Vụ 'thiết đầu công' của Zidane với Materazzi: Mới như ngày hôm qua

Hạnh Nguyễn
09:23 ngày 11-07-2019
Đã 13 năm trôi qua kể từ vụ Zinedine Zidane húc đầu vào Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006. Đến giờ, đây vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng nói nhất của lịch sử bóng đá thế giới.
Vụ 'thiết đầu công' của Zidane với Materazzi: Mới như ngày hôm qua

Khoảnh khắc có một không hai

Từ năm 2006 đến giờ, 13 năm rồi, năm nào cũng thế, cứ đến ngày 9/7 là mọi người lại nhắc về Zidane và Materazzi. Ngày 9/7 người ta nhớ về vụ Zidane húc đầu Materazzi hơn là nhớ về sự kiện ĐT Italia vô địch World Cup 2006.

Phút 110 của trận chung kết diễn ra trên sân Olympic của thành phố Berlin, Zidane bị trọng tài người Argentina, Horacio Elizondo rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu. Tất cả đều sốc. Nhiều người vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Ngay trước đó, các góc máy quay chậm cho thấy Zidane đã húc đầu vào Materazzi. Và thẻ đỏ là cái giá của pha “thiết đầu công” ấy. Cái đầu của Zidane từng mang về 2 bàn thắng trong trận chung kết World Cup 1998 với Brazil, đưa anh lên vị thế người hùng. Lần này, cái đầu ấy lại biến Zidane thành tội đồ. Hơn 10 phút sau khi Zidane bị truất quyền thi đấu, Pháp để thua Italia trong loạt sút luân lưu.

Tại sao Zidane lại húc đầu vào Materazzi? Tại sao Zidane lại thiếu kìm chế đến thế? Materazzi đã làm gì khiến Zidane không thể bình tĩnh thêm được nữa?

Những câu hỏi được hàng triệu người đặt ra ngay sau khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới ấy. Cho đến giờ, sau 13 năm, vẫn còn không ít người chưa quên được những câu hỏi ấy cho dù cũng không ít câu trả lời đã được người ta đưa ra trên báo, trong sách hoặc trên truyền hình.

Zidane và Materazzi đã tạo nên khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử
Zidane và Materazzi đã tạo nên khoảnh khắc có một không hai trong lịch sử

Ban đầu, Materazzi được cho là đã buông lời lẽ xúc phạm tới mẹ của Zidane. Đó được cho là hành động đáp trả việc Zidane mỉa mai Materazzi: “Nếu cậu thích áo của tôi đến thế, tôi sẽ tặng cậu sau trận đấu này’. Zidane quá ức chế sau khi liên tục bị Materazzi kéo áo.

Thực tế thì Zidane đã bị Materazzi nói riêng cũng như các cầu thủ Italia nói chung “chăm sóc rất kỹ càng” suốt cả trận chứ không phải sang hiệp phụ mới “gắt” như vậy. Phút 80, sau tình huống va chạm với Fabio Cannavaro, Zidane bị đau vai tới mức anh còn đề nghị được thay ra. Sau đó, Zidane cố thi đấu tiếp. Vết đau trên vai có thể giảm. Nhưng sự ức chế với hàng thủ Italia thì vẫn tăng.

HLV Arsene Wenger về sau bình luận: “Tôi thực sự thấy khó lý giải chuyện này. Một tượng đài như Zidane khi ấy đang chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Anh ấy được kỳ vọng có được sự điềm tĩnh, nhất là trong tình cảnh anh ấy có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới đồng đội. Zidane bị lăng mạ nhưng đó đâu phải lần đầu tiên. Anh ấy hầu như trận nào cũng bị lăng mạ. Một siêu sao luôn biến đối phương thành những gã hề thì bị đối phương lăng mạ cả trăm lầm cũng là chuyện có gì khó hiểu đâu. Các cầu thủ Italia hiểu quá rõ Zidane. Zidane cũng phải lường trước được độ ma mãnh của các cầu thủ Italia. Thế mà…”.

Người trong cuộc nói gì?

Số phận quả là khéo trêu đùa. Ngay phút thứ 7, Zidane đã mở tỷ số cho Pháp bằng quả phạt đền thực hiện theo phong cách Panenka. Đối đầu Gianluigi Buffon trên chấm 11m ở trận đấu có tính chất quan trọng và căng thẳng như chung kết World Cup, mà Zidane vẫn sút được như thế chứng tỏ anh có thần kinh thép thế nào. Người đã phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền này chính là Materazzi. Phút 19, chính Materazzi gỡ hòa 1-1 cho Italia bằng một pha đánh đầu. Để rồi sang hiệp phụ, hai cầu thủ ghi bàn này tạo ra khoảnh khắc tranh cãi bất tận.

Materazzi phân bua anh không hề xúc phạm mẹ của Zidane như những cáo buộc trên mặt báo ngay sau trận chung kết 13 năm trước. Materazzi cho biết: “Tôi chỉ đả động tới chị gái của Zidane thôi. Tôi không nhắc gì tới mẹ anh ta. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn tuổi teen. Không có chuyện tôi xúc phạm mẹ của anh ta”.

Cụ thể Materazzi đã xúc phạm chị gái Zidane thế nào? “Tao thích con điếm là chị gái mày hơn”, Materazzi đáp trả sau khi bị Zidane mỉa: “Nếu cậu thích áo của tôi đến thế, tôi sẽ tặng cậu sau trận đấu này”.

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp Zidane có hồi kết buồn
Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp Zidane có hồi kết buồn

Còn Zidane đã nói gì? Zidane đã thổ lộ trên tờ El Pais của Tây Ban Nha: “Nếu như tôi xin Materazzi tha lỗi thì khác nào tôi tự xúc phạm mình và những người mà tôi yêu quý. Tôi xin lỗi bóng đá, xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi đội bóng. Nhưng với Materazzi thì không. Không bao giờ. Xin lỗi anh ta ấy à? Tôi thà chết còn hơn”.

Lần khác, Zidane tuyên bố: “Tôi không thể nói rằng tôi lấy làm tự hào về những gì mình đã làm với Materazzi. Nhưng tôi không hối tiếc về chuyện đó. Nếu tôi hối tiếc, chẳng khác nào tôi chấp nhận những lời lẽ mà anh ta ném về tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó”.

Nói về vụ “thiết đầu công” của Zidane với Materazzi, tài tử người Pháp, Omar Sy đúc kết: “Thực sự mà nói thì tôi thích pha thiết đầu công ấy. Nói thực lòng mình đấy. Nó cho thấy Zidane vẫn là một con người. Anh ấy không phải robot. Anh ấy là con người, có cá tính và có thể phạm sai lầm. Vụ việc ấy mang lại nhiều cảm xúc”.

“Với Zidane, một người lớn lên từ Marseille, đó là một hồi kết quá buồn. Nhưng vẫn đẹp”
Diễn viên người Pháp, Thomas N’Gijol bình luận

Thi nhau đọc khẩu hình
Sau trận chung kết World Cup 2006, hàng loạt tờ báo thi nhau thuê các chuyên gia đọc khẩu hình đọc vị câu nói của Materazzi với Zidane. Các tờ The Sun, The Times và Daily Star đều cho rằng Materazzi đã gọi Zidane là “đồ con của mụ điếm khủng bố”. Materazzi phủ nhận và kiện 3 tờ báo này xuyên tạc, bôi nhọ mình.

Án phạt cho Zidane
Vì vụ “thiết đầu công” này, Zidane bị FIFA treo giò 3 trận. Tuy nhiên do quyết định treo giày luôn, Zidane sau đó tự nguyện thực hiện 3 ngày lao động công ích thay cho án treo giò kia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cuộc đời kỳ lạ của Dani Alves Cuộc đời kỳ lạ của Dani Alves

    Dani Alves tiếp tục trở thành cầu thủ giành được nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. Ngoài sở hữu bộ sưu tập danh hiệu không ai sánh kịp, Alves còn có cuộc đời vô cùng khác biệt so với các đồng nghiệp quần đùi áo số.

  • Chuyện bi hài của anh em Toure tại Arsenal Chuyện bi hài của anh em Toure tại Arsenal

    Nhân mùa chuyển nhượng đang diễn ra, cùng nhìn lại chuyện thử việc kiểu “độ anh không độ em” của anh em nhà Toure tại Arsenal trước đây. Giữa hai anh em Kolo và Yaya Toure, kẻ cục súc vụng về thì được nhận còn người khéo léo, giỏi giang hơn lại bị loại. Vì đâu?

  • Tròn 5 năm Brazil thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014: Quá khứ không ngủ yên 5 năm sau thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức: Quá khứ không ngủ yên

    5 năm đã trôi qua, kể từ khi bị Đức vùi dập với tỉ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014, vết sẹo vẫn chưa lành trên thân thể của Selecao. Brazil vẫn loay hoay trên con đường chinh phục vinh quang và luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về chấn thương của Neymar.

  • Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney Gái gọi phanh phui chuyện sex của Rooney

    Quá khứ “bóc bánh” cách đây 10 năm của Wayne Rooney tưởng đã được đào sâu chôn chặt bỗng bị khai quật. Cựu gái gọi từng phục vụ Rooney, Helen Wood phanh phui hàng loạt chi tiết về chuyện thác loạn của cựu ngôi sao M.U trong cuốn tự truyện của cô này.

  • Arjen Robben: 15 phút 'dại gái'  & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần Arjen Robben: 15 phút 'dại gái' & 3 ngày sợ lưỡi hái tử thần

    Arjen Robben đã quyết định giải nghệ. Nhân đây cùng nhìn lại những chuyện có thể rất nhiều người chưa biết về đời tư của anh, từ chuyện muộn tập hiếm hoi vì mải tán gái tới chuyện anh từng trải qua “3 ngày dài hơn thế kỷ” trước nỗi lo ung thư.

  • Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes Những tình tiết mới sau ca tử nạn của Reyes

    Vậy là đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cựu ngôi sao Arsenal, Antonio Reyes qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc. Có nhiều tình tiết mới đáng chú ý từ phía gia đình Reyes, cũng như từ phía cơ quan điều tra.

  • Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo Chuyện về người yêu của… mẹ Ronaldo

    Trong mỗi kỳ nghỉ, như kỳ nghỉ Hè chẳng hạn của Cristiano Ronaldo, ngoài mẹ, bồ, con, anh chị hay bạn bè của CR7, người ta còn thấy xuất hiện của một người đàn ông đã lớn tuổi. Nhân vật này là ai mà có vị trí đặc biệt như vậy? Đó là Jose Andrade - người thay thế bố của Ronaldo trong cuộc đời mẹ anh.

  • Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina Mối thù trăm năm của bóng đá Brazil vs Argentina

    Bán kết Copa America 2019 sẽ là màn đọ sức của 2 gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Là “gã khổng lồ”, họ đương nhiên thù địch lẫn nhau như một điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Mâu thuẫn Brazil – Argentina đã vượt lên tầm mối mâu thuẫn bóng đá thuần túy, để trở thành mối thù nghịch mang tính dân tộc.

  • 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp 25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp

    03h00 sáng ngày 2/7/1994, Andres Escobar ra bãi đỗ xe chuẩn bị rời hộp đêm El Indio, Medellin.

  • Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu

    Đang rộ lên tin đồn Bayern nhắm Ousmane Dembele như phương án B, phòng trường hợp không thể lôi kéo Leroy Sane khỏi Man City. Báo giới Đức liền cảnh báo Bayern nên cẩn thận với Dembele. Vì sao trẻ của Barcelona này bê tha quen thói, từ hồi còn ở Dortmund.

  • Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U

    Tháng 6 đang dần khép lại với những diễn biến tấp nập trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, các manucian đang tò mò với Daniel James và háo hức màn ra mắt của Wan-Bissaka. Chẳng ai còn nhớ đến HLV David Moyes. Nhưng tháng 6/2019 là khoảng thời gian rất đặc biệt với Moyes và M.U, bởi đó là lúc hợp đồng gốc của “Người được chọn” sắp chấm dứt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x