Hai hy vọng Vàng - hai bà mẹ một con: Nguyễn Thị Như Ý & Lê Thị Phương

KIM TUYẾN
09:59 ngày 14-12-2013
Một người sắp chạm, một người đã bước qua tuổi “băm” tới mấy năm và đang nuôi con nhỏ. Hai bà mẹ một con Nguyễn Thị Như Ý (judo) và Lê Thị Phương (nhảy sào) trở lại SEA Games với tư cách những ứng viên vô địch hàng đầu, sau khi vượt qua biết bao thử thách.
Hai hy vọng Vàng - hai bà mẹ một con: Nguyễn Thị Như Ý & Lê Thị Phương
TẬP NHƯ ĐIÊN ĐỂ QUÊN NỖI NHỚ CON
Không lâu trước SEA Games 26 , võ sĩ judo Nguyễn Thị Như Ý bất ngờ xin rời ĐTQG để… lấy chồng. Nhiều năm sau khi người chồng trước mất vì đột quỵ, Như Ý mới tìm thấy được đến đỗ mới cho mình. Tưởng như số phận đã mỉm cười khi cho chị một cậu con trai kháu khỉnh thì tai họa lại giáng xuống bởi người chồng mới lại rơi vào vòng lao lý. 

Lúc con mới tròn 3 tháng tuổi, Ý đã quay trở lại luyện tập vì đam mê một phần song chủ yếu là gánh nặng gia đình đè nặng trên vai. Mọi nỗi niềm đã được chị trút hết vào những buổi tập để rồi nhanh chóng tái chiếm cả chức VĐQG lẫn ĐNÁ sau đúng 6 tháng. 

Đầu năm 2013, Như Ý phải gửi con trai chưa đầy 20 tháng tuổi lại cho bố mẹ chồng đều đã ngoài 80 tuổi tại Đồng Tháp để ra Hà Nội tập huấn ĐTQG. Trong cả năm, do eo hẹp chuyện tiền bạc nên chị mới chỉ được về thăm con đúng 1 lần. 

Nguyễn Thị Như Ý quyết kiếm HCV thứ 5 tặng con trai

Nỗi nhớ con đau đáu hàng ngày, nhiều lúc suy nghĩ, Như Ý lại rơi nước mắt thương con và thương chính mình. Chị càng trở nên lặng lẽ và khép mình, lao vào tập và tập… như điên. Cũng nhờ thế, chị đã sớm lấy lại được đẳng cấp của một nữ võ sĩ “độc cô cầu bại” ngày nào để sẵn sàng giành tấm HCV SEA Games  mà mình từng chiếm giữ suốt 4 kỳ SEA Games liên tục. 

GIẢI NGHỆ MÀ CHƯA THOÁT NGHỀ
Khác với đàn chị, cựu binh nhảy sào Lê Thị Phương có cuộc sống rất suôn sẻ nhưng sự nghiệp lại lận đận với phận “Bạc” bám đẵng đẵng suốt 4 kỳ SEA Games. Thậm chí, cách đây 2 năm, Phương cùng phá kỷ lục khu vực với mức 4m20 như đối thủ song vẫn chỉ về nhì do thua chỉ số phụ. 

Chính nỗi thất vọng ấy đã khiến chị quyết định giải nghệ vào cuối năm 2011, tập trung cho việc lập gia đình rồi làm mẹ. Đầu năm nay, Phương mới tái xuất trên một vị trí hoàn toàn mới là làm HLV ĐTQG tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

Chỉ có điều, nghiệp nhảy của chị hãy còn rất nặng khi cựu binh xứ Thanh nhảy thị phạm cho các học trò cũng qua ngon mức 4m. Từ đó, các HLV, đặc biệt vị chuyên gia nước ngoài đã tìm mọi cách vận động chị quay lại hố nhảy. 

Phương rất băn khoăn, hỏi ý kiến chồng thì lại được ủng hộ tuyệt đối. Để tạo điều kiện cho vợ, chồng Phương còn thuê nhà ở gần trường, rồi nhờ mẹ ra lo giúp cho cháu. Thế là, Phương vừa có thể yên tâm tập luyện vừa được gần con. Thành tích của chị tăng vù vù.

Ngay trước thềm SEA Games , kỷ lục gia này còn được đón nhận một tin vui bất ngờ khi “ác mộng” người Malaysia không dự vì dính chấn thương. Hy vọng đoạt HCV bỗng dưng mở toang cho Phương bởi cả khu vực chẳng còn ai khác ngoài chị nhảy qua mức 4m. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x