Giai thoại về gia đình Thuram

Minh Hạnh
14:37 ngày 15-02-2021
Có rất nhiều gia đình nối nghiệp bóng banh, nhưng không phải nhà nào mà từ bố tới con, ai cũng nổi tiếng. Chuyện Lilian Thuram có mấy cậu con như Marcus hay Khephren đá bóng hay đã được thừa nhận. Nhưng bên ngoài sân cỏ, sự kết nối liên tục giữa bố con nhà Thuram mới là chỉ dẫn giúp gia đình này duy trì đam mê, khát vọng chinh phục đỉnh cao…
Giai thoại về gia đình Thuram

Đến gặp “Rô béo” đòi… khăn sữa!

Marcus không thần tượng bố mà lại mê Ronaldo, “người ngoài hành tinh” mà Lilian ngại chạm trán nhất khi còn theo nghiệp bóng đá. Marcus mê “Rô béo” tới mức khiến Lilian đau đầu, bày kế với vợ giấu cả đồ để ép con trai thích mình. “Tôi là một tiền đạo nên tôi mê Ronaldo là điều hiển nhiên. Khi còn thi đấu, chạm trán Ronaldo là nỗi kinh hoàng với bố tôi. Rồi bố muốn tôi thần tượng mình! Lúc còn nhỏ, tôi có một vật bất ly thân, cái khăn sữa. Một hôm bố mẹ nói với tôi rằng đến lúc phải cai… khăn sữa. Vì tôi không muốn, nên mẹ nói: Chúng ta sẽ đưa nó cho Ronaldo nếu con không nghe lời bố”. Thấy thế, tôi để luôn cho mẹ cái khăn sữa, hy vọng bà sẽ đưa nó cho Ronaldo. Nếu muốn lấy lại khăn, tôi phải gặp Ronaldo mà đòi!”, Marcus hài hước kể lại.

“Bố tôi cũng ghi bàn ở Champions League ư?”

Trong cả sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng, “Thuram bố” không ghi nhiều bàn thắng, chỉ vỏn vẹn 13 lần ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Trong số đó, có 2 bàn tại World Cup 1998 và 1 bàn tại Champions League 1994. Do vậy, việc cậu cả Marcus không hề hay biết rằng ông bố huyền thoại từng “nổ súng” ở sân chơi số 1 châu Âu thì quả thật rất vô lí. Anh chỉ biết đến sự thật này khi bản thân lập cú đúp vào lưới Real ở vòng bảng Champions League hồi trung tuần tháng 11/2020 và một phóng viên nhắc đến bàn thắng của Lilian. “Ồ, tôi không hề biết bố mình từng ghi bàn tại Champions League. Nhưng tôi rất, rất, rất tự hào về ông”, Marcus chia sẻ.

Marcus Thuram và cậu em út Khephren Thuram (trái)

Khi thấy cậu cả không chịu tìm hiểu sâu về sự nghiệp của mình, Lilian chỉ mỉm cười ấm áp: “Tôi chẳng bớt yêu thằng bé đi tí nào. Thằng bé thấy vui là tôi đủ hạnh phúc rồi”. Marcus thần tượng Ronaldo, còn Lilian thần tượng mẹ ông, bà Mariana. Bà là người Guadeloupe và đến Pháp năm 1981 cùng 5 đứa con thơ dại. Một mình bà tận tụy làm việc, dạy dỗ các con trưởng thành. “Đấy là thần tượng của tôi, là ngôi sao đen đầu tiên của tôi”, Lilian tâm sự.

“Bản thân vui là được”

Nhà Thuram có những điểm chung như tư duy “thích sống thế nào thì sống, miễn sao bản thân vui là được”, được bố truyền lại cho con.

Chẳng hạn việc “Thuram bố” được mẹ dạy hãy tự ra quyết định trong cuộc đời, còn “Thuram con” khi đi tập chẳng bao giờ tập phòng ngự, nói luôn với HLV rằng đó là bản năng, chỉ cảm thấy hứng khởi khi có bóng trong chân. “Mẹ tôi luôn dạy rằng: con hãy tự quyết định cuộc sống của bản thân. Và để đạt được thành công, con không được ngần ngại chấp nhận rủi ro. Chính mẹ đã dạy cho tôi lòng dũng cảm, tính kiên nhẫn và sự kiên trung. Lúc nhỏ, mỗi lần tôi phải chịu thiệt thòi ở trường học, mẹ lại động viên: Ráng lên con trai, đừng thả lỏng bản thân, rồi con sẽ đến đích. Bây giờ với các con tôi cũng vậy. Tôi muốn chúng lớn lên bằng đôi chân vững vàng và tự quyết định của chúng”, Lilian nhấn mạnh thêm.

Nhà có đủ vị trí trên sân

Hiếm có nhà nào giống gia đình Thuram khi cả 4 vị trí trên sân cùng có người thi đấu. Lilian còn có một người cháu họ (con anh trai) tên là Yohann Thuram, thủ thành bắt chính cho Amiens. Bản thân ông là một hậu vệ lừng danh. Con trai út Khephren là tiền vệ trẻ đầy tài năng của Nice. Cậu cả chơi ở vị trí tiền đạo cho M’gladbach và ĐT Pháp.

Chờ Khephren lên tuyển Pháp
Thủ thành Steve Mandanda đã chơi bóng với cả Lilian lẫn Marcus tại ĐT Pháp. Đội trưởng Marseille hy vọng một ngày không xa cậu út nhà Thuram, Khephren, cũng được triệu tập vào Les Bleus. “Khi ấy tôi sẽ trở thành người duy nhất chơi bóng cùng ba cha con nhà Thuram. Họ đều là những tài năng tuyệt vời của bóng đá Pháp. Khi thấy Marcus, tôi đã rất kinh ngạc. Cậu ấy có nhiều tố chất giống Lilian”, Mandanda chia sẻ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x