Rốt cuộc, đã không màn lội ngược dòng nào diễn ra ở Nou Camp. Bất chấp sức ép khủng khiếp từ Barca, Bilbao vẫn đứng vững, bảo toàn lợi thế ở trận lượt đi và đem về sân San Mames chiếc cúp đầu tiên sau 31 năm chờ đợi.
Barca đã chơi đầy quyết tâm nhằm đảo ngược thất bại 0-4 ở lượt đi. Họ đã liên tục tạo ra cơ hội trước khung thành của Gorka Iraizoz và chỉ nhờ may mắn, Bilbao mới chỉ thủng lưới 1 bàn. Vận may tiếp tục đứng về phía đội bóng xứ Basque khi Gerard Pique đẩy đội chủ nhà vào thế thiếu người với chiếc thẻ đỏ ở phút 56. Để rồi cuối cùng, Les Leones đã giành danh hiệu đầu tiên của mùa bóng mới ở Tây Ban Nha.
Đó là một cái tát đau điếng vào mặt Barca, còn với Bilbao là niềm vui vô bờ bến. Phát biểu trên kênh truyền hình Telecinco, tiền đạo Aritz Aduriz - người hùng của đội bóng xứ Basque với cú hat-trick ở lượt đi và bàn gỡ hòa 1-1 tại lượt về - thừa nhận: “Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, nếu không kể ngày con gái chào đời”. Ngay đêm ấy, hàng chục ngàn CĐV Bilbao đã đổ ra quảng trường Moyua để ăn mừng. Và sáng hôm sau, vẫn có tới 1.500 người tìm đến sân tập Lezama để chào đón những người hùng.
Có thể hiểu được sự phấn khích ấy của người Basque. Vì đây mới là chiếc cúp đầu tiên mà Bilbao giành được sau 31 năm chờ đợi. Lần cuối cùng Bầy sư tử được ăn mừng chiến thắng là mùa giải 1983/84 kỳ diệu. Khi ấy, đội quân dưới quyền HLV Javier Clemente đã cho cả Real Madrid lẫn Barcelona ngửi khói ở La Liga, rồi hạ tiếp Barca 1-0 ở chung kết Cúp Nhà Vua. Bilbao sau đó ẵm luôn Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 1984, danh hiệu mà họ chẳng phải đá cũng có được vì lúc đó chưa có luật buộc đội giành cú đúp phải đá với á quân Cúp Nhà Vua.
Barcelona 1-1 Athletic Bilbao (Lượt về Siêu cúp TBN)
Vinh quang ấy đã trôi quá xa vào quá khứ. Thời khắc hào hùng đó của Bilbao, thậm chí diễn ra khi hầu hết các cầu thủ hiện tại còn chưa được sinh ra, trừ bộ ba Iraizoz, Aduriz và Carlos Gurpegi. Đương nhiên, không ít CĐV của Les Leones cũng chưa từng được chứng kiến hình ảnh đội nhà giơ cao một chiếc cúp. Vì vậy, cũng không lạ khi tờ El Correo của xứ Basque gọi Siêu Cúp Tây Ban Nha 2015 là “Danh hiệu đầu tiên của một thế hệ”.
Ngoài ra, nó cũng là sự tưởng thưởng cho lòng quả cảm của Bilbao. Sau cú ăn 3 năm 1984, đội bóng xứ Basque đã 2 lần lọt vào các trận đánh cuối cùng. Đáng tiếc là rốt cuộc, họ lại chỉ làm nền cho Barca ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2009 (thua với tổng tỷ số 1-5), và Atletico tại chung kết Europa League mùa 2011/12 (0-3). Sau 2 thất bại này, những ngôi sao như Fernando Llorente, Javi Martinez hay Ander Herrera đã lần lượt rời San Mames. Bilbao cũng suy yếu đi không ít, nhưng sự quả cảm của người Basque đã đưa họ trở lại. Và tuy Siêu Cúp Tây Ban Nha không phải là một chiếc cúp quá danh giá nhưng biết đâu, nó chỉ là sự khởi đầu.
Aduriz, hung thần của Barca
Cộng thêm bàn ấn định tỷ số 1-1 ở trận lượt về, Aduriz đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào lưới Barca dưới thời Luis Enrique với 5 pha lập công (4 ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 tại La Liga). Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn vào lưới đội bóng Catalan ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, vượt thành tích của Emilio Butragueno, Juan Esnaider, Francisco Higuera, Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo (cùng 3).
Atletico đã có một mùa chuyển nhượng thật sự rất thành công. Việc giữ chân Antoine Griezmann và Koke, 2 ngôi sao lớn nhất và nhận được nhiều đề nghị tuyển mộ nhất, là điều mà không nhiều CĐV Atletico dám nghĩ đến. Nhưng thật sự, tham vọng của đội bóng thành Madrid nhiều đến đâu?
Có thêm những sự bổ sung tương đối chất lượng về mặt nhân sự ở kỳ chuyển nhượng hè 2015, HLV Manuel Berizzo được kỳ vọng sẽ tạo nên một Celta Vigo giàu tính chiến đấu hơn ở mùa giải tới.
Với những tân binh như Martinez, Vietto, Carrasco hay Correa, hàng công đang là tuyến mạnh nhất Atletico mùa này. Dù rất thành công trong những năm qua, song giờ mới là lúc Rojiblancos thực hiện khát vọng “hóa rồng” của mình…
Trung vệ Gerard Pique mới đây đã bị truất quyền thi đấu ở trận Barca để Athletic Bilbao cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà vào đêm qua. Do có hành vi xúc xiểm với trọng tài, anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị treo giò từ 4 đến 12 trận.
BLĐ Real Madrid trao cho các Madridista câu trả lời cho vấn đề mà họ vẫn bàn tán suốt cả mùa Hè này: rốt cục thì David de Gea có đến Bernabeu hay không? Nhưng họ lại đồng thời trao cho các CĐV một câu hỏi khác: tại sao lại đi mua Mateo Kovacic?
Barcelona từng được xem như hình mẫu lý tưởng về công tác đào tạo và sử dụng tài năng cây nhà lá vườn. Kỷ nguyên tiqui-taca huy hoàng tại Nou Camp mới đây đã dựa vào số ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia, như Valdes, Puyol, Pique, Iniesta, Xavi và đặc biệt là Messi.
Phép màu đã không xảy ra tại Nou Camp đêm qua, khi thậm chí Barca còn không thể có một chiến thắng trước Bilbao. Nhưng câu chuyện buồn này nên được quên mau, bởi mùa giải mới tại La Liga đang rất cận kề.
Sau trận thảm bại 0-4 dưới tay Athletic Bilbao ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona chỉ có được trận hòa 1-1 ở trận lượt về, qua đó lỡ cơ hội giành “cú ăn 6” như hồi họ còn được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola. Theo tiền vệ Andres Iniesta, việc trung vệ Gerard Pique phải nhận thẻ đỏ không đáng có là nguyên nhân chính khiến Barca vỡ mộng “ăn 6".
Tây Ban Nha đã và vẫn đang sản sinh ra rất nhiều tài năng trẻ. Nhưng các ngôi sao tương lai gần như chỉ có đất phát triển ở các CLB trung bình khá. Còn tại Real Madrid và Barcelona, cơ hội mài dũa cho những “viên ngọc thô” giống như một điều xa xỉ.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn