MADRIDISTA LA Ó CẦU THỦ ĐỘI NHÀ

Madridista - những CĐV tồi tệ nhất thế giới

HẢI MINH
05:54 ngày 18-05-2015
Real Madrid đứng trước viễn cảnh trắng tay ở mùa giải này vì chấn thương của hàng loạt trụ cột và sự sa sút của những người khác ở giai đoạn lượt về, nhưng quan trọng không kém là những chia rẽ trong phòng thay đồ cũng như trên khán đài. Không có sân bóng nào mà các CĐV lại nhiệt tình la ó cầu thủ đội nhà như Santiago Bernabeu.
Madridista - những CĐV tồi tệ nhất thế giới
HIỆN TƯỢNG KHÓ HIỂU
Những người hâm mộ của Real chưa bao giờ nổi tiếng bởi sự kiên nhẫn, nhưng những phản ứng thái quá của họ mùa giải này đã đi quá mọi giới hạn, đẩy sự đỏng đảnh, kênh kiệu và kỳ quặc lên một tầm cao mới. Gareth Bale là tâm điểm của những tràng la ó ở La Liga, trong khi nạn nhân tại Champions League là Iker Casillas. 

Bale là ai? Người đã ghi 2 bàn có ý nghĩa quyết định mang về Cúp Nhà Vua và danh hiệu Champions League thứ 10 đầy khát khao cho CLB mùa trước, cũng là chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử Real. Còn Casillas? Là thủ thành đã gắn bó với Real 17 năm, từ đội… C, là đội trưởng 5 năm gần nhất, là công thần trong 3 chức vô địch Champions League và 5 danh hiệu La Liga, chưa kể nhiều chiếc cúp khác. Nhưng chỉ một trận sa sút, thậm chí chỉ một tình huống sai lầm, là họ ngay lập tức trở thành vật tế thần cho những khán đài kệch cỡm của Bernabeu.

Những dấu hiệu tồi tệ đã bắt đầu từ lâu trước trận gặp Juventus. Ở lượt về vòng tứ kết, khi Real thua Schalke 3-4 trên sân nhà, dù vẫn đi tiếp, các CĐV của họ đã cư xử như thể đội bóng sắp xuống hạng tới nơi, đến mức HLV Carlo Ancelotti phải nói một lời xin lỗi hoàn toàn không cần thiết. 

Cũng phải nhắc rằng những CĐV Madrid đã được chứng kiến rất nhiều vinh quang, những trận đấu lớn hoành tráng và hào nhoáng nhất, cùng dàn ngôi sao mà hầu như năm nào cũng có người phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, suốt bao nhiêu năm qua.


Nhưng có lẽ chính sự nuông chiều quá mức đó đã làm hư họ. Giai đoạn không danh hiệu kéo dài nhất của Real trong 60 năm qua chỉ là 4 mùa giải, và ngay trong đội hình họ lúc này có 3 trong số 4 cầu thủ đắt giá nhất thế giới mọi thời (Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và James Rodriguez). 

Những CĐV Real đã chê bai đội nhà không thương tiếc mấy tuần trở lại đây đã quên mất rằng cách đó chưa lâu, họ cũng là những người đã khen ngợi Real không hết lời trong chuỗi 22 trận toàn thắng. Phong độ lúc nào cũng là nhất thời, nhưng lòng trung thành và sự ủng hộ của người hâm mộ lẽ ra phải là vĩnh viễn. Điều đó đã không được thể hiện ở Bernabeu.

Sự chỉ trích tới một giới hạn nào đó là chấp nhận được, nhưng việc la ó các cầu thủ nhà chính là cách nhanh nhất hủy hoại tinh thần thi đấu của họ. Ronaldo và các đồng đội, dù chuyên nghiệp tới đâu, cũng không thể mãi bỏ ngoài tai những tràng la ó và huýt sáo dữ dội hết tuần này qua tuần khác, mỗi khi họ có một kết quả không như ý, hay thậm chí là khi thắng trận (như trận thắng 2-0 trước Levante ở Liga hồi giữa tháng 3). Những lúc đội nhà chơi không tốt chính là lúc họ cần sự ủng hộ, khích lệ và động viên nhất, nhưng ở Real, tất cả những gì các cầu thủ nhận được là sự căm ghét khó hiểu.

Ronaldo từng nổi giận công khai với thái độ đó của các CĐV Bernabeu. Máy quay đã bắt được cảnh siêu sao người BĐN chửi thề sau những lần bị huýt sáo. Anh đã làm điều không nên, nhưng cũng cần thông cảm với Ronaldo, khi mà tất cả các nỗ lực của anh và đồng đội đã bị phủ nhận một cách quá tàn nhẫn.

VÀ LỜI GIẢI THÍCH
Tuy nhiên, liệu có lời giải thích nào cho sự khắt khe thái quá của các CĐV áo trắng? 

Những Madridista luôn rất tự hào vì họ là CĐV của đội bóng giàu có cả về tiền bạc lẫn thành tích nhất thế giới, thậm chí luôn coi mình ở một đẳng cấp khác trong làng túc cầu. 

Nhà báo Luis Gomez của tờ El Pais từng tổng kết về lòng tự hào của những người Madrid: “Tinh thần của Bernabeu giống với một tổ chức tôn giáo hơn là chính trị, nhấn mạnh vào sự chăm chỉ, cần kiệm, khiêm nhường và trung thực. Real Madrid cố truyền tải những giá trị đó qua các cầu thủ trên sân, những senorio đích thực”.


Real, một trong những CLB đầu tiên ở TBN được vinh danh với từ “hoàng gia” (Real) từ thời vua Alfonso XIII (trị vì 1902-1931), khi Gomez dùng từ “senorio”, ông thực sự muốn nói về những hoàng thân quốc thích, và đó là những gì các CĐV luôn đòi hỏi ở đội bóng. 
Thua trận 0-4 trước Atletico Madrid rõ ràng không phải là điều những nhà quý tộc có thể chấp nhận, tương tự là việc bị loại khỏi Champions League và để Barcelona bỏ xa ở La Liga. Đòi hỏi với Real không chỉ là chiến thắng, mà còn là chơi bóng với cảm xúc và danh dự.

Nhưng dẫu sao, các CĐV Real rõ ràng là đã la ó quá nhiều. Bạn hãy tưởng tượng, điều gì sẽ khiến các CĐV Man City la ó Sergio Aguero? Có lẽ là không bao giờ điều đó xảy ra. 

Những khán giả quen thuộc với Premier League qua truyền hình cũng đã quen luôn với tinh thần mã thượng và sự nhiệt thành của các CĐV ở giải Ngoại hạng Anh. Họ vỗ tay khen ngợi từng pha tắc bóng, một tình huống cứu phạt góc hay thậm chí là một cú phá bóng hết sức ra biên. Những Madridista luôn đòi hỏi nhiều hơn thế để tán thưởng, cũng là dễ hiểu khi mà đội bóng của họ là tập hợp của những Galacticos (Dải ngân hà).

Nhóm Ultras Sur: Những kẻ to mồm nhất ở Bernabeu
Trong 33 năm, nhóm CĐV quá khích Ultra Sur đã là những kẻ to mồm nhất và gây ra nhiều sự khó xử nhất cho Real ở sân nhà Santiago Bernabeu. Những thành viên của nhóm này đã bị Chủ tịch Florentino Perez cấm vào sân từ tháng 1/2014, nhưng nhiều người của họ và những người có cảm tình với họ vẫn trà trộn vào sân và tiếp tục là những kẻ la ó nhiệt tình nhất.


Perez và ban lãnh đạo Real chỉ có thể đưa vào danh sách đen một số phần tử quá khích nhất, nhưng không thể kiểm soát toàn bộ. Từ khu khán đài phía Nam của họ, các thành viên nhóm cực hữu này không bỏ qua một cơ hội nào la ó ngay chính những cầu thủ đội nhà và dù chỉ có khoảng 1.000 thành viên “cốt cán”, ảnh hưởng của họ được cho là đủ lớn để tạo ra những tràng huýt sáo bất tận ở sân Bernabeu hơn 85.000 chỗ.

Ultras Sur còn khét tiếng bởi sự phân biệt chủng tộc, bạo lực và các quan điểm chủ nghĩa phát xít mới. Họ từng gây nhiều chú ý ở Tây Ban Nha hồi năm 2013 khi 4 thành viên bị phạt 3.000 euro và cấm tới các sự kiện thể thao trong một năm vì mang theo những chữ thập ngoặc tới sân ở một trận gặp Atletico Madrid. 

Đáng chú ý, trong 3 năm làm HLV Real, Jose Mourinho từng bảo vệ Ultras Sur, với lý lẽ họ làm không khí trên sân sôi động hơn. Sau một trận đấu mà Real đánh bại Osasuna 7-1, Mourinho nói với các phóng viên rằng nếu không có nhóm Ultras Sur, “bạn sẽ nghĩ rằng sân không có khán giả”. Có lẽ chính vì vậy mà sau khi bị Juventus loại ở bán kết Champions League, nhóm này đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài sân Bernabeu đòi Perez từ chức và đưa Mourinho trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x