó, nhưng kỳ vọng là - nếu thể lực cho phép, anh sẽ tiếp tục góp mặt.