Mount là cầu thủ khiến các HLV mê mẩn, nhưng lại chật vật đi tìm chỗ đứng. Tại Chelsea, tiền vệ người Anh từng là biểu tượng của tinh thần cống hiến. Tại MU, Mount trở thành bằng chứng cho sự lộn xộn trong khâu chuyển nhượng.
Mùa hè 2023, MU đã chi 55 triệu bảng để đưa Mount về dưới thời Ten Hag. Sau hơn một năm chìm đắm trong chấn thương và khó khăn hòa nhập, Mount ghi điểm với Amorim ở lối chơi giàu năng lượng, di chuyển thông minh và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Trớ trêu ở chỗ, anh không có môi trường phù hợp để phát huy.
Khi Amorim dùng sơ đồ 3-4-2-1, Mount nổi bật ở vị trí số 10 lệch trái – vai trò anh từng chơi hay nhất tại Chelsea. Tiền vệ 26 tuổi mang đến sự cân bằng, vừa gây áp lực tuyến đầu, vừa hỗ trợ phòng ngự. Hai trận MU đá tấn công tốt nhất từ đầu mùa, trước Burnley và Sunderland, đều có dấu ấn của Mount. Vấn đề là vị trí đó không dành cho Mount, xuất phát từ việc mua sắm cầu thủ thiếu định hướng của MU.
Khi Mount dính chấn thương, MU đã chi 62,5 triệu bảng chiêu mộ Matheus Cunha – một cầu thủ thuận chân trái, chơi ở vị trí tương tự, nhưng thiên về cá nhân hơn là đồng đội. Còn nhớ hai năm trước, chính Cunha trong màu áo Wolves đá phá hỏng trận ra mắt của Mount bằng những pha xuyên phá vào hàng tiền vệ trống rỗng của Ten Hag. Giờ cầu thủ người Brazil lại trở thành đồng đội và gián tiếp đẩy Mount lên ghế dự bị.
Sau 7 trận tại Premier League, Cunha chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào. Cunha xử lý cá nhân khá hay nhưng không mang tới sợi dây liên kết như Mount tạo ra. Trong khi, Amorim vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-2-1, một hệ thống đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ ở tuyến giữa. Không có Mount, cấu trúc đó mất đi chất keo cần thiết.
Câu chuyện của Mount vì thế phơi bày rõ hơn sự khập khiễng trong chiến lược nhân sự của Man United. Từ Ten Hag đến Amorim, mọi HLV đều nói về “bản sắc” và “kế hoạch dài hạn”, nhưng rồi những bản hợp đồng lại chẳng phục vụ cho cùng một ý tưởng. Thay vì mua những vị trí cấp thiết như hậu vệ cánh hay thủ môn dày dạn kinh nghiệm, họ chi hàng trăm triệu bảng cho những cầu thủ tấn công có thể… giẫm chân nhau.
Mount có thể không phải lời giải cho mọi vấn đề của MU, nhưng anh đích thị là biểu tượng cho sự hỗn loạn. Một cầu thủ hội đủ phẩm chất kỹ thuật, kỷ luật và tinh thần tập thể, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy sai lầm của hệ thống.
Trong đội hình hiện tại, Mount là người hiếm hoi từng tỏa sáng ở sơ đồ 3-4-2-1 thứ mà Amorim xem như kim chỉ nam. Thế nhưng, vị HLV người Bồ Đào Nha lại không thể xây dựng mọi thứ quanh Mount. Thay vào đó là hàng công 200 triệu bảng với Bryan Mbeumo, Cunha và Benjamin Sesko. Một hàng công lung linh về tên tuổi, đẳng cấp và phí chuyển nhượng nhưng lại phi hệ thống.
Sự trớ trêu ở chỗ, Mount có thể chính là cầu thủ mà Amorim cần nhất nhưng lại là người ông ít có cơ hội sử dụng. Và trong một đội bóng nơi mọi kế hoạch đều bị đảo ngược chỉ sau vài tháng, có lẽ điều duy nhất không thay đổi chỉ còn là… tình yêu của các HLV dành cho Mason Mount.