Malaysia đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi vượt qua Lào với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Arif Aiman, Dion Cools và Faisal Halim. Kết quả này giúp “Những chú Hổ Mã Lai” tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời mở rộng cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia.
Dẫu vậy, niềm vui của thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn bị bao phủ bởi nỗi lo lớn khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng đội tuyển quốc gia nước này đang “ngồi trên đống lửa” khi chờ quyết định từ AFC, sau khi FIFA ra án phạt vì việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận gặp Việt Nam. Nguy cơ Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 là rất lớn. Dù vậy, trước khi các quyết định chính thức được đưa ra, “Harimau Malaya” vẫn sẽ tiếp tục được thi đấu bình thường cho đến ngày 31/3/2026.
Sau chiến thắng 3-0 trước Lào, HLV Peter Cklamovski đã dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu kiên cường của các học trò, bất chấp việc đội tuyển quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang rơi vào khủng hoảng sau những sai phạm nghiêm trọng bị FIFA phanh phui.
“Các chàng trai của chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Họ cống hiến hết mình để giành chiến thắng và thể hiện tinh thần thể thao đúng nghĩa. Nhưng tối nay, tôi thực sự cảm thông cho họ. Dù cố gắng che giấu thế nào, cảm giác ‘bị vô hiệu’ và việc không còn cơ hội tiến xa chắc chắn đang đè nặng lên tâm trí.”
“Tôi không muốn ở trong hoàn cảnh của các cầu thủ… nhưng họ vẫn ra sân, chiến đấu vì huy hiệu trên ngực áo. Điều đó xứng đáng được tôn trọng."
Bên cạnh đó, HLV Peter Cklamovski cũng gửi lời cảm ơn đến Thái tử Tunku Ismail, vì những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá Malaysia. Đồng thời, chiến lược gia người Úc kêu gọi truyền thông ngừng chỉ trích chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim liên quan đến chính sách nhập tịch cầu thủ, khi ông cho rằng chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới là bên phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.
"Có những ý kiến tiêu cực nhắm vào ông ấy. Điều đó là không công bằng và không có cơ sở. Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu rồi.".
"Những sai sót trong quản lý dẫn đến các vấn đề với FIFA, đó là lỗi của FAM, không phải của Thái tử Tunku Ismail. Nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã kết thúc". Ở lượt trận tiếp theo, ĐT Malaysia sẽ được trở về Bukit Jalil đón tiếp ĐT Lào vào ngày 14/10 tới. Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên cao, “Những chú Hổ Mã Lai” nhiều khả năng sẽ tiếp tục có 1 trận đấu dễ dàng trước Lào.