Vào tháng 8 vừa qua, sau khi báo chí đưa tin về lệnh tạm giam của Mendy, tờ The Sun đã ghé thăm nơi Mendy bị giam giữ để xem xét cơ sở vật chất. Theo những miêu tả ban đầu thì nhà tù HMP Altcourse được đánh giá rất cao về cơ sở vật chất.
Tù nhân có thể chi tiền để tập gym, tham gia nhiều hoạt động thể chất. Thậm chí theo The Sun, vào năm 2017, một bức ảnh được chụp trong nhà tù nơi Mendy ở tạm còn cho thấy tù nhân có thể lướt cả… Facebook trong thời gian ngồi tù. Nguồn tin từ The Sun cho biết, tù nhân nếu chi tiền có thể chơi cả PS5 và sử dụng internet.
Về chế độ thăm nuôi, nhà tù còn cho phép tù nhân gặp vợ và sử dụng “phòng hạnh phúc” tới 2 lần/tuần. Phòng hạnh phúc có tầm nhìn thẳng ra một hồ nước trong xanh, tạo cảm giác lãng mạn.
Mới nghe qua thì ai cũng nghĩ Mendy sướng lắm, ở tù mà như ở khách sạn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu mới nhất thì nhà tù HMP Altcourse còn vô cùng nổi tiếng về nạn bạo lực. Theo ghi nhận, có tới 340 vụ tra tấn tù nhân bị báo cáo trong năm 2020.
Sở dĩ các cai ngục phải dùng bạo lực trấn áp là bởi tù nhân HMP Altcourse cũng toàn hàng “thứ dữ”. “Tù nhân ở đây dùng phần lớn thời gian ở ngoài phòng giam để… đánh nhau. Ngay cả bạn cùng phòng của Mendy cũng từng tham gia vào một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Gã này đã tấn công tù nhân khác bằng một chiếc dao cạo giấu trong bàn chải đánh răng”, The Sun viết.
Quá hoảng sợ vì tình trạng bạo lực, Mendy đã xin được chuyển sang khu B và may mắn được duyệt mới đây. Anh sẽ ở lại khu B của nhà tù HMP Altcourse cho đến tận ngày 24/1/2022. Đây chính là ngày được toà án xác nhận sẽ mời Mendy ra toà tham dự phiên xử đầu tiên liên quan đến 7 tội danh anh đang đối mặt.