Barca: Đã tới lúc nghĩ lại về tiqui-taca

Barcelona đã phải khăn gói rời Champions League trước một đối thủ mạnh mẽ hơn về thể lực và cơ động hơn về lối chơi sau trận đấu rạng sáng nay. Và đó không phải lần đầu.
Barca: Đã tới lúc nghĩ lại về tiqui-taca

VIDEO: Atletico 1-0 Barca

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, Barcelona sẽ không có mặt ở lễ bốc thăm bán kết Champions League. Thất bại 0-1 của họ dưới tay Atletico Madrid ở Vicente Calderon rạng sáng nay (10/4) có thể khiến nhiều người giật mình, nhưng hầu hết sẽ cảm thấy đó cũng là kết cục tất yếu cho đội bóng xứ Catalunya đang ngày càng tỏ ra tụt hậu về tư duy trong thế giới bóng đá thay đổi không ngừng.

Atletico có thể mới có chiến thắng đầu tiên trước Barca sau 5 lần cố gắng mùa này, nhưng cách mà Barca thua trận không có gì mới. Blaugrana không chỉ thua, họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Ra sân không có bộ ba Victor Valdes, Carles Puyol và Gerard Pique lần đầu tiên trong một trận Champions League kể từ năm 2002, Barca tiếp tục cho thấy khả năng phòng ngự yếu ớt của họ, điểm yếu đã không được sửa chữa suốt một thời gian dài, và họ đã phải trả giá đắt. Giống như ở trận tranh Siêu cúp TBN vào tháng 8, đội bóng của HLV Diego Simeone áp đảo nhà vô địch TBN bằng thể lực của họ, bẻ gãy các đợt tấn công của Barca và phản đòn hiệu quả với những pha phản công chớp nhoáng.

Thật ra, Atletico Madrid 2014, với Barca, không khác nhiều so với Chelsea 2012 hay Bayern Munich 2013. Những cơn sóng triều tràn vào họ dồn dập trong 20 phút đầu, và các cầu thủ của Tata Martino đã chìm dần. Adrian Lopez có cú dứt điểm trúng cột khung thành từ sớm và từ đó trở đi, đội khách không thể nào gượng dậy được, cho tới khi Koke ghi bàn duy nhất từ một tình huống 50-50. Nhưng tỉ số 1-0 chưa phản ánh hết mọi chuyện.

David Villa cũng đã 2 lần sút bóng trúng cột khung thành, và Atletico còn nhiều cơ hội nữa. Câu hỏi duy nhất là khi nào đội bóng của Simeone sẽ khiến trận đấu vượt hẳn ra khỏi tầm tay Barca, đang hụt hơi và không biết ứng phó thế nào. Rốt cuộc đội chủ nhà đã hài lòng với một chiên thắng vừa đủ, dù Gabi, Diego và Cristian Rodriguez đều có những cơ hội tuyệt vời để kết liễu trận đấu và khi Villa bị Javier Mascherano đẩy ngã trong vòng cấm, trọng tài Howard Webb lẽ ra phải cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Atletico rốt cuộc đã có chiến thắng mà họ hoàn toàn xứng đáng, với việc áp đảo Barca ngay từ những phút đầu. Simeone chắc chắn đã xem Barca thất bại ở các trận đấu lớn tại châu Âu mấy mùa trước, để rồi chính ông thực hành điều đó trên sân Vicente Calderon. Với Martino và Barca, đây là thời điểm để thức tỉnh. Một lần nữa, họ lép vế về thể lực, tốc độ và cả lòng quyết tâm, dẫn tới việc bị loại khỏi Champions League. Nhưng năm nay tình hình còn có thể tệ hơn, thậm chí là một mùa giải trắng tay.

Lionel Messi hoàn toàn mất hút, bị các hậu vệ Atleti được chuẩn bị rất kỹ khống chế dễ dàng. Trong quá khứ, đó là điều họa hoằn lắm mới xảy ra, nhưng hiện giờ đang có ngày càng nhiều HLV biết cách làm như thế. Bóng đá thay đổi, và nếu Barca không thay đổi, họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều buổi tối thất vọng như thế này nữa.

“Tôi không biết họ có xứng đáng chiến thắng hay không”, Xavi nói sau trận đấu. “Chúng tôi có 4-5 cơ hội rõ ràng và họ ghi bàn duy nhất trong 15 phút đầu. Chúng tôi xứng đáng ít nhất là đá thêm 2 hiệp phụ”. Nhưng đó chỉ là bình luận một chiều. Barca không khá hơn chút nào trong phòng ngự hiện giờ so với 12 tháng trước, khi họ bị Bayern đè bẹp. Họ vẫn quá phụ thuộc vào Messi, như năm trước, và năm trước nữa khi gặp Chelsea. Họ quá cứng nhắc và bảo thủ với ý tưởng chuyền bóng tới tận cửa khung thành, đã trở nên lỗi thời với tốc độ của bóng đá hiện giờ.

Đã tới lúc phải thay đổi ở Camp Nou.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x