'Thợ lặn' Klinsmann đã nổi ở Anh thế nào?

HẠNH NGUYỄN
14:09 ngày 21-07-2019
25 năm trước, Juergen Klinsmann gia nhập Tottenham trong ánh mắt kỳ thị của người Anh. Klinsmann bị ghét vì cái mác “thợ lặn” chuyên ăn vạ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Klinsmann đã khiến đến cả những người ghét ông nhất cũng phải yêu mến mình.
'Thợ lặn' Klinsmann đã nổi ở Anh thế nào?

Từ bị cả nước Anh ghét

Thứ Năm, ngày 4/8/1994. Tottenham công bố tân binh Klinsmann. Ngày ấy, chân sút  30 tuổi này, chuyển đến Tottenham từ Monaco. Tiền đạo tóc vàng cập bến Premier League với hành trang đáng mơ ước với bất cứ cầu thủ nào: từng vô địch World Cup, Á quân EURO với ĐT Đức, vô địch UEFA Cup với Inter Milan, vào đến bán kết Champions League cùng Monaco, từng giành ngôi Vua phá lưới tại Bundesliga và chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm tại Đức. 

Đáng ra Klinsmann phải được đón tiếp nồng hậu, với vị thế của một người hùng, một ngôi sao lớn. Nhưng không. Gần như chỉ có 2 người dành cho Klinsmann nụ cười nồng hậu thực sự là chủ tịch Tottenham, Alan Sugar (người vừa tìm đủ mọi cách để thuyết phục Klinsmann về với Tottenham) và HLV Tottenham khi đó, Ossie Ardiles. Còn thì Klinsmann phải nhận những ánh mắt kỳ thị. Từ cả người hâm mộ lẫn giới truyền thông trên xứ sương mù.

Vì sao Klinsmann bị ghét như vậy? Thứ nhất, không gì có thể phủ nhận được, Klinsmann là người Đức. Người Anh chưa bao giờ ưa cầu thủ Đức. Họ càng ghét cầu thủ Đức sau lần ĐT Anh bị Đức loại ở bán kết World Cup 1990, trận bán kết mà Klinsmann cũng góp mặt. Thứ hai, gây tranh cãi hơn, Klinsmann bị mang tiếng “thợ lặn”. Cách ví von ấy có ý chế giễu Klinsmann là chuyên gia ăn vạ (trong tiếng Anh, từ “dive” vừa có nghĩa là lặn, vừa có nghĩa ăn vạ).

Phong cách ăn mừng “thợ lặn” của Klinsmann
Phong cách ăn mừng “thợ lặn” của Klinsmann

Ai ghét Klinsmann một cách thô thiển thì gọi ông là “thợ lặn”. Ai ghét Klinsmann một cách văn hoa hơn thì gọi ông là “kẻ dội bom hay ngã”. Tất cả bắt nguồn từ vụ Klinsmann lăn lộn đau đớn sau tình huống vào bóng “chỉ khẽ sượt nhẹ qua ông” của Pedro Monzon trong trận chung kết World Cup 1990 giữa Đức và Argentina. Sau pha lăn lộn ấy của Klinsmann, Monzon bị trọng tài truất quyền thi đấu. Khi các kênh truyền hình tại Anh đưa tin Klinsmann gia nhập Tottenham, họ không quên chèn thêm đoạn băng hình ghi lại cảnh “ăn vạ kinh điển” ấy của Klinsmann. Họ còn bới móc lại cả vụ Klinsmann bị cáo buộc ăn vạ sau pha va chạm với hậu vệ Alessandro Costacurta trong trận bán kết Champions League giữa Monaco và Milan hồi tháng 3/1994.

Trọng tài Keith Hackett cảnh báo Klinsmann: “Đừng có dại mà đổ vật ra rồi lăn lộn như ở World Cup 1990. Ở đây, không qua mặt được các trọng tài đâu”.

Các nhà báo thể thao tại Anh thì thi nhau phóng bút mỉa mai, công kích Klinsmann. Trong đó, cây viết Andrew Anthony của tờ The Guardian được đánh giá là múa bút hay nhất, với bài “Tại sao tôi ghét Klinsmann”.

Klinsmann bị ghét sau tình huống khiến Monzon bị nhận thẻ đỏ ở chung kết World Cup 1990
Klinsmann bị ghét sau tình huống khiến Monzon bị nhận thẻ đỏ ở chung kết World Cup 1990

Đến được cả thế giới yêu

Trước làn sóng mỉa mai của báo giới Anh cùng những ánh mắt kỳ thị của người hâm mộ trên xứ sương mù, Klinsmann vẫn nở nụ cười tỏa nắng. 

Klinsmann kể rằng trước buổi họp báo ra mắt Tottenham, ông được một người bạn đồng hương mà ông gặp ở miền Nam nước Pháp (người đã có kinh nghiệm sống nhiều năm ở Anh) tư vấn rằng Klinsmann nên chuẩn bị sẵn bộ đồ lặn để pha trò. 

Đúng là Klinsmann đã pha trò. Nhưng không cần đến bộ đồ lặn như người bạn đồng hương kia khuyên. Klinsmann chủ động “tấn công” trước với các phóng viên Anh: “Tôi có thể hỏi các bạn câu đầu tiên được không? Liệu có trường dạy lặn nào ở London không nhỉ?”. Tất cả đều phì cười. Thế là ở buổi họp báo đầu tiên ấy, Klinsmann đã xoay chuyển tình thế từ người bị tấn công thành người tấn công quá ngoạn mục. Ai cũng ấn tượng về một tân binh thông minh và hài hước.

Trận đấu ra mắt Premier League vào ngày 20/8/1994 với Sheffield Wednesday, Klinsmann “thông nòng” ngay. Sau khi ghi bàn vào vào lưới Sheffield Wednesday, Klinsmann lao mình xuống mặt cỏ giả động tác phi người xuống nước để lặn. Các đồng đội của ông cũng lao mình theo hưởng ứng. Động tác ăn mừng kiểu “thợ lặn” ấy lập tức gây sốt. Mọi người càng ấn tượng với khiếu hài hước của Klinsmann.

Klinsmann khiến những ai ghét mình nhất cũng quay ra yêu mến ông
Klinsmann khiến những ai ghét mình nhất cũng quay ra yêu mến ông

Klinsmann hòa nhập với cuộc sống mới ở London nhanh như hòa nhập cùng Tottenham. Klinsmann thú nhận văn hóa ở London quá đa dạng, khác hẳn vẻ đơn điệu ở Milan hay Stuttgart. Trong mắt Klinsmann, London đúng là “thành phố quốc tế”. Không để bị ngợp, Klinsmann lấy làm thích thú khi được khám phá một “thành phố quốc tế”.

Trên sân cỏ, Klinsmann ghi được 7 bàn trong 6 trận đầu tiên cùng Tottenham. Không có những màn ăn vạ như các fan hay báo giới định kiến. Chỉ có những màn trình diễn hào hoa, những pha làm bàn đẹp mắt, những tình huống ăn mừng ngẫu hứng. Và nụ cười luôn thường trực trên môi tiền đạo tóc vàng. Klinsmann chiếm trọn cảm tình của người Anh. Áo đấu Klinsmann bán chạy như tôm tươi.

6 tuần sau khi nổi đình nổi đám với bài viết “Tại sao tôi ghét Klinsmann”, cây viết Andrew Anthony thay đổi 180 độ quan điểm của mình. Anthony viết tiếp một bài cũng trên The Guardian, nhưng với tựa “Tại sao tôi yêu Klinsmann”.

Mùa 1994/95, Klinsmann ghi được 21 bàn tại Premier League và 30 bàn trên tất cả các mặt trận. Klinsmann được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” bởi Hiệp hội các nhà báo bóng đá tại Anh (FWA). 

Người tiên phong
Klinsmann là ngoại binh đầu tiên được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” của FWA ngay mùa đầu tiên thi đấu ở Anh. Thành công của Klinsmann tại Tottenham được đông đảo mọi người ghi nhận là đã mở ra làn sóng các đội bóng Anh mạnh dạn sử dụng ngoại binh hơn và các ngoại binh ồ ạt sang Anh thi đấu về sau.

Duyên đặc biệt với Tottenham
Sau mùa giải 1994/95 gây ấn tượng mạnh cùng Tottenham và chiếm trọn cảm tình của người Anh, Klinsmann hồi hương đầu quân cho Bayern. Nhưng mùa 1997/98, trước khi treo giày, Klinsmann quay lại khoác áo Tottenham và góp công lớn giúp Gà trống trụ hạng thành công mùa ấy. 

Mong lại được thấy Klinsmann ở Premier League
Các fan Anh đang rất hy vọng sẽ lại được thấy Klinsmann thi đấu ở Premier League. Klinsmann ở đây là quý tử Jonathan Klinsmann của Klinsi. Jonanthan là thủ môn 22 tuổi, đang khoác áo CLB St.Gallen của Thụy Sỹ và U23 Mỹ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x