Nữ cơ thủ chuyên nghiệp số 1 Việt Nam Đoàn Thị Ngọc Lệ: Vượt định kiến mơ đổi mùa huy chương SEA Games

Kim Tuyến
21:20 ngày 28-05-2015
Nữ cơ thủ duy nhất của đất Hà Thành đã là bà mẹ của cô con gái 8 tuổi này sẽ dự tranh SEA Games 28 với mục tiêu đổi màu tấm HCĐ cách đây 2 năm. Người đẹp đến từ Cao Bằng đã có 11 năm chơi billiard chuyên nghiệp, và vì nó đã chấp nhận hy sinh rất nhiều, kể cả hạnh phúc riêng tư.
Nữ cơ thủ chuyên nghiệp số 1 Việt Nam Đoàn Thị Ngọc Lệ: Vượt định kiến mơ đổi mùa huy chương SEA Games
DUYÊN MUỘN TUỔI 22 
Sinh năm 1982, ở tuổi 33, Ngọc Lệ đã có thâm niên 21 năm liên tục gắn bó với bàn billiard, trong đó quá nửa thời gian chỉ thuần túy giống như một trò chơi tốn kém. Từ khi ở quê Cao Bằng, đến lúc xuống Hà Nội, Lệ đã phải vượt qua định kiến nặng nề, cùng vô số phức tạp trên thực tế đối với các cô gái cầm gậy. Vì quá mê mải với những trái bóng xanh đỏ nên cuộc sống, công việc của chị cũng nhiều bấp bênh, chỉ an ủi phần nào bằng việc tạo lập nên một đẳng cấp rất cao trong làng billiard “phủi”.  

Rất ngẫu nhiên, đúng thời điểm tưởng như bế tắc nhất, năm 2004, cơ thủ 22 tuổi đã có một quyết định phải nói là liều lĩnh, tìm đến xin gia nhập đội billiard Hà Nội. Chính các ông thầy khi ấy đã  kinh ngạc vì chưa có ý định gây dựng lực lượng nữ, và sự chủ động của Lệ cũng khác hẳn với kiểu cách tuyển chọn bình thường. Tuy nhiên, chỉ qua vài phút kiểm tra trình độ, họ đã đồng ý tạo cơ hội cho Lệ thử sức. Chị cũng tự xin không nhận bất cứ chế độ hỗ trợ gì cho đến lúc thực sự khẳng định được mình. 


Hồi đầu, Ngọc Lệ là tay cơ nữ duy nhất của đội Hà Nội nên cứ lặng lẽ và miệt mài một mình một bàn một gậy trui rèn. Ngay các đồng nghiệp nam cũng vừa nhìn Lệ tập vừa cười, có lẽ bởi thấy ca này dị quá! Thế nhưng, tất cả đã sớm thay đổi khi thấy rõ niềm đam mê và khả năng đặc biệt của chị. Việc không có đồng đội, đối thủ nữ hóa ra lại tạo ra một thuận lợi hiếm có cho Lệ, vì chị được các thầy quan tâm ưu ái nhất, rồi cọ xát với toàn các đồng đội nam. 

Từ chỗ chỉ toàn bị chấp mà vẫn thua đậm, Lệ đã liên tục đột phá để rút dần khoảng cách. Có đến quả nửa đội nam đều đã từng thua dưới tay Lệ, còn một số hảo thủ hàng đầu cũng phải trầy trật mới thắng được gương mặt nữ tiến bộ quá nhanh và đầy bản lĩnh. 

Không chỉ một mình một gậy “chấp” cả đội nam, người đẹp làng billiard còn được tạo điều kiện tối đa đến các  “lò” nổi danh trên khắp đất Bắc để đấu giải, tất nhiên đều chạm trán các đối thủ nam. Lệ đã liên tục giành thứ hạng cao, có cuộc còn “ẵm” cả ngôi vô địch. 

Tại giải VĐQG 2005 lần đầu có các nội dung của nữ, Lệ đã đoạt luôn tấm HCB pool 9 bóng, chỉ chịu thua sát nút tay cơ TP.HCM Thanh Giang – người ăn tập bài bản trước mình rất lâu. Chỉ sau đúng 1 năm, Lệ đã phục thù thành công trước chính Giang để bước lên ngôi cao nhất. Cũng kể từ đó, tuyển thủ Thủ đô được coi là “nữ kiệt” số 1 của billiard nữ Việt. 

NỖI NIỀM SAU NHỮNG ĐƯỜNG CƠ 
Vô đối ở trong nước song hành trình bước ra thế giới của Ngọc Lệ lại rất gian truân. Một phần quan trọng vì nội dung pool 9 bi sở trường của chị thi thoảng mới được đưa vào chương trình thi đấu các giải quốc tế, nhất là SEA Games. Có khi cả năm, thậm chí 2 năm, chị mới có một lần được xuất ngoại tranh tài. 

Mãi đến SEA Games 2013, hoa khôi đất Cao Bằng có cái tên là nước mắt ấy mới biết đến chiến tích quốc tế đầu tiên với một tấm HCĐ quý hơn cả vàng ròng. Lệ đã trình diễn một phong độ đỉnh cao, thắng liền 3 trận, trước khi thua tay cơ tầm cỡ thế giới người Philippines ở bán kết, nhận HCĐ. 
Rất đáng tiếc vì ở trận đó chị đã liên tục dẫn trước, có lúc tới 4 điểm, nhưng lại để cho đối thủ lội ngược dòng. Dù sao đó vẫn là thành quả lịch sử với Lệ khi mà đến giờ billiard nữ Việt Nam mới có 2 người từng có huy chương quốc tế. 


Billiard đã mang đến cho Ngọc Lệ rất nhiều, từ danh tiếng và thành tích của một VĐV đến một cái nghề có thu nhập ổn định và cả hạnh phúc riêng tư. Chính nó đã giúp Lệ có một tình yêu đẹp lung linh rồi nên duyên với một đồng nghiệp. Hai người đã tạo dựng nên tổ ấm điển hình của vợ chồng cơ thủ, với một cô con gái khỏe mạnh và đáng yêu. Cuộc sống của họ đầy ắp niềm vui, luôn tươi mới xoay quanh những trái bóng xanh đỏ mà cả hai đều gắn bó trọn vẹn. 

Chỉ tiếc rằng, chính billiard rốt cuộc đã khiến họ xa nhau, với sự khác biệt và mâu thuẫn xuất hiện cũng xoay quanh bàn bóng. Bản thân Lệ đã quá mê đắm với những đường cơ, cũng như luôn thể hiện cá tính mạnh mẽ, sự tự chủ của một nữ cơ thủ. Chị không thể chấp nhận đánh mất nghiệp đấu mà mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt bao nhiêu năm một cách vô lý như thế. 

Hiện tại, nữ cơ thủ chuyên nghiệp số 1 Việt Nam đang sống khỏe và nuôi con tốt nhờ vào sự tháo vát và khả năng hiếm có của mình. Ngoài tập luyện thi đấu cho CLB Hà Nội và ĐTQG, Lệ còn có nguồn thu nhập ổn định nhờ làm HLV cho một số CLB billiard và tranh tài ở các giải đấu. Chị cũng đang chuẩn bị để mở một CLB của riêng mình, để vừa phục vụ nhu cầu rèn tập của số đông, vừa tổ chức các giải, và kết hợp luôn với phát hiện, đào tạo cơ thủ trẻ.

Hai người đẹp 33 tuổi cùng “đọ cơ” tại SEA Games 28     


Tại SEA Games 28, billiard Việt Nam chỉ cử 2 cơ thủ nữ sang Singapore dự tranh là Đoàn Thị Ngọc Lệ (HN) và Huỳnh Thị Ngọc Huyền . Rất thú vị vì cả 2 đều 33 tuổi, đều là chuyên gia nội dung pool 9 bi, cùng giành HCĐ ở cuộc đấu cách đây 2 năm. Mục tiêu của hai bóng hồng xinh đẹp này là đổi màu huy chương.

5 năm là cơ thủ gia đình mới biết 
Có đến 5 năm, chuyện Ngọc Lệ nhập đội billiard Hà Nội rồi trở thành cơ thủ hàng đầu, gia đình chị ở quê không hề biết mà cứ đinh ninh con gái đang làm kinh doanh hay hướng dẫn viên du lịch đúng với chuyên ngành mà chị theo học. Phải đến khi truyền hình phát trực tiếp một trận đấu của Lệ tại giải VĐQG, cả nhà mới xôn xao vì hóa ra con gái là một cơ thủ giỏi, từng giành nhiều danh hiệu, lại còn được xuất ngoại du đấu. Từ đó, mọi người mới hiểu rõ về đam mê, nỗ lực thầm lặng của Lệ, và ủng hộ hết sức. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x