Bóc phốt toàn bộ vụ đòi đi rồi ở lại của Messi

Kỳ Lâm
14:28 ngày 05-09-2020
10 ngày sau khi Lionel Messi yêu cầu rời Barcelona gây ra một cuộc tranh cãi công khai, cay đắng với chủ tịch Josep Maria Bartomeu và CLB đã dung dưỡng anh gần 20 năm qua, chủ nhân của 6 Quả Bóng Vàng đã lật kèo bằng tuyên bố sẽ ở lại mùa giải này.

Động thái này được coi là một đòn giáng mạnh vào Man City, đội bóng đã rất nỗ lực để sở hữu Messi, cũng như những người muốn được chứng kiến cầu thủ 33 tuổi này thi đấu ở Premier League.

Trong một câu chuyện làm mưa làm gió thế giới thể thao suốt tuần qua, Messi lần đầu tiên thông báo mong muốn ra đi tới CLB qua một tờ burofax, nhờ điều khoản cho phép anh ra đi tự do vào cuối mùa giải.

Nhưng thời hạn “cuối mùa giải” này không trùng với thời hạn cuối cùng có hiệu lực trong hợp đồng giữa 2 bên. Và ban tổ chức La Liga đã ra phán quyết ủng hộ Barcelona. Cha của Messi kiêm người đại diện, ông Jorge đã đến Barcelona để đàm phán vào tối thứ Tư tuần này.

Sau đó, tuyên bố chính thức đầu tiên được đưa ra vào chiều thứ Sáu, với việc ông Jorge viết thư cho chủ tịch La Liga là Javier Tebas để chỉ trích phán quyết của giải đấu và tái khẳng định quyền ra đi của con trai ông.

Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau, trên trang Goal bản Tây Ban Nha, một cuộc phỏng vấn độc quyền đã được phát sóng, trong đó Messi xuất hiện với trang phục áo phông, quần short, dép tông để đưa ra tuyên bố ở lại Barca hết mùa giải tới, cùng những tâm sự về tình yêu, về sự cam kết cống hiến. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra?

Sau tất cả, Messi lại chẳng đi đâu

Messi đã nói gì?

Thông điệp quan trọng nhất từ cuộc phỏng vấn của Lionel Messi với Goal.com là anh đã rút lại quyết định rời Barcelona vào mùa Hè này. “Tôi không bao giờ có thể đưa CLB của đời mình ra tòa, và đó là lý do tại sao tôi sẽ ở lại Barcelona”, Messi nói.

Có thể hiểu, không phải Messi đã thay đổi quyết định, mà chỉ bởi vì anh đã nhận ra rằng, cuộc chia tay này sẽ không diễn ra nếu như không chiến đấu với CLB yêu quý của mình một cách đau đớn tại pháp đình. Vì vậy, anh sẽ ở lại và chơi cho đội bóng của tân HLV Ronald Koeman vào mùa giải tới.

“Tôi đã nói với ông chủ tịch rằng tôi muốn đi, rằng thời gian của tôi ở Barca đã kết thúc. Tôi luôn muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại CLB này, nhưng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong một năm đầy khó khăn.

Tôi muốn tìm kiếm những mục tiêu mới, một bầu không khí mới, những thách thức mới. Việc bị loại khỏi Champions League khiến tôi bị tổn thương rất nhiều, nhưng điều đó không khiến tôi quyết tâm ra đi. Quyết tâm đó đến từ nhiều thứ đã và đang xảy ra. Tôi đã suy nghĩ về nó cả năm nay”, Messi nói.

Messi cũng tận dụng cơ hội này để tấn công những người đang điều hành Barca trong những năm gần đây, cụ thể là ông chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

“Tôi luôn muốn tiếp tục giành được những danh hiệu cùng CLB. Nhưng lâu rồi, CLB này không có dự án gì, không làm được gì, ngoài việc đốt tiền như đốt vàng mã, để thời gian trôi đi vô ích. Tôi muốn cạnh tranh chứ không phải chịu đựng những thảm hoạ đã diễn ra ở Roma, Liverpool, Munich”.

Tại sao Messi quyết định lật kèo?

Messi đã không thay đổi ý định về việc muốn ra đi, nhưng đã quyết định ở lại để tránh một cuộc chiến pháp lý thảm khốc. Anh vẫn tin rằng mình có quyền hợp pháp để ra đi tự do vào mùa Hè này, nhưng CLB chỉ để anh ra đi nếu một có một CLB khác trả khoản chuộc thân 700 triệu euro.

“Tôi sẽ ở lại CLB vì cách duy nhất để ra đi là trả tiền phá hợp đồng. Điều này rõ ràng là không thể. Hay là ra tòa, một điều sẽ thật điên rồ. Tôi sẽ không bao giờ ra tòa để chống lại CLB mà tôi yêu quý, CLB của cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi là ở Barcelona. Nơi đây đã cho tôi mọi thứ và tôi đã cống hiến tất cả cho nó”.

Đây là lần tuyên bố chia tay lần thứ 3 không thành của Messi

Gia đình Messi hiểu sai điều khoản hợp đồng?

Ngày 1/9, Messi đã nói rõ ràng rằng anh không thấy có bất kỳ sai lầm nào trong cách đọc hiểu tình huống pháp lý hoặc trong hành vi thông báo quyết định ra đi cho CLB vào hôm 25/8.

“Chúng tôi chắc chắn rằng tôi được phép ra đi tự do và ông chủ tịch luôn nói với tôi rằng tôi có thể quyết định xem có muốn ra đi hay không khi mùa giải kết thúc.

Vì vậy, gửi Burofax là một cách chính thức để nói với CLB rằng tôi đã hết hợp đồng và sẽ không có thêm 1 năm tùy chọn gia hạn nữa. Nó không phải để chống lại CLB mà để xác nhận rằng, quyết định của tôi đã được đưa ra”.

Sai lầm lớn mà Messi đã mắc phải - như anh ngầm thừa nhận - là tin vào sự đảm bảo của Bartomeu đối với tương lai của mình.  

Messi đã nói nhiều lần trong cuộc phỏng vấn rằng, anh đã nói với chủ tịch CLB về ý định ra đi vào cuối mùa giải 2019/20 và Bartomeu đã không nói gì, nhưng luôn tránh bất kỳ cuộc thảo luận thích hợp nào về vấn đề này. Vì vậy, nhà Messi đã rất ngạc nhiên khi CLB đột nhiên nói rằng họ sẽ chống lại quyết định ra đi.

Messi cũng được hỏi liệu anh có nên thông báo cho CLB về ý định rời đi vào ngày 10/6 như ghi rõ trong hợp đồng hay không, hay liệu anh có tin vào việc “tinh thần của luật pháp” cho phép anh đưa ra quyết định khi mùa giải đã kết thúc. Và anh trả lời. “Vào ngày 10/6, chúng tôi vẫn đang thi đấu ở La Liga, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành và mọi thứ đã xảy ra”.

Một lần nữa, Messi tạo ấn tượng rằng anh tin sẽ không có ai ép buộc họ dính vào những thủ tục lằng nhằng và vụn vặt. Từ quan điểm của Messi, sai lầm lớn nhất của anh không phải ở sự hiểu biết pháp lý của anh về vụ việc, mà là tin tưởng Bartomeu.

Tại sao tuyên bố xuất hiện sớm bất chấp Messi ở lại?

Messi đã không được hỏi chính xác điều này trong cuộc phỏng vấn, nhưng ở trong các câu nói của anh, chúng ta thấy nổi lên thông điệp là Messi luôn có quyền ra đi hợp pháp nếu anh muốn. Gia đình và cố vấn pháp lý của Messi đã hoàn toàn phủ nhận cách giải thích của Barca về hợp đồng của anh.

“Tôi có toàn quyền ra đi tự do”, Messi lặp lại nhiều lần câu này trong cuộc phỏng vấn, nhưng anh biết quá khó để làm điều đó bởi CLB đã sẵn sàng để đưa vụ này ra toà với quyết tâm mạnh mẽ nhất. Ông Jorge Messi, người chịu trách nhiệm về các vấn đề này, vẫn khẳng định Messi không có gì sai.

Tuy nhiên, một nguồn tin hiểu rõ về gia đình Messi cho biết: “Đây có vẻ là một thất bại đối với Messi. Thật đáng kinh ngạc khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không thể tự quyết định số phận của mình”.

Mối quan hệ của Messi với CLB, La Liga, NHM bị tổn hại như thế nào?

Mối quan hệ của Messi với Bartomeu và các thành viên hội đồng quản trị hiện tại đã trở nên tồi tệ nhất có thể. Vì vậy, việc yêu cầu thay đổi ban quản lý yếu kém trong những năm gần đây sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.

Việc Messi ở lại với La Liga vì điều khoản giải phóng hợp đồng không phải là một kết quả tốt cho cả hai bên, nhưng chủ tịch La Liga, Javier Tebas chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi ngôi sao lớn nhất và món hàng hút khách nhất của bóng đá Tây Ban Nha sẽ ở lại La Liga ít nhất 1 năm nữa.

Quan điểm giữa những Cule có thể trái chiều hơn. Một CĐV lâu năm thuộc trường phái Johan Cruyff đã rất vui khi Messi ở lại và ông cùng hội của mình đã kêu gọi sự cải cách ở một BLĐ yếu kém. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều Cule cảm thấy Messi đã làm họ thất vọng vì “hành vi phản bội” và bây giờ sẽ trông “thật sự hèn nhát” vì đã lật kèo.

Khi Messi thông báo ý định ra đi cách đây 10 ngày, Barca đã phản ứng khá nhanh với một Burofax khẳng định vị trí pháp lý của riêng họ. Nhưng CLB đã không có phản hồi ngay lập tức sau cuộc phỏng vấn của Messi vào đêm qua. Họ không có động thái nào, ví dụ chào mừng đội trưởng đã quyết định đúng.

Bốn giờ sau cuộc phỏng vấn được phát sóng lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, bài viết chính trên trang web của họ vẫn là việc Philippe Coutinho trở lại tập luyện cùng đội vào sáng sớm hôm đó, mặc dù sau đó, họ đã đăng một dòng tweet nhắc lại thông điệp của Messi: “Tôi hiến dâng tất cả. Tình yêu của tôi dành cho Barca sẽ không bao giờ thay đổi”.

Đây có phải là chiến thắng của Bartomeu?

Một nguồn tin am hiểu chắc chắn rằng Messi sẽ ra đi cho biết: “Sự thật là đó là một chiến thắng lớn cho Bartomeu. Cho dù có vẻ yếu ớt, thiếu suy nghĩ và đang thất thế, ông ta vẫn có nhiều sức mạnh hơn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Sau vụ này, kẻ được lợi lớn nhất chính là Bartomeu.

Việc Messi liên tiếp chỉ trích sự yếu kém của chủ tịch và BLĐ Barca trong những năm gần đây đã làm giảm uy tín của Bartomeu trong mắt các CĐV. Thế nhưng, sau vụ này, những người cũng hùa theo phê phán Bartomeu ít nhất có thể phải tôn trọng ông hơn bởi vì đã đứng lên để bảo vệ tài sản của CLB trong một hoàn cảnh rất khó khăn.

Một nguồn tin thân cận với Barcelona cho rằng không có khả năng Bartomeu sẽ ra đi ở giai đoạn này, bất chấp sự chỉ trích dữ dội của Messi. Ông dự kiến sẽ chỉ ra đi trong vòng 6 tháng tới (cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3/2021 và việc thay đổi vị trí chủ tịch sẽ diễn ra vào mùa Hè), chứ không ra đi ngay lập tức.

Những người trong số các cule đang cố gắng buộc Bartomeu phải ra đi ngay lập tức có thể đã thay đổi quan điểm của họ về điều đó bởi vì Messi đã tuyên bố ở lại nhờ nỗ lực của Bartomeu.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với một ứng cử viên cho chức chủ tịch Barca cho biết, ông cảm thấy việc buộc Bartomeu và BLĐ hiện tại ra đi thực ra vẫn còn cơ hội. “Các vấn đề tài chính của CLB vẫn trầm trọng với khoản lỗ 300 triệu euro cho ngân sách mùa tới. Bên cạnh đó là những vấn đề khác của hội đồng quản trị. Cảnh sát Catalan vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ bê bối “Barcagate”.

Messi sẽ ở lại đến bao giờ?

Các nguồn tin của Barca đã khẳng định suốt 2 tuần qua rằng, có một lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để Messi ký bất cứ khi nào anh muốn. Bất cứ ai là chủ tịch vào mùa Hè tới chắc chắn cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Messi không ra đi miễn phí ở mùa Hè 2021.

Messi đã tránh nói rằng anh dự định ở lại CLB bao lâu trong cuộc phỏng vấn đêm qua. Thay vào đó, anh chỉ nói rằng mình sẽ hoàn thành 12 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại và cống hiến hết mình dưới thời tân HLV Ronald Koeman.

“Sự thật là tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Có một HLV mới, và một ý tưởng mới, điều đó là tốt, nhưng sau đó chúng tôi sẽ phải xem đội bóng phản ứng như thế nào và liệu có đủ để chúng tôi cạnh tranh hay không. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đang ở lại, và tôi sẽ luôn cống hiến mọi thứ".

Điều đó khác xa với sự ủng hộ của Messi về việc bổ nhiệm Koeman hay cơ hội thành công của đội trong mùa giải 2020/21. Các vấn đề với “Dự án Thể thao” của Barca khó có thể thực hiện được trước mùa Hè 2021, đặc biệt là với tình hình tài chính khó khăn.

Nhưng thời hạn một năm cũng có thể là vĩnh cửu trong bóng đá. Và vào ngày 10/6/2021, nếu CLB có chủ tịch mới, người có khả năng sẽ mang về Nou Camp ít nhất một số đồng đội cũ của Messi, có thể Messi sẽ thay đổi quyết định và không đòi ra đi nữa. Sẽ không thiếu những người gửi lời mời đến Messi đến vào tháng Giêng nếu cầu thủ này quan tâm đến việc tìm kiếm một chuyến phiêu lưu khởi đầu bằng việc tự do rời khỏi Camp Nou.

Điều đáng nhớ là đây không phải là lần đầu tiên Messi tuyên bố ý định chia tay một đội bóng, và sau đó lại thi đấu cho đội bóng đó. Anh đã từ giã ĐT Argentina sau khi bị Chile đánh bại trong trận chung kết Copa America 2016. “Đối với tôi, sự nghiệp ở ĐTQG đã kết thúc”, Messi rưng rưng nói.

Nhưng trong vòng 4 tháng sau, Messi đã trở lại câu nói còn cảm động hơn: “Tôi yêu đất nước của mình quá nên không nỡ giã từ”. Anh cũng bỏ một số trận cho Albiceleste sau khi gây thất vọng nhiều hơn tại World Cup 2018. Nhưng hoá ra đó chỉ là những ngày nghỉ phép. Và anh đã nhận lại băng thủ quân vào tháng 3/2019.

Tất cả có phải là một âm mưu? Messi có thực sự muốn ra đi?

Khi xem cuộc phỏng vấn, chúng ta không thể không tin rằng, Messi thực sự đã bị tổn thương trong mùa giải trước và đã quyết định ra đi. Đó là một giọt nước tràn ly để Messi đi đến quyết định và anh thừa nhận rằng đã có “nhiều nước mắt” khi anh nói với vợ và gia đình rằng họ sẽ chuyển nhà.

Nhưng Messi đã thay đổi suy nghĩ và chỉ có sự kiên trì của CLB (hoặc dã tâm nếu Messi muốn nói thế) mới ngăn được điều đó xảy ra. Đây không phải là một âm mưu nhằm loại bỏ Bartomeu hay buộc Barca phải ký hợp đồng với Neymar. Messi thực sự muốn ra đi.

Khi Messi lần đầu tiên báo hiệu ý định ra đi, Man City đã phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng các nguồn tin khẳng định rằng, Á quân Premier League quan tâm đến việc đưa Messi đến Manchester. Những thông điệp của Messi dường như đã chấm dứt viễn cảnh đó, nhưng có một suy nghĩ rằng, điều này có thể chưa kết thúc.

Man City chắc chắn vẫn ở trong cuộc đua giành chữ ký Messi, bởi thực tế, Bartomeu có thể vẫn cần bán Messi để cân bằng sổ sách và rời CLB mà không phải chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ khoản lỗ nào. Messi vẫn là mục tiêu tốt nhất để bán trong những tuần tới. Thật dễ dàng để tin rằng có một yếu tố tạo nên trường thiên thuyết âm mưu này.

Nếu chúng ta nhìn sự việc theo lăng kính: Bartomeu muốn bán Messi, và Messi muốn ra đi và gia nhập Man City, nhưng không ai trong số họ muốn bị coi là kẻ xấu. Vậy cuộc phỏng vấn này, có thể chỉ đơn giản là để Messi chuyền bóng vào chân của Bartomeu, gọi ông ta là kẻ hứa lèo và ĐE DOẠ sẽ ở lại.

Tất nhiên, đó sẽ chỉ là một mối đe dọa thực sự nếu Bartomeu đang nóng lòng chờ CLB nào đó đến đàm phán khoản phá hợp đồng ngay và luôn, bất chấp lập trường công khai của ông ta là ngược lại. Vậy cuộc phỏng vấn này có thực sự là phần cuối của câu chuyện hay chỉ là một chiến thuật đàm phán phức tạp?

Việc tưởng tượng Messi rời Barca sau khi ngồi xuống và trả lời một cuộc phỏng vấn như thế này, chắc chắn sẽ bóp méo giới hạn đáng tin cậy của thông tin. Nhưng có những người ở Man City tin rằng, chương này không hoàn toàn khép lại trường thiên về Messi. Họ luôn biết rằng sẽ cực kỳ khó để ký hợp đồng với Messi, ngay cả khi đã đặt mình ở vị trí cực tốt, thậm chí đang có cơ hội tốt nhất để sở hữu cầu thủ vĩ đại nhất thế giới này.

XEM THÊM

Bố Messi tuyên bố điều khoản 700 triệu euro là vô căn cứ

La Liga đáp trả ngay lập tức tuyên bố của bố Messi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x