Bóng Đá Plus trên MXH

Có hay không việc QPR thả cho Man City vô địch Premier League 2011/12?

03 giờ trước
Wayne Rooney đã gọi màn trình diễn của QPR trước Man City ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa 2011/12 là "rất kỳ lạ". Huyền thoại MU cáo buộc, QPR đã quá dễ dãi, lỏng lẻo trước Man City trong những phút cuối trận.

    QPR "thả" để Man City thắng vòng đấu cuối và vô địch Premier League 2011/12

    Chính Rooney đặt dấu hỏi nói trên vì những chứng cứ mà cựu tiền đạo MU cho là rõ ràng. Đó là việc Djibril Cisse (QPR) ăn mừng cùng cầu thủ Man City sau chiến thắng 3-2 kịch tính ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa 2011/12. Ngoài ra Rooney còn tố cầu thủ QPR cố tình thả bóng trong bàn thắng quyết định của Sergio Aguero (90+4’).

    Đáp lại những nghi vấn của Rooney, Cisse đã đáp trả mạnh mẽ. “Những gì Wayne Rooney nói thật không hay ho gì. Không phải lỗi của tôi khi Manchester City giành chức vô địch”, cựu tiền đạo QPR Cisse đáp trả cáo buộc đội bóng của anh đã chơi xấu, “có vấn đề” trong trận gặp Man City vào vòng cuối cùng của mùa 2011/12.

    Chiến thắng giật gân của Man City cách đây hơn 13 năm vẫn bị đặt nhiều dấu hỏi xung quanh. Nó “kỳ lạ” đến mức mà rất nhiều năm sau, mỗi như nhắc lại hoặc nhớ đến, thì đây vẫn là một trong những buổi chiều kịch tính nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Với nửa xanh thành Manchester, thì đó là sự kỳ diệu của bóng đá. Với nửa đỏ thành Manchester, thì đó là nỗi cay đắng tiếc nuối. Còn với QPR, thì đó đơn giản là một trận đấu mà họ đã cống hiến hết mình.

    Ngày 13/5/2012, Man City đã chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên với cú sút gần như là cuối cùng của mùa giải, bàn thắng ở phút bù giờ của Aguero ấn định chiến thắng 3-2 trước MU và khiến trái tim của các fan MU tan vỡ. Đội bóng con cưng của họ để tuột mất chức vô địch vào tay Man City: Hai đội cùng được 89 điểm nhưng Man xanh xếp trên Man đỏ nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nếu kết quả chung cuộc của trận đấu là hòa 2-2, thì MU vô địch với 2 điểm nhiều hơn. Nhưng, kết cục cay đắng nhất dành cho Quỷ đỏ thành Manchester đã xảy ra.

    Màn ăn mừng của Cisse khiến Rooney nghi vấn

    Sau màn lội ngược dòng đầy hỗn loạn của Man xanh, những lời buộc tội và thuyết âm mưu đã lan truyền một cách nhanh chóng ở làng túc cầu xứ sở sương mù. Một số người, bao gồm cả cựu huyền thoại Rooney, cáo buộc QPR đã quá dễ dãi, lỏng lẻo trước Man City trong những phút cuối trận sau khi nghe tin họ đã trụ hạng thành công từ kết quả của những trận đấu khác có tác động trực tiếp lên kết cục của họ.

    Rooney đã đặt câu hỏi về màn trình diễn của thủ môn QPR, Paddy Kenn, vào ngày thi đấu hôm đó, cũng như hình ảnh tiền đạo Cisse dường như đang "ăn mừng điên cuồng" với các ngôi sao của The Citizens sau trận đấu. "Paddy Kenny đáng lẽ phải chơi tốt hơn trong một vài tình huống, nhất là ở bàn thắng muộn của Man City. Thậm chí khi Man City ghi bàn thắng thứ hai và QPR đá trả bóng thẳng về phía họ, và điều đó chưa bao giờ bị nghi ngờ, nhưng tôi thấy kỳ lạ”,  Rooney từng chia sẻ.

    Cisse đã phản pháo

    Sau đó, Rooney cũng chia sẻ về khoảnh khắc Cisse ăn mừng với các cầu thủ của Man xanh. "Djibril Cisse ăn mừng sau trận đấu với các cầu thủ Man City, được thôi, vì đó là khoảnh khắc lịch sử tại Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu anh ta có nhất thiết phải cuồng nhiệt cỡ đấy không? Như thể QPR vừa vô địch vậy”, cựu huyền thoại MU chỉ trích.

    Và, hơn một thập kỷ sau, Cisse đã phản pháo lại ý kiến ​​cho rằng đội bóng của anh đã “diễn kịch, cố ý để thua” nhằm giúp Man City vô địch. Anh khẳng định rằng những tuyên bố đó là thiếu tôn trọng đối với cá nhân anh và với QPR.

    “Tôi sẽ không chịu đựng lời buộc tội này thêm nữa. Tôi đã ăn mừng cùng Samir Nasri. Tôi không ăn mừng cùng Mario Balotelli, Sergio Aguero hay bất kỳ ai khác. Tôi ăn mừng cùng người anh em tôi, Samir. Chúng tôi là bạn chí cốt của nhau trong suốt 15 năm qua. Tôi mừng cho bạn tôi và cũng mừng cho việc chúng tôi trụ hạng. Tôi không quan tâm đến Man City. Cuối cùng bạn tôi cũng đã vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm thi đấu ở Anh, và tôi mừng cho Samir, và cả cho tôi nữa. Chỉ vậy thôi”, Cisse chia sẻ với FourFourTwo.

    Aguero ghi bàn ở phút thứ 90+4

    Cisse từng chia sẻ rằng, anh thất vọng về kết quả trận đấu. Sự thất vọng của Cisse là điều dễ hiểu. Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn nhưng đội nhà thua cuộc. Song kết cục cuối cùng, QPR vẫn trụ hạng thành công. Còn Cisse, người đã gia nhập QPR vào giữa mùa giải đó, đã ghi 6 bàn thắng chỉ sau 8 trận đá chính, giúp CLB thoát hiểm thành công.

    Vào cái ngày lịch sử đó tại Etihad, QPR đã dẫn trước 2-1 mặc dù chỉ còn 10 người trên sân sau chiếc thẻ đỏ của Joey Barton. Trong phần lớn hiệp hai, họ đã phòng ngự một cách kiên cường, với thủ môn Kenny liên tiếp cứu thua khi Man City dồn lên tấn công trong tuyệt vọng. Tuy vậy, ngay cả khi City bắt đầu lội ngược dòng trong thời gian bù giờ, Cisse vẫn khẳng định rằng đội bóng của anh chưa bao giờ có ý định nới lỏng thế trận.

    Đến giờ Rooney vẫn còn nghi vấn về trận đấu

    "MU mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vì họ liên tục mất điểm trong suốt mùa giải, chứ sao lại lôi chúng tôi vào. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi hay QPR. Những gì Rooney nói thật chẳng hay ho gì. Anh ta chỉ đơn giản là trút giận lên tôi. Không phải lỗi của tôi. Hoàn toàn không. Nếu chúng tôi muốn Man City vô địch, chẳng phải sẽ hơi mạo hiểm nếu đợi đến phút cuối mới để họ ghi bàn sao? Chúng tôi có thể để họ thắng 4-0 hoặc 5-0 rồi về nhà. Nhưng chúng tôi đã chơi với một đội hình mạnh, HLV muốn giành chiến thắng. Đó không phải là đội hình dự bị của chúng tôi”, Cisse khẳng định.

    Tóm lại, đến hiện tại, những tranh cãi về trận đấu này lại bùng lên mỗi khi có ai đó gợi nhớ về nó.

    HANAH • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay