
Ở trận đấu nói trên, Ronaldo chính là người đã mở tỷ số cho các vị khách sau đường chuyền của đồng hương Joao Felix vào phút 47. Chưa đầy 10 phút sau, Flix lại kiến tạo giúp Mohamed Simakan nhân đôi cách biệt cho Al Nassr. Với việc chỉ còn chơi với 10 người do Hattan Bahebri phải nhận thẻ đỏ ở phút 72, không ngạc nhiên khi Al Kholood để cho Kingsley Coman chọc thủng lưới thêm 1 lần nữa (87'), qua đó phải rời sân với 2 bàn tay trắng.
Trở lại với Ronaldo, bàn thắng vừa rồi đánh dấu sự kiện anh đã ghi bàn trở lại chỉ sau đúng 1 trận "tịt ngòi" (Al Nassr thắng Al Taawon 1-0 hôm 26/1). Theo nhà báo uy tín người Italia là Fabrizio Romano, lão tướng người Bồ Đào Nha sinh năm 1985 chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa là sẽ cán mốc 500 bàn sau tuổi 30. Đây là con số thực sự đáng nể mà phần lớn đồng nghiệp của CR7 có phấn đấu cả đời cũng chẳng thể với tới.

Lúc này Ronaldo vẫn đang hướng tới mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Dù đã 40 tuổi, tiền đạo từng có nhiều năm chinh chiến ở châu Âu cho Sporting Lisbon, MU, Real Madrid và Juventus vẫn đang tỏ ra vô cùng sung sức. Anh không gặp khó khăn vì gánh nặng tuổi tác nhờ áp dụng chế độ tập luyện, nghỉ ngơi cũng như ăn uống rất khoa học và kỷ luật.
Riêng tại Saudi Pro League 2025/26, Ronaldo đã ghi 17 bàn và anh đang chia sẻ vị trí thứ 2 trong danh sách vua phá lưới với Julian Quinones (Al Qadsiah). Vị trí số 1 trong danh sách này đang thuộc về Ivan Toney (18 bàn), tiền đạo của Al Ahli vừa lập hat-trick giúp đội nhà đè bẹp Al Ettifaq tới 4 bàn không gỡ.






















