Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã trở về nước vào tối ngày 26/4. Có mặt ở sân bay từ sớm để đón thầy trò HLV Roland, ông Nguyễn Văn Sóng – bác ruột của tiền đạo Nguyễn Văn Dương đã kể lại hành trình của cậu cháu trai với giọng đầy tự hào: “Dương mê bóng đá từ bé. Hồi nhỏ, nhà chật lắm, hai anh em nó chỉ có khoảng sân gạch chừng 10 mét vuông để chơi. Quả bóng cũng chỉ là bóng nhựa thôi, vậy mà ngày nào cũng đá, không biết chán”.
Từ những trận bóng cỏn con trong khoảng sân chật hẹp ấy, Văn Dương lớn dần cùng trái bóng. Khi tham gia các giải nhi đồng của trường, cậu bé bắt đầu bộc lộ năng khiếu, rồi từng bước đi theo con đường chuyên nghiệp. Trong trí nhớ của ông Sóng, Văn Dương tuy đã ra dáng thanh niên “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” nhưng lại hay bẽn lẽn, ít nói. Từ ngày tiền đạo này được nhắc tên nhiều, trong nhà lúc nào cũng đông vui bởi bà con hàng xóm tới hỏi thăm, chúc mừng.

Trước khi tỏa sáng ở giải khu vực, Văn Dương từng giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới U15 Quốc gia 2024. Chỉ trong năm đó, anh thi đấu ở nhiều cấp độ, từ U15, U17 Quốc gia đến vòng loại U17 châu Á, ghi tới 17 bàn sau 23 trận.
Cũng có mặt ở sân bay, bà Nguyễn Thị Hoài Mơ – mẹ của tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ: “Gia đình có 7 người, đi từ 4h30 sáng từ Nghệ An ra Hà Nội để đón con. Nhưng khi con cùng cả đội đi ra thì mẹ và các bác, các chú chỉ kịp nhìn con một chút vì con phải tập trung ngay cùng đội. Vừa vui mà cũng vừa thương.
Niềm vui của người mẹ không chỉ đến từ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mà con trai giành được ở giải U17 Đông Nam Á 2026, mà còn là hành trình trưởng thành từng ngày. “Có những hôm tôi mất ăn mất ngủ, chỉ mong con khỏe mạnh, thi đấu tốt. Giờ thấy con trưởng thành như vậy, tôi hạnh phúc lắm”.
Trước khi tỏa sáng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực từng là cầu thủ xuất sắc nhất U17 Quốc gia 2025. Ở giải đấu vừa qua, tiền vệ gốc Nghệ An góp dấu giày vào 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Timor Leste và bàn ấn định màn ngược dòng trước Australia ở bán kết.

Còn với cầu thủ Tạ Đình Phong – cái tên được nhắc nhiều kể từ khi danh sách U17 Việt Nam được công bố, mẹ của cầu thủ này kể lại: “Nhiều người hỏi tôi có phải đặt tên con theo diễn viên Hồng Kông không. Thật ra là không. Tôi không xem phim kiếm hiệp, cũng không nghe nhạc nên không biết đến người đó. Chỉ đơn giản là thấy cái tên ‘Đình Phong’ hay, lại hợp với họ Tạ nên đặt vậy thôi”.
Những câu chuyện nhỏ, giản dị nhưng lại tạo nên bức tranh đầy cảm xúc phía sau thành công của U17 Việt Nam. Đó là những đứa trẻ lớn lên từ sân gạch, từ những chuyến xe lúc tờ mờ sáng, từ những giấc ngủ chập chờn của cha mẹ. Và giờ đây, họ đang viết tiếp giấc mơ của mình trên sân cỏ lớn hơn.
Ngay sau khi về nước, toàn đội di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/5 đến 24/5. Giải đấu quy tụ 16 đội, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Yemen ngày 7/5, sau đó đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.




















