Bóng Đá Plus trên MXH

Trọng tài bức tử Italia tại World Cup 2002 và cái kết

14:04 ngày 22/06/2019
Hôm nay (22/6) đánh dấu mốc 17 năm kể từ ngày Hàn Quốc giành vé vào bán kết World Cup. Hành trình đi sâu như vậy của Hàn Quốc tại World Cup 2002 chứng kiến “cái chết tức tưởi” của ĐT Italia ở vòng 1/8. Người Italia không bao giờ quên nỗi hận bị trọng tài Byron Moreno xử ép. Sau scandal tai tiếng ấy, Moreno đã gặp quả báo.
    “Trọng tài tồi tệ nhất lịch sử”

    Ngày 22/6/2002, Hàn Quốc bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha ở tứ kết trong kỳ World Cup mà họ đồng đăng cai với Nhật Bản. Trước đó 1 vòng, Hàn Quốc cũng bất ngờ vượt qua Italia. Ngay sau trận đấu vòng 1/8 vào ngày 18/6/2002 ấy, vị trọng tài bắt chính trận này, Byron Moreno đã bị tờ La Gazzetta dello Sport gọi là “trọng tài tồi tệ nhất lịch sử”. Dư luận Italia tức tối kết tội vị trọng tài người Ecuador này đã bức tử đội tuyển của họ.

    17 năm đã trôi qua. Song đến giờ không chỉ các fan cuồng của ĐT Italia mà rất nhiều người hâm mộ trên thế giới vẫn không thể quên những quyết định “dìm chết Italia bằng được” của Moreno. Ông trao cho Hàn Quốc quả phạt đền gây tranh cãi trong hiệp 1 (quả phạt đền này sau đó đã bị thủ thành Gianluigi Buffon cản phá thành công). Ông từ chối bàn thắng vàng của Damiano Tommasi trong hiệp phụ với cớ Tommasi việt vị cho dù anh không hề việt vị. 

    Ông rút thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa thẻ đỏ) với Francesco Totti ở phút 103 với cớ Totti ăn vạ cho dù anh không ăn vạ. Chưa kể, Moreno còn bỏ qua tình huống phạm lỗi nặng của Hwang Sun-hong với Gianluca Zambrotta và pha thúc cùi chỏ của Kim Tae-young với Alessandro del Piero. Để rồi trong thế 10 phải chống 11, Italia đã bị Hàn Quốc loại bằng bàn thắng vàng ở phút 117 được ghi bởi Ahn Jung-hwan.

    Moreno đưa ra hàng loạt quyết định không chính xác và bất lợi cho Italia tại vòng 1/8 World Cup 2002
    Moreno đưa ra hàng loạt quyết định không chính xác và bất lợi cho Italia tại vòng 1/8 World Cup 2002

    Italia bị loại đầy tức tưởi. Còn Moreno gieo vào người Italia mối hận thiên thu. Đến mức sau khi World Cup 2002 khép lại, cánh truyền thông Italia vẫn đeo bám Moreno đến cùng. Họ liên tiếp khui ra những scandal để chứng tỏ Moreno vừa kém vừa gian.

    Trong trận đấu giữa Liga Deportiva Universitaria de Quito và Barcelona Sporting Club thuộc giải VĐQG Ecuador vào tháng 9/2002, Moreno cho bù giờ 6 phút đã là quá đáng rồi. Ông còn tự ý kéo dài thời gian bù giờ lên 13 phút để Liga Deportiva Universitaria de Quito ghi thêm 2 bàn mới thôi. Người ta khui ra chuyện hồi ấy Moreno đang tranh thủ lấy lòng cử tri hòng chạy đua giành một ghế trong hội đồng thành phố Quito nên bất chấp tất cả, bù giờ tới 13 phút để đội bóng của thành Quito ghi thêm bằng được 2 bàn như vậy. Hậu quả, Moreno vừa thất bại trong cuộc bầu cử này vừa bị LĐBĐ Ecuador treo còi 20 trận.

    Trở lại sau án treo còi, Moreno tiếp tục dính scandal truất quyền thi đấu của 3 cầu thủ trong một trận đấu dù 3 cầu thủ này không đáng nhận thẻ đỏ. Moreno tiếp tục bị treo còi. Vừa kém vừa gian như vậy, ông phải chấp nhận thực tế không còn đường cầm còi nữa.


    Cái kết không có hậu

    Không thể tiếp tục hành nghề trọng tài, Moreno sẵn sàng bán đứng cả danh dự bản thân cốt sao kiếm được tiền. Ông nhận lời sang Italia xuất hiện trong một chương trình truyền hình đả kích ông, châm biếm ông. Moreno thừa hiểu ở Italia, người ta ghét ông thế nào, thù ông thế nào, hận ông thế nào. Nhưng ông vẫn chấp nhận vác mặt sang Italia lên sóng truyền hình cho người ta chửi. Đơn giản vì Moreno được trả cát-sê cao cho màn vác mặt cho người Italia “ném đá” này.

    Trở về Ecuador, Moreno chuyển sang làm bình luận viên truyền hình. Đến đây, ông dính bê bối hậu trường. Moreno phụ bạc vợ để chạy theo gái trẻ.

    Moreno chìm vào quên lãng với mọi người trên thế giới, ngoại trừ người Italia. Nhiều fan trên xứ mỳ ống cho rằng những cái giá mà Moreno phải trả kể trên vẫn còn rẻ so với việc ông đã đánh cắp chiếc vé tứ kết World Cup 2002 khỏi tay Azzurri. Họ vẫn chờ “quả báo” thực sự đến với Moreno. Ngày 21/9/2010, Moreno bị bắt ở sân bay quốc tế JFK tại New York. Ông bị phát hiện tuồn tới 6kg heroin vào Mỹ. 

    Sau World Cup 2002, Moreno dính thêm nhiều scandal, thậm chí phải đi tù vì dính tới ma túy
    Sau World Cup 2002, Moreno dính thêm nhiều scandal, thậm chí phải đi tù vì dính tới ma túy

    Tháng 1/2011, Moreno bị khép tội buôn lậu heroin và phải đối mặt với án “bóc lịch 10 niên”. Luật sư bào chữa cho Moreno ra sức phân bua rằng Moreno túng quá hóa liều. Moreno thời điểm đó đang ngập ngụa trong nợ nần. Cô bồ trẻ của Moreno lại vừa mới bị sảy thai. Moreno cũng thừa nhận mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc. Nhờ được luật sư tích cực bào chữa, Moreno cuối cùng “chỉ” phải nhận án tù 2 năm rưỡi.

    Moreno ăn năn trước quan tòa: “Từ đáy lòng mình, tôi rất lấy làm hối lỗi. Tôi hi vọng Chúa và mọi người sẽ tha thứ cho tôi”. Tất cả đã quá muộn.

    Moreno được ra tù trước hạn
    Trong thời gian “bóc lịch” ở Mỹ, Moreno rất tích cực cải tạo. Ông còn chịu khó kiếm thêm từng đồng bằng việc chăm chỉ giặt là quần áo cho các phạm nhân khác. Ông hăng hái tổ chức các giải bóng đá cho những phạm nhân. Nhờ tích cực cải tạo tốt, Moreno được thả tự do sau 26 tháng ngồi tù.

    Thừa nhận phạm sai lầm
    Tháng 5 năm nay, xuất hiện trên chương trình “Futbol Sin Cassette”, Moreno thừa nhận ông đã phạm nhiều sai lầm khi cầm còi trong trận Hàn Quốc gặp Italia tại vòng 1/8 của World Cup 2002. Cụ thể nhất, Moreno thừa nhận phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi chỉ rút thẻ vàng với Hwang Sun-hong sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Gianluca Zambrotta. Moreno đồng ý rằng đáng ra ở tình huống ấy, ông phải rút ra thẻ đỏ với cầu thủ của Hàn Quốc.

    Buffon không bao giờ tha thứ cho Moreno
    Ai có thể tha thứ cho Moreno chứ thủ thành Gianluigi Buffon thì không bao giờ. Khi được hỏi về chuyện Moreno bị bắt vì tuồn 6kg heroin vào Mỹ hồi 2010, Buffon bình luận: “6kg ma túy ấy à? Ông ta đã tàng trữ lượng ma túy ấy từ hồi 2002. Không phải giấu trong quần lót của ông ta mà nó đã ngấm sẵn trong người ông ta rồi”.
    HẠNH NGUYỄN • 14:04 ngày 22/06/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay