Bayern Munich: Biết người, biết ta...

Kinh Thi Kinh Thi
16:32 ngày 13-03-2019
Với Bayern Munich, kết quả hòa 0-0 trên sân Liverpool ở lượt đi chưa chắc đã là ưu thế, bởi họ sẽ phải thắng ở lượt về để đi tiếp vào vòng tứ kết. Mà khi đôi bên ngang hàng về mặt đẳng cấp, chẳng có điều gì đảm bảo được chiến thắng (nếu ngược lại, môn bóng đá đã không hấp dẫn như vậy).
Đảm bảo cho một kết quả không thua, ví dụ như một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, với những điều kiện đi kèm đều ổn thỏa, thì được!

Bayern quả đã chuẩn bị cho một kết quả “không thua” trên sân Liverpool, và họ đã phần nào gây được bất ngờ trong trận đấu ấy. Gọi là bất ngờ bởi không phải ai cũng đoán được rằng hàng công khét tiếng của Liverpool lại “tịt ngòi” ở cuộc đụng độ được cho là sẽ đầy tính tấn công ấy, sau 18 trận liên tiếp Liverpool luôn ghi bàn, ở mọi đấu trường.

Vì sức tấn công như thế của Liverpool, vì danh tiếng không cần giới thiệu của bộ ba Salah, Firmino, Mane, vì cả cái sức mạnh vô hình của Liverpool mỗi khi họ được chơi trên sân nhà Anfield, Bayern buộc phải làm khách trong tâm thế của một đội bóng chỉ mong không thua? Đấy là những nguyên nhân khách quan. Còn có nguyên nhân chủ quan, từ chính Bayern, để họ chỉ dám hy vọng về một kết quả không thua tại Anfield.

Trước trận lượt đi, Bayern hầu như không có khả năng giữ vững khung thành mỗi khi ra sân. Họ thủng lưới 2 bàn trước một Augsburg “vô danh tiểu tốt” ngay trước khi kéo đến Anfield. Họ thua Leverkusen 1-3 và “chỉ” thắng Hertha 3-2 trong hiệp phụ (ở Cúp Quốc gia). Suốt từ đầu năm 2019, chưa từng có chuyện Bayern ra sân mà không thủng lưới. Dưới áp lực nặng nề từ mọi phía, HLV Niko Kovac không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác hơn là chuẩn bị một đấu pháp nặng về phòng ngự và hy vọng Bayern giữ được mành lưới trên sân Anfield. Kết quả: tỷ số 0-0 xuất hiện trong một thế trận mà Bayern hoàn toàn không có cú sút nào đúng hướng khung thành (Liverpool cũng chỉ “xoay” được 2 quả).


Đấy chính là thái độ “biết người biết ta” của HLV Kovac. Tỷ số 0-0 của trận lượt đi không nói lên điều gì về mặt cán cân, ưu thế, trong cặp đấu rất câng sức này. Nhưng tỷ số ấy, và nhất là thái độ, cách chơi của đội khác Bayern trong trận ấy, thì lại nói lên nhiều điều. Bayern không ghi bàn ở trận ấy chẳng phải vì họ không biết cách ghi bàn, mà vì họ không hướng tới mục tiêu ghi bàn. HLV Juergen Klopp của Liverpool cần phải lưu ý điều này.

Tình thế bây giờ đã khác rất xa, chẳng phải vì Bayern đã hòa trên sân đối phương, mà vì bây giờ họ đang ở một phong độ khác hẳn, khí thế khác hẳn, và cả sự đe dọa từ phía đối thủ cũng đã khác hẳn.

Bây giờ, Bayern đã chiếm được ngôi đầu bảng Bundesliga từ tay Borussia Dortmund, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đối phương (Liverpool đã văng khỏi ngôi đầu bảng Premier League). Với Bayern, đấy là vì những trận thắng liên tiếp, gần đây nhất là chiến thắng 6-0 trước Wolfsburg. Sau trận làm khách trên sân Anfield, Bayern chỉ mới thủng lưới 1 bàn ở Bundesliga, và đấy là bàn thua vô nghĩa (trong trận thắng 5-1 trên sân Moenchengladbach). Còn với Liverpool, đấy là vì họ không thể ghi bàn trong những lúc cần có bàn thắng. Sau Bayern, Liverpool lại tiếp tục”tịt ngòi” trước M.U và Everton ở Premier League. Và Salah vẫn chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn, kể cả trong những lúc Liverpool chiến thắng với 4 hoặc 5 bàn vào lưới đối phương.

Trên nguyên tắc, Liverpool mà ghi 1 bàn ở trận lượt về thì Bayern phải có 2 bàn mới đủ để đi tiếp. Vậy, Klopp chỉ cần nghĩ cách để Liverpool ghi bàn trên sân Munich? Hãy nhớ lại trận lượt đi: Kovac đã giải quá tốt “đề bài” do Liverpool đưa ra. Bây giờ, đến lượt Klopp phải “giải đề”, chứ ông không phải là người “ra đề”. Klopp có biết mình, như Kovac từng phải biết mình?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mourinho, Alonso và những HLV từng nói không với Liverpool Mourinho, Alonso và những HLV từng từ chối Liverpool

    Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.

  • Arsenal là thiên đường, còn Chelsea là địa ngục Arsenal và Chelsea hiện tại: Thiên đường & Địa ngục

    Mười năm trước, Chelsea đã phá tan ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger trên cương vị HLV Arsenal bằng màn hủy diệt 6-0. Có lẽ vào lúc đó, đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đôi bên lại đổi số phận cho nhau vào lúc này.

  • Kylian Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào

    Quyết định mới nhất của Kylian Mbappe về vị trí thi đấu tại Real Madrid có thể giải tỏa lo lắng cho Vinicius.

  • Nhận định bóng đá U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4: Chiến tích Thường Châu có lặp lại? 00h30 ngày 27/4: U23 Iraq vs U23 Việt Nam

    Nhận định bóng đá trận U23 Iraq vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 00h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x