Bóng Đá Plus trên MXH

Benzema thế là đủ rồi, hãy để Morata đá chính!
Duy Nguyễn • 10:46 ngày 30/09/2013
Trong một cuộc khảo sát mới đây nhất của AS.com, có đến 86% cổ động khi viên được hỏi đã đồng ý cho rằng HLV Carlo Ancelotti cần phải sử dụng tiền đạo trẻ Alvaro Morata cho trận đấu gặp Copenhaghen tại Champions League vào thứ Tư tới.
    Các Madridista đã tỏ ra mất hết kiên nhẫn với Karim Benzema. Trong trận đấu với Atletico Madrid vào rạng sáng Chủ nhật vừa qua, tiền đạo người Pháp đã thể hiện một phong độ cực kì kém cỏi. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn quyết định giữ Benzema lại cho đến hết trận và đưa Morata vào sân ở phút 72 để thay cho Isco. Hành động này của ông đã vô tình giúp người hâm mộ có một sự so sánh dễ dàng hơn giữa Benzema và Morata. Chỉ trong vẻn vẹn 18 phút có mặt trên sân, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Fabrica đã làm được nhiều hơn những gì Benzema đã thể hiện trong cả trận.

    Morata tranh cướp bóng tích cực hơn (2 so với 1 của cầu thủ người Pháp), mất bóng ít hơn (2 so với 5), tham gia vào các tình huống bóng nhiều hơn (trung bình 8 phút chạm bóng 1 lần so với Benzema là 14 phút) và điều quan trọng nhất là sút nhiều hơn: Morata có 3 pha dứt điểm sau khi được vào sân trong khi tiền đạo người Pháp chỉ có 2. Chân sút người Tây Ban Nha đã khiến cho khán giả có mặt trên các khán đài SVĐ Bernabeu phải hô vang liên tục: “Morata! Morata!”.

    Morata (áo trắng) xứng đáng được trao cơ hội

    Benzema đã được HLV Ancelotti tạo rất nhiều cơ hội kể từ đầu mùa giải. Với một tiền đạo đã có tiếng tăm như anh, thì 8 trận đấu (chính xác là 662 phút) là con số đủ lớn để Benzema có thể chứng minh được giá trị của mình. Nhưng những gì anh làm được chỉ là 4 bàn thắng trong đó có 2 bàn được ghi trong cùng một trận đấu trước Galatasaray ở Champions League. Bộ mặt nhạt nhòa, thái độ vật vờ, phong độ trồi sụt, đó là những gì tiền đạo người Pháp đã thể hiện trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ Real. Benzema đã không biết tận dụng cơ hội của mình, và giờ đây anh sẽ phải trả giá cho điều đó. 

    Trước thái độ rất rõ ràng của các cổ động viên, HLV Ancelotti chắc chắn không thể tiếp tục bao dung với cựu cầu thủ Lyon được nữa. Chưa kể, bản thân Morata mỗi khi được tung vào sân đều có những biểu hiện hết sức xuất sắc. Mới chỉ có 62 phút thi đấu trong tổng cộng 5 trận (không trận nào Morata được đá quá 20 phút) nhưng những thống kê của cầu thủ này đều tỏ ra vượt trội so với Benzema.

    Morata biết cách ghi dấu ấn mỗi lần xuất hiện. Anh đã phải ẩn nhẫn rất nhiều và có lẽ đây là thời điểm Morata bước ra ánh sáng. Quyết định cuối cùng tất nhiên vẫn nằm trong tay Ancelotti, nhưng có thể khẳng định gần như chắc chắn tài năng trẻ của Real sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu luôn duy trì được sự quyết tâm, thái độ cầu thị mỗi khi được tạo điều kiện vào sân.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội