Theo dõi thông tin

Kylian Mbappe: ‘Tôi muốn làm nên lịch sử cùng ĐT Pháp của Zidane’

Kylian Mbappe không né tránh bất kỳ chủ đề nào trong cuộc trò chuyện với The Athletic: từ thất bại của ĐT Pháp, tham vọng dưới thời Zinedine Zidane, giấc mơ 100 bàn cho Les Bleus, thương vụ hụt Liverpool đến Ballon d’Or. Đằng sau những con số là một Mbappe đầy tham vọng nhưng cũng rất tỉnh táo.

    Kylian Mbappe cực kỳ thoải mái, thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên The Athletic

    Chạm mốc 100 bàn cho ĐT Pháp và làm nên lịch sử dưới thời Zidane

    Mbappe đã đi rất xa trong hành trình cùng ĐT Pháp. Sau 106 lần ra sân, anh có 66 bàn thắng (cùng 38 pha kiến tạo), đồng thời sở hữu 22 pha lập công sau 22 trận tại World Cup (chân sút vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết Cúp thế giới). Nhưng với Mbappe, những con số ấy chưa phải điểm dừng.

    100 bàn cho ĐT Pháp từng là mục tiêu khó tưởng tượng với cá nhân Mbappe. Giờ đây, anh không còn nói “không”. Lý do rất đơn giản: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã chứng minh những cột mốc tưởng như phi thực tế hoàn toàn có thể bị chinh phục. Có sẵn người mở đường, tại sao anh lại không thể?

    Mbappe cũng nhìn lại 9 năm dưới thời Didier Deschamps bằng một thái độ khá chừng mực. Ba kỳ World Cup, hai lần vào chung kết và một lần dừng bước ở bán kết là thành tích đáng kể, nhưng thất bại được quyết định bởi những “chi tiết”. Theo Mbappe, Pháp đã không sẵn sàng ở mọi chi tiết cần thiết để có thể tạo nên lịch sử.

    Bây giờ Zidane đã tiếp quản ĐT Pháp. Với Mbappe (anh vẫn là thủ quân của ĐT Pháp), đây không chỉ là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Zizou chính là thần tượng đầu tiên của anh, người mà Mbappe từng muốn bắt chước từ khi còn nhỏ. Giấc mơ khoác áo Real Madrid đã thành hiện thực, còn việc được chơi dưới quyền Zidane mở ra một chương khác trong câu chuyện của anh.

    Anh muốn chạm mốc 100 bàn cho ĐT Pháp

    Là một cậu bé lớn lên ở vùng ngoại ô phía Bắc Paris, Mbappe gần như đã được định sẵn cuộc đời sẽ gắn với bóng đá. Có lẽ bạn từng nhìn thấy những bức ảnh Mbappe khi còn nhỏ, trong căn phòng dán đầy poster của Cristiano Ronaldo. Vậy đội bóng Premier League yêu thích của cậu bé ấy là ai? Theo Mbappe, tất cả bắt đầu từ “Cristiano, thời anh ấy còn chơi cho MU”.

    Nhưng thần tượng đầu tiên của Mbappe là Zidane, còn tình yêu thực sự của anh luôn thuộc về Real Madrid. Cậu bé Mbappe muốn trở thành Zidane, chơi bóng giống ông, thực hiện những cú xoay người đặc trưng của Zizou, thậm chí còn muốn có ngoại hình giống thần tượng.

    Có thật là năm 10 tuổi, Mbappé từng bước vào một tiệm cắt tóc và yêu cầu thợ cắt cho mình kiểu tóc “Zidane” - cạo hai bên và để trống phần giữa? Cậu bé ấy chẳng lẽ không nhận ra rằng thần tượng của bóng đá Pháp khi đó thực ra đã bắt đầu bị… hói?

    Câu hỏi được đặt ra với đôi chút dè dặt, nhưng Mbappe chẳng ngại tự cười mình.

    Cùng thần tượng Zizou làm nên lịch sử với Les Bleus

    “10 tuổi à? Làm gì đã! Tôi còn nhỏ hơn cơ! Nhưng đúng là chuyện đó có thật. Bạn biết đấy, trẻ con thì đâu có suy nghĩ nhiều. Bạn muốn trông giống thần tượng. Với tôi khi ấy, chuyện đó chẳng có gì điên rồ cả. Tôi chỉ muốn trở thành giống ông ấy, nhưng tôi không biết sự thật. Chỉ là một cậu nhóc muốn giống người hùng của mình thôi”, Mbappe chia sẻ.

    Và với Les Bleus cùng Zidane, Mbappe vẫn còn một mục tiêu lớn hơn mọi kỷ lục cá nhân: giành thêm một World Cup.

    Liverpool từng rất gần Mbappe, nhưng PSG đã thắng

    Năm 2017, khi còn khoác áo Monaco và mới 18 tuổi, Mbappe đứng trước lựa chọn giữa PSG và Liverpool. Tất nhiên, The Kop không phải câu chuyện tưởng tượng hay chỉ là một giai thoại.

    Thực tế, mẹ Mbappe, bà Fayza Lamari, đặc biệt muốn con trai tới Anfield. Bà từng tới Liverpool, thăm SVĐ, gặp gỡ lãnh đạp của CLB và trực tiếp xem các trận đấu để cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt, rực đỏ ở Anfield. Bà mến mộ mọi thứ diễn ra ở đó.

    Điều đáng nói hơn là Jurgen Klopp cũng trực tiếp tham gia quá trình thuyết phục Mbappe. Hai người từng có mối quan hệ tốt và Mbappe dành sự tôn trọng lớn cho HLV người Đức.

    Mbappe gặp lại HLV Klopp tại World Cup 2026

    Nhưng cuối cùng, Liverpool thua bởi một lý do không liên quan tới bóng đá thuần túy: Mbappe muốn chơi bóng ở Paris.

    Anh sinh ra và lớn lên tại thủ đô nước Pháp. Ở tuổi 18, Mbappe không muốn rời quê hương trước khi trở thành một cầu thủ đủ tầm. Vì thế, PSG trở thành lựa chọn của anh.

    Và, trong buổi phỏng vấn độc quyền trên The Athletic, Mbappe cũng tiết lộ cuộc đàm phán với Klopp diễn ra ở độ cao 37.000 feet (11,28km). Chi tiết này có lẽ là một trong những phần thú vị nhất của cuộc phỏng vấn.

    Mbappe tiết lộ các cuộc trao đổi với Liverpool từng diễn ra trên một chiếc máy bay riêng ở độ cao khoảng 37.000 feet. Máy bay cất cánh từ Blackpool, đón Mbappe ở Nice rồi bay vòng trên không trong khi Klopp trình bày dự án của The Kop.

    Mbappe kể lại rằng anh không cần Klopp phải quá thuyết phục. Liverpool là một CLB lớn, Klopp là một HLV mà anh vô cùng tôn trọng, nên bản thân việc xuất hiện trên chuyến bay ấy đã cho thấy mức độ nghiêm túc của thương vụ. Nhưng anh cũng có những dự án khác và cuối cùng Mbappe chọn PSG.

    Mbappe không nghe lời mẹ đến Liverpool, anh chọn PSG

    Rõ ràng, Liverpool từng có Klopp, Anfield và sự ủng hộ của mẹ Mbappe, nhưng vẫn không đủ để thay đổi quyết định của một cầu thủ muốn viết chương đầu tiên của sự nghiệp đỉnh cao ngay tại quê nhà. Điều này khiến anh luôn nhận được sự ủng hộ của những người yêu mến bóng đá Pháp trong suốt 7 năm gắn bó với đội chủ sân Parc des Princes.

    Mbappe không ngại nói “Tôi muốn giành được Ballon d’Or”

    Siêu sao người Pháp không gọi Ballon d’Or là nỗi ám ảnh. Nhưng anh cũng không giả vờ khiêm tốn. Bởi đó không phải là tính cách của anh.

    42 bàn sau 44 trận cho Real Madrid mùa trước là con số đủ lớn để tên Mbappe xuất hiện trong cuộc đua. Anh thừa nhận mình đã có một mùa giải tốt và không thấy có gì đáng xấu hổ khi nói rằng mình muốn giành Quả bóng vàng.

    Thực tế, Mbappe đã giành ngôi Vua phá lưới ở cả 3 đấu trường lớn: La Liga, Champions League và World Cup. Thậm chí, ở tuổi 27, Mbappe đã là chủ nhân của danh hiệu Chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ Cúp Thế giới.

    Điều thú vị nằm ở cách Mbappe nói về tham vọng. Anh không tuyên bố chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Anh chỉ cho rằng mình đã làm đủ tốt để có quyền hy vọng sẽ giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm.

    Sự thẳng thắn của Mbappe khiến người trò chuyện thú vị

    Gần cuối buổi phỏng vấn, Mbappe nhìn vào bức tường những cầu thủ Real Madrid từng giành Ballon d’Or. Cristiano Ronaldo, Di Stefano, Kopa, Figo, Ronaldo Nazario, Cannavaro, Modric, Benzema...

    Rồi anh chỉ vào khoảng trống chưa được cập nhật và cười: “Biết đâu? Có lẽ ảnh của tôi sẽ sớm ở đó. Đã đến lúc rồi!”.

    Một câu nói đùa, nhưng cũng là lời tuyên bố tham vọng rất rõ và rất Mbappe.

    Mbappe phía sau ánh hào quang

    Phần đáng chú ý nhất của cuộc phỏng vấn không nằm trên sân bóng. Một Mbappe đời thường thì sẽ như thế nào? Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc về cuộc sống thường nhặt của một ngôi sao sẽ ra sao.

    Có một sự thật khá thú vị về Mbappe. Càng nổi tiếng, anh càng khao khát được sống như một người bình thường. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, tiền đạo người Pháp thừa nhận đôi lúc anh chỉ muốn trở thành “một bóng ma” trong cuộc sống của chính mình. Không phải bóng ma trên sân cỏ, mà là người có thể đóng cửa, kéo rèm và không bị cả thế giới dõi theo.

    Anh muốn được nâng cao Cúp vàng một lần nữa

    Đó là cái giá ít được nhìn thấy của danh tiếng. Mbappe muốn bảo vệ gia đình, bạn bè và bạn gái khỏi sự soi xét, đồng thời giữ lại cho mình một không gian riêng mà ở đó anh không phải Kylian Mbappe - ngôi sao Real Madrid, đội trưởng ĐT Pháp hay một trong những cầu thủ được quan tâm nhất hành tinh.

    Nhưng phía sau lớp vỏ siêu sao ấy vẫn là một người mê bóng đá theo cách khá giản dị. Mbappe sưu tầm áo đấu và đặc biệt trân trọng những món đồ gắn với các huyền thoại. Một chiếc áo có chữ ký của Pele nằm trong bộ sưu tập của anh, bên cạnh những cái tên như Messi, Ronaldo, Neymar hay Ibrahimovic.

    Rồi đến những chi tiết rất đời: Mbappe không biết nấu ăn. Bữa tối trong mơ của anh cũng không phải một buổi tiệc hào nhoáng, mà là cuộc gặp với Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Serena Williams và Rihanna, cùng nghe Central Cee hoặc Dave.

    Những điều nhỏ ấy làm hình ảnh Mbappe bớt “siêu nhân” hơn. Anh vẫn muốn 100 bàn cho ĐT Pháp, một World Cup nữa và Quả bóng Vàng. Nhưng khi trái bóng ngừng lăn, mục tiêu của Mbappe lại đơn giản hơn nhiều: được ở cạnh những người thân, nghe thứ âm nhạc mình thích và đôi lúc biến mất khỏi ánh đèn.

    Mbappé có thể muốn chinh phục cả thế giới trên sân cỏ. Ngoài đời, anh chỉ muốn có một nơi mà thế giới không thể chạm tới. Rõ ràng, Mbappe phía sau ánh hào quang là một Mbappe rất đời thường, kín tiếng, yêu bóng đá nhưng cũng muốn có một khoảng trời riêng.

    Và có không gian riêng tư với gia đình, bạn bè và bạn gái

    Đó không phải lời than vãn về cuộc sống của một siêu sao. Mbappe vẫn nói anh hạnh phúc, vẫn yêu bóng đá và vẫn muốn chinh phục những danh hiệu lớn nhất. Nhưng ở tuổi 27, anh hiểu một điều mà những con số không thể phản ánh: càng nổi tiếng, càng khó có được một khoảnh khắc thật sự thuộc về mình.

    Mbappe đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là những kỷ lục, 66 bàn cho Pháp, 22 bàn ở World Cup, 42 bàn cho Real Madrid mùa trước và tham vọng Ballon d’Or. Bên kia là một cậu bé từng cắt tóc theo kiểu Zidane, mơ được chơi World Cup và chỉ muốn trở thành ngôi sao tại Paris.

    Có lẽ chính sự đối lập đó khiến cuộc phỏng vấn của The Athletic đáng chú ý: Mbappe không chỉ nói về những gì anh đã đạt được. Anh còn nói rất rõ về những gì mình chưa đạt được và hướng tới việc chinh phục chúng.

    HANAH • 46 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay