Bert Trautmann: Tay lính phát xít trở thành huyền thoại Man City

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:07 ngày 25-03-2019
Bert Trautmann, thủ thành huyền thoại của Manchester City từng là lính dù của Phát xít Đức, một câu chuyện kỳ thú.
Câu chuyện về tên lính phát xít trở thành huyền thoại Man City
Bert Trautmann là cái tên lưu giữ một trong những câu chuyện kỳ vĩ nhất lịch sử bóng đá. Ông là thủ thành huyền thoại của Manchester City, người đã trấn giữ khung thành với một cái cổ gãy, vâng ông bị gãy cổ 17 phút trước khi trận đấu kết thúc và giúp đội nhà vô địch FA Cup 1956. 

Nhiều chục năm sau, ông cảm thấy bức xúc bởi các tiêu chuẩn bị đảo lộn cả trong lẫn ngoài sân cỏ bởi các hậu bối.  Với cái tính thẳng tưng ruột ngựa, Bert Trautmann từng lên tiếng chỉ trích những hậu bối vì mặc quần jean áo phông đi tham dự sự kiện từ thiện của Man City. 

Ông cảnh cáo: "Các cậu đại diện cho đội bóng, các cậu cần có những bộ trang phục chuẩn mực". Về nhà, Mark Trautmann, con trai ông bỡn cợt: "Này bố, quần jean của họ đắt gấp mấy lần bộ đồ bố đang mặc đó". Ông gặt phăng: "Đó không phải vấn đề. Vấn đề là họ đại diện cho đội bóng, một thời khắc trang trọng và phải chú ý tới cách ăn mặc".

Mark cũng kể về nỗi hoang mang của cha mình khi biết về mức lương cao khủng khiếp mà các cầu thủ Man City hiện nay đang nhận. "Ông ấy từng nói với tôi: "Bố cá là con ước bố thi đấu cho Man City vào thời đại này", Vì thời đại ông ấy chơi bóng, ông chỉ kiếm được 11 bảng mỗi tuần. Tôi nghĩ ông ấy kiếm được khoảng 15 bảng, cho trận chung kết, sau đó thu nhập lại giảm".

Bert Trautmann nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất
Bert Trautmann nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất

Để dễ so sánh, vào năm 2010, Carlos Tevez gia nhập Man City và nhận mức lương 250.000 bảng/tuần, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiếm 1 triệu bảng/tháng.  Nhưng sự kỳ vĩ và lôi cuối của cái tên Bert Trautmann không chỉ dừng lại ở những tình tiết đã nêu. 

Chi tiết đắt giá nhất nằm ở chỗ ông là lính dù của Đức Quốc xã, từng nhận huy chương Thập tự Sắt vì sự dũng cảm trên chiến trường trước khi trở thành một trong những thủ thành vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, với ý chí chiến đấu và khả năng bay lượn trong khung gỗ. Hay ví von như nhà văn Marcus Rosenmuller: “Từ cừu thù trở thành anh hùng dân tộc”.

4 năm sau khi chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, Trautmann gia nhập Man City trong sự phẫn nộ và phản đối kịch liệt của các cựu quân nhân bản xứ và những người tị nạn Do Thái. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình vì Man City chiêu mộ một tên phát xít Đức, kẻ đã cầm súng ở mặt trận Nga và Tây Âu.

Không chỉ vậy, Trautmann từng là thành viên nhiệt thành của Hội Thanh niên Hitler, "lò đào tạo" biệt đội tử thần SS từng gieo rắc hàng vạn cái chết của dân thường. Và Manchester là một trong những thành phố bị đánh bom ác liệt nhất trong chiến tranh.

Tuy nhiên, Bert Trautmann vượt qua mọi rào cản để trở thành huyền thoại của Man City với 545 lần ra sân trên mọi mặt trận. Đến năm 2004, ông nhận Huân chương OBE do Nữ hoàng Anh trao tặng vì những cống hiến trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa Anh và Đức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Adriano đáng thương và đáng trách Adriano - trai hư đáng thương và đáng trách

    Đã 4 trận liên tiếp Brazil chỉ có thể ghi được duy nhất 1 bàn mỗi trận. Người hâm mộ xứ Samba thèm có lại một chân sút dội bom cỡ Ronaldo hay Adriano. Nhắc tới Adriano, nhiều người lại thấy tiếc cho một tài năng bị lãng phí vì hoàn cảnh đáng thương và sự bê tha đáng trách.

  • Mikel Obi đá World Cup với nỗi lo cha bị giết Mikel Obi từng đá World Cup với nỗi lo cha bị giết

    Năm 2018, khi đang thi đấu cho ĐT Nigeria tại VCK World Cup được tổ chức ở nước Nga, cựu tiền vệ John Mikel Obi của Chelsea nhận tin dữ: Cha đẻ bị bắt cóc và phải trả tiền chuộc nếu không sẽ bắn chết.

  • Muốn rạng danh trên sân cỏ, phải sinh 'đầu năm' Muốn rạng danh sân cỏ, phải sinh 'đầu năm'

    Tháng trước, hai đội U16 và U17 Đức được tập trung tham dự giải giao hữu Algarve Cup ở Bồ Đào Nha. Đây là một trong những giải đấu thường niên quan trọng nhất được tổ chức nhằm khảo sát chuyên môn các tài năng trẻ của bóng đá châu Âu. Con số thống kê chỉ ra một điều thú vị: chỉ có vài cầu thủ sinh vào cuối năm. Đây liệu có phải điều trùng hợp?

  • Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan

    Mới 18 tuổi, Callum Hudson-Odoi đã được Bayern Munich trả giá 40 triệu bảng và vừa được triệu tập vào ĐT Anh. Tuổi trẻ tài cao là thế, ngôi sao tấn công của Chelsea này vẫn luôn giữ được tính giản dị, chịu khó và khiêm tốn của một học trò ngoan ở trường, một người con ngoan trong gia đình.

  • Không có Ronaldo, đời Nani đã khác Không có Ronaldo, đời Nani đã khác

    Tỏa sáng dưới cái bóng của một ngôi sao khác là một nhiệm vụ dường như bất khả thi. Phải phát triển với những kỳ vọng phi thực tế và phải đương đầu vô vàn những so sánh với cây cao bóng cả chính là thách thức khủng khiếp với các tiền vệ cánh của CLB Sporting CP.

  • AHBP: Từ thịt lớn sán đến Smalling bắt chết Messi Anh Hùng Bàn Phiếm (số 21): Từ thịt lợn sán đến Smalling bắt chết Messi

    Archimedes xứng đáng được xem là tổ nghề chém gió. Nhưng từ thời của nhà bác học cổ đại này đến nay, công nghệ chém gió đã phát triển vượt bậc.

  • Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng

    Không ai có thể ghét Ronaldinho cho được, bất chấp dáng vẻ "đẹp trai như tổ tiên hàng triệu năm trước" hay thói ăn chơi bốc giời của cựu tiền vệ tài hoa này.

  • Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên

    Tới thời điểm hiện tại, Wayne Rooney đã có 9 tháng sống trên đất Mỹ. Sau nhiều năm xuống dốc, sự nghiệp của cựu thủ quân ĐT Anh đã có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Rooney tiếp tục chìm trong bê bối. Anh say rượu, cặp kè với gái lạ và đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

  • Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

    Marcus Rashford vừa chia sẻ về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình.

  • Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh Alessandro Nesta: Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh

    Tháng 3/1976, bộ phim kinh điển “Bay trên tổ chim cúc cu” khuynh đảo các phòng vé tại Italia khi ra rạp trên xứ mì ống. Nhưng nói về tháng 3/1976 thì người Italia về sau nhớ nhất ngày 19. Đó là ngày chào đời của Alessandro Nesta, ngôi sao mà người ta chỉ có thể dành từ “đẹp” khi nói về anh, ngay cả với những gì mong manh nhất của anh.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó

    Hẳn rất nhiều độc giả của Bongdaplus, nhất là những người lớn lên ở miền quê, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp một gánh hát ở thành phố về, trương băng rôn toàn những ngôi sao Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh… Gom góp tiền tiết kiệm để mua vé, vào rồi chờ mãi chẳng thấy thần tượng đâu mà chỉ có toàn những cái tên lạ hoắc đang rên rỉ trên sân khấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x