Con thành tài, bố... mất việc Khi Vettel trở thành tay đua F1, bố anh cũng buộc phải nghỉ công việc thợ mộc đã gắn bó với ông suốt nửa đời người. Lý do bởi khách đến đặt hàng thường mỉa mai nói: “Con ông kiếm tiền triệu thì làm sao ông phải lấy vài đồng từ bọn tôi nữa”. Chuyện tình cổ tích Sebastian Vettel và bà xã Hanna Prater là bạn của nhau từ thời thơ ấu, sau đó học cùng trường cấp ba nơi tình yêu nảy nở. Họ đã có hai cô con gái Emilie (2014) và Matilda (2015) trước khi làm lễ kết hôn vào năm 2018. Hanna là cựu sinh viên ngành thiết kế công nghiệp. Cô rất ít dùng mạng xã hội và chọn cuộc sống kín tiếng bên người chồng là một ngôi sao thể thao lừng danh. Gia đình Vettel hiện cư trú trong một trang trại theo phong cách cổ điển tại Thụy Sỹ. Vettel suýt gây tai nạn Sebastian Vettel đã mắc lỗi cơ bản ở vòng 6 giải Grand Prix Italia 2019. Tại đường đua Monza, tay đua người Đức bị mất lái làm xe văng ra lề nhưng Vettel lại hấp tấp nhập làn chút nữa đâm vào xe của Lance Stroll. Pha nhập làn sai quy định của Vettel khiến anh bị trừ 3 điểm. Trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, Vettel rất hiếm khi mắc lỗi cơ bản như vậy. Sưu tầm chiến lợi phẩm Vettel không bao giờ vứt đi chai sâm-banh dành cho nhà vô địch. Trong trang trại của mình ở Thụy Sỹ, tay đua người Đức xây một bảo tàng nhỏ lưu giữ các chiến công trên đường đua. Trong đó hầu hết là cúp, cờ và…đầy đủ các chai sâm-banh dành cho nhà vô địch. Vettel nói rằng mỗi khi nhìn chai sâm-banh anh lại được đánh thức cảm giác thăng hoa trên bục vinh quang. Thần tượng Walter Rohrl Thần tượng lớn nhất trong nghề của Vettel là Walter Rohrl, tay đua huyền thoại người Đức vào những năm 1980. Vettel lưu trong Ipad một bộ sưu tập các video về sự nghiệp của cựu tay đua 72 tuổi. Vettel mê nhất Walter bởi phong cách lái xe ngẫu hứng không bị gò bó theo kỹ thuật. Vettel treo ở vị trí trang trọng trong nhà tấm ảnh anh chụp cùng Walter vào năm 2011. |
Cuộc đời bình lặng của Sebastian Vettel
5 mùa giải trầy vi tróc vảy trong màu áo Ferrari cho thấy Vettel không phải người thể hiện tốt dưới áp lực. Tay đua 32 tuổi thích không khí yên bình, tránh xa mọi cái nhìn tọc mạch của truyền thông. Dù là nhà vô địch F1, Vettel vẫn chỉ là “cậu Seb” trong gia đình.
“Người vô hình” trong thời 4.0
Nếu gõ cụm từ “Sebastian Vettel” trên mạng xã hội, chắc chắn bạn sẽ không tìm thấy được trang cá nhân chính thức nào của tay đua từng 4 lần vô địch F1. Từ Facebook, Twitter đến Instagram chỉ có những trang của cộng đồng người yêu mến Vettel. Lý do rất đơn giản: Vettel không thích sống ảo trên mạng xã hội và tuyệt nhiên, anh không bao giờ đụng đến chúng.
Con người thích sống thật của Vettel có lẽ xuất phát từ nơi anh sinh ra và lớn lên. Thành phố Heppenheim của Đức chỉ có vỏn vẹn 25.000 dân sinh sống, tương đương một… phường ở Hà Nội. Về cơ bản, ai trong thành phố đó cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau cả. Vettel cũng chẳng thiếu bạn chơi cùng, bởi gia đình anh có tới 4 anh chị em.
Thuở nhỏ, trở thành tay đua không phải giấc mơ lớn nhất của Vettel. Thần tượng của anh là 3 người cùng có tên Michael: Michael Schumacher, Michael Jordan và Michael Jackson. Ban đầu Vettel muốn trở thành ca sĩ, nhưng sớm từ bỏ vì tự thấy giọng mình chẳng khác nào vịt đực; và anh chơi bóng rổ cũng tệ nữa. Cuối cùng, Vettel chỉ còn lối đi khả quan duy nhất là theo bước chân của người đồng hương.
Trải nghiệm đầu tiên trên đường đua của Vettel diễn ra lúc anh mới 3 tuổi rưỡi trên chiếc xe đua mini. Gia đình Vettel không dư dả nhưng họ cũng cố gắng giúp các con có điều kiện vui chơi thỏa thích. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, ông bố Norbert lại ra bãi đỗ xe gần nhà để dựng nó thành một đường đua nhỏ. Tạo ra những khúc cua là khó nhất, vì thế ông phải làm ướt chỗ đất ở góc bãi đỗ xe để Vettel có thể trượt bánh trên đó.
“Đua xe tại nhà hồi đó rất vui. Sau này, khi lên 8 tuổi, tôi tham dự một giải đua xe mini thật sự lần đầu trong đời. Tôi thắng giải đó, nhưng chẳng thấy vui chút nào cả. Tôi muốn cầm cúp, nhưng họ lại không có cúp, mà chỉ đội một cái vương miện nhìn đơn sơ hết mức lên đầu tôi mà thôi”, Vettel hồi tưởng. Nhìn Vettel hùng hổ lao về vạch đích trên đường đua, chẳng ai nghĩ anh là người hay ngượng ngoài đời.
Đi lên từ con số không
Những kinh nghiệm đầu đời trên đường đua mini giúp Vettel tự tin hơn để thực hiện ước mơ trở thành tay đua chuyên nghiệp. Có đến 4 đứa con, ông Norbert cũng chẳng dư dả gì, nhưng ông sẵn sàng làm tất cả để hỗ trợ cậu con trai có chung niềm đam mê với ông. Vốn là thợ mộc, ông cũng rất rành sửa ô tô. Ông tân trang, mông má chiếc xe đua mini cho Vettel bằng mọi linh kiện cũ ông thu thập được.
Đến khi Vettel lớn hơn một chút, ông còn cắn răng bán đi chiếc xe địa hình mình yêu thích để có thêm kinh phí trang trải. Ở buổi triển lãm ô tô nào ông cũng đưa Vettel đến nói chuyện với từng đơn vị, với mục đích xin họ tài trợ cho con trai mình. Quan trọng là kết quả cuối cùng, bố con Vettel thậm chí sẵn sàng đội mũ có in logo nhà tài trợ là... rượu Vodka.
Họ thậm chí còn chẳng ngần ngại phạm pháp để hiện thực hoá giấc mơ. Năm 13 tuổi Vettel được đội đua Red Bull tuyển mộ, và ở tuổi 15 anh được ngồi lái xe F1 lần đầu tiên trong đời. Theo quy định, tay đua tối thiểu 16 tuổi mới được lái, nhưng bố con Vettel mặc kệ. Để thành công trên đường đua, đôi lúc cần phải có sự liều lĩnh như thế.
Đội đua F1 đầu tiên của Vettel là BMW, với vị trí tay đua thử. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của đội lại không đánh giá cao Vettel. Họ cho rằng Vettel còn quá non, thua xa 2 tay đua chính là Robert Kubica và Nick Heidfeld, nên để anh chuyển sang đầu quân cho Toro Rosso vào năm 2007. Trái với BMW, Toro Rosso lập tức đưa Vettel trở thành tay đua chính. Anh khiến tất cả ngỡ ngàng khi về nhất ở chặng Monza, Italia năm 2008.
Thành tích khó tin trong màu áo Toro Rosso khiến Red Bull nhanh chóng chiêu mộ Vettel. Trong 6 mùa giải ở đây, anh giành tới 4 chức vô địch. Nhưng dù có trở thành tay đua số 1 thế giới, kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm, anh vẫn sống đơn giản như ngày xưa.
Vettel không thay người yêu như thay áo giống Hamilton. Hơn ai hết, Vettel hiểu rằng sống cuộc đời xa xỉ và hào nhoáng sẽ mang tới những hậu quả khôn lường. Vì luôn lo sợ một ngày nào đó cậu em út Fabian bị bắt cóc, anh từng cân nhắc đến chuyện bỏ dùng điện thoại thông minh. Đó là Vettel mà người đời cần biết tới, chứ không phải hình ảnh bóng bảy của nhà vô địch F1 đứng trên bục podium.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn