Bình luận: Real chưa qua giai đoạn rốt-đa

Chiêu Văn
16:08 ngày 27-08-2013
Câu thành ngữ cũ kỹ rằng bóng đá là một trò chơi 2 hiệp rất thích hợp để mô tả chiến thắng chật vật 1-0 của Real Madrid ở Granada hôm thứ Hai.
Bình luận: Real chưa qua giai đoạn rốt-đa
HLV người Ý của Real, Carlo Ancelotti, đã sử dụng Luka Modric và Isco ở trung tâm hàng tiền vệ trong một nỗ lực kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt. Đó là một canh bạc lớn. Cầu thủ người Croatia không quen đá trụ, và Real suýt nữa thì phải trả giá trong hiệp 2, khi đội bóng của Ancelotti bị đối phương dồn ép.

Một pha can thiệp đúng lúc từ Pepe và cú đấm bóng hết tầm của Diego Lopez đã ngăn được một bàn gỡ hòa vào cuối trận, nhưng đội chủ nhà có quyền cảm thấy bất công vì không được hưởng một quả phạt đền do Casemiro phạm lỗi với Diego Buonanotte trong những phút cuối.

Đã có những dấu hiệu Real hoạt động hiệu quả đúng với những gì họ có khi Ancelotti lựa chọn trở lại với đội hình quen thuộc như mùa trước. Angel di Maria với tốc độ tối đa bên cánh và Mesut Oezil ở phong độ cao nhất tại trung lộ. Cristiano Ronaldo và Isco cũng cho thấy những dấu hiệu họ đã hiểu nhau hơn.

Isco (phải)

Karim Benzema ghi bàn duy nhất, sau một quả tạt từ Di Maria tới chân anh sau khi Ronaldo không khống chế được bóng trong vòng cấm địa. Oezil và Di Maria phối hợp từ một tình huống đá phạt, nhưng bóng vẫn lăn tiếp cho tới khi tiền vệ người Argentina đưa đồng đội Đức của mình đối mặt với thủ thành Roberto, khiến trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt còi báo việt vị.

Mặt tích cực với Ancelotti là ít ra ông đã tránh được cạm bẫy mà Real Madrid thường mắc kẹt trong cả mùa trước tại Andalusia, nơi họ thua 4/5 trận làm khách. Nhưng có nhiều điểm tiêu cực hơn là tích cực trong màn trình diễn của Los Blancos.

Đáng quan ngại nhất là những quyết định thay người của Ancelotti. Thắng 1-0 khi xa nhà là lý tưởng, nhưng trước một đối thủ mà tổng tiền chuyển nhượng có lẽ chỉ bằng một năm lương của Ronaldo, Real được chờ đợi phải chơi tốt hơn.

Nacho thay thế Marcelo trong sự thay đổi đầu tiên của HLV người Ý ở hàng thủ, nhưng anh không có sở thích dâng cao như đồng nghiệp Brazil. Marcelo có lẽ là người chơi hay nhất của Real trong trận mở màn gặp Betis và điều này, cùng với việc đưa Oezil rời sân thay bằng Casemiro, đã trao quyền chủ động vào tay đội chủ nhà.

Khi hàng thủ Real lung lay, đối thủ của họ bắt đầu tấn công. Ít CĐV áo trắng nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ phải chơi với 6 cầu thủ phòng ngự vào hồi còi cuối trận. Chủ tịch Florentino Perez cũng khó có thể hài lòng với trận đấu này.

Ancelotti không thực sự hài lòng với các học trò

Việc những mối liên hệ trên hàng công bị cắt đứt khiến Ronaldo chỉ còn là một vũ công đơn độc, còn Karim Benzema gần như là khán giả, sau bàn thắng ở phút thứ 10, dù Real cũng có thêm vài cơ hội nhờ sự sáng tạo của Isco. Hẳn nhiên Ancelotti, Zinedine Zidane và Paul Clement vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Vấn đề có thể phức tạp hơn nếu Arsenal thành công trong những cuộc theo đuổi ngây thơ, nhưng nhiều tham vọng của họ. HLV Arsene Wenger đang tìm cách lôi kéo Benzema và Di Maria. Trong khi đó, Oezil là một mục tiêu của M.U. Sẽ là tự sát với Real nếu chia tay tiền đạo người Pháp ở thời điểm này, tất nhiên, trừ khi họ mua được Luis Suarez từ Liverpool. Thêm vào đó, Modric cũng không đảm bảo sẽ còn mặc chiếc áo trắng trong một tuần nữa.

Trong khi đó, câu chuyện truyền kỳ về Gareth Bale có diễn biến mới trong tuần này khi anh tới TBN trong sự chú ý vồ vập của truyền thống, để rồi lại trở về London, trong ánh mắt lạnh nhạt ở sân tập Enfield của Tottenham, giữa những tin tức trái ngược nhau về một thỏa thuận đã đạt được hay chưa.

Nhưng dẫu sao, tương lai vẫn không phải là đen tối ở Bernabeu. Sau chiến thắng nhọc nhằn ở Granada vào thứ Hai, họ đã có trọn 6 điểm sau 2 trận đầu tiên. Tuần sau, cả Asier Illarramendi và Sami Khedira có thể sẽ bình phục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x