Cơ hội nào để Barca sở hữu Bernardo Silva?

Kinh Thi Kinh Thi
14:46 ngày 11-08-2020
Từ chỗ “muốn” đến chỗ “có” là một khoảng cách vời vợi, nếu bạn muốn có một ngôi sao đang thuộc quyền sở hữu của Man City dưới thời Pep Guardiola. Vậy, Barcelona hy vọng điều gì khi họ “dòm ngó” Bernardo Silva của Man City trong mùa Hè này?
Cơ hội nào để Barca sở hữu Bernardo Silva?

Điều đầu tiên chắc chắn: Man City không cần tiền, Pep Guardiola lại càng không cần. Vậy nên, hy vọng nhỏ nhoi cho Barcelona khi họ muốn có Bernardo Silva chỉ là chính cầu thủ này không còn mặn mà với Man City nữa, cộng thêm điều kiện là Guardiola và Man City nói chung cũng không cần Bernardo nữa. Câu chuyện này mà được đặt ra trong mùa hè năm ngoái thì đấy dứt khoát chỉ là ý tưởng điên rồ.

Khi ấy, Man City vừa gia hạn hợp đồng với Bernardo, trong khi chính Bernardo đang bay bổng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng tại Etihad. Mà đấy lại là mùa bóng lịch sử: Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch tuyệt đối ở 3 giải đấu trong nước.

Mùa này, câu chuyện hơi khác: Bernardo Silva “chỉ” được đá chính 23 trận ở Premier League và đứng thứ 9 trong bảng điểm phong độ của trang Whoscored.com. Kevin de Bruyne vừa được bầu là cầu thủ hay nhất mùa bóng của Man City. Trong khi tầm quan trọng của Bernardo có phần giảm đi, thì ngôi sao trẻ Phil Foden lại đang nhanh chóng vươn lên.

HLV Pep Guardiola nói về việc Bernardo thi đấu ít hơn: “Một phần do tôi. Phần khác do Phil Foden thi đấu nhiều hơn, Riyad Mahrez vẫn giữ được sự ổn định trong khi còn nhiều cầu thủ khác cũng thi đấu xuất sắc”. Nói vậy có nghĩa là Bernardo không còn thuộc mẫu ngôi sao không thể thay thế, và anh có thể “tự ái”?

Theo giới thạo tin, Barcelona sẽ quyến rũ Bernardo bằng cách hứa hẹn một sự bảo đảm cho anh luôn được đá chính. Một nỗ lực khác của đội bóng xứ Catalonya là sẽ dùng hậu vệ Nelson Semedo để đề nghị Man City trao đổi cầu thủ.

Với Pep Guardiola, Bernardo Silva giờ không phải ngôi sao bất khả xâm phạm

Có một đặc điểm nổi bật trong cách chuyển nhượng xưa nay của Guardiola, là HLV này rất thích mua hậu vệ cánh. Trong thời buổi kinh tế khó khăn sau dịch, chiến thuật chuyển nhượng bằng cách trao đổi cầu thủ của Barcelona vừa đem lại thành công, khi họ dùng Arthur Melo để đổi lấy Miralem Pjanic của Juventus.

Chỉ với bấy nhiêu, xem ra ý tưởng chuyển nhượng Bernardo Silva của Barcelona còn rất mơ hồ. Khó khăn lớn nhất tất nhiên là mọi chuyện đều phải do Pep Guardiola quyết định. Quyền lực hoàn toàn thuộc về Man City, khi hợp đồng của Bernardo vẫn còn quá lâu, hễ Man City “lắc đầu” thì mọi chuyện đương nhiên chấm dứt.

Trước mắt, tình thế có thể thay đổi đôi chút, tùy theo kết quả Champions League mùa này. Cả Barcelona lẫn Man City đều đang trên đường chinh phục giải đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB. Họ mà lên ngôi vô địch thì điều đó có thể dẫn đến một vài thay đổi trong các chiến lược tiếp theo, của từng đội.

Bản thân Bernardo có muốn khoác áo Barcelona? Câu trả lời là “có”, trong tương lai. Theo một phát biểu trước đây của Bernardo, thì anh chỉ thật sự quan tâm đến hai chỗ sau khi rời khỏi đội bóng hiện thời. Một là chơi bóng ở La Liga, tất nhiên phải trong màu áo một đội bóng lớn.

Địa chỉ còn lại là Benfica - CLB cũ mà Bernardo luôn mong muốn sẽ có ngày trở lại. Bernardo còn nhấn mạnh: anh muốn trở lại Benfica ở một thời điểm nào đó “không quá muộn”. Từ đó “suy ra”, rằng nếu muốn khép lại sự nghiệp bóng đá đỉnh cao ở CLB “khởi nghiệp” của mình, thì Bernardo sẽ phải tìm cách trải nghiệm La Liga sớm hơn nữa. Năm nay, anh 26 tuổi (vừa mừng sinh nhật trong ngày hôm qua).

Bernardo vẫn rất đắt giá
Hợp đồng mới nhất giữa Bernardo Silva và Man City vừa được ký vào năm ngoái, với thời hạn đến năm 2025. Mức lương hiện thời của Bernardo là 150.000 bảng/tuần. Sau thời điểm ký hợp đồng năm 2019, Bernardo được định giá trên thị trường chuyển nhượng là khoảng 90 triệu bảng. Giá trị hiện thời của anh là khoảng 72 triệu bảng. Nếu ra đi trong mùa Hè này, chắc chắn Bernardo sẽ lập kỷ lục là cầu thủ đắt giá nhất mà Man City từng bán.

780 - Man City đã chi hơn 780 triệu bảng để mua cầu thủ dưới thời Pep Guardiola. Ngược lại, Man City của Pep chỉ mới bán 2 cầu thủ với giá trên 30 triệu bảng, là Danilo (một phần trong việc trao đổi lấy Joao Cancelo) và Leroy Sane.

XEM THÊM

Solskjaer úp mở khi nói về vụ Sancho gia nhập M.U

Dortmund nhờ 'nhân tố bí ẩn' để sớm giải quyết vụ Sancho gia nhập M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Gustavo Maia, niềm hy vọng mới từ Brazil của Barca là ai? Gustavo Maia, niềm hy vọng mới từ Brazil của Barca là ai?

    Gustavo Maia, 19 tuổi, gia nhập Barcelona từ Nou Camp. Tuy chưa ra sân tại đội một nhưng tiền đạo trẻ này vẫn là cái tên đáng chú ý bởi thành tích ghi bàn và danh hiệu đã có.

  • Real sẽ ưu tiên  thanh lý hàng thừa Real sẽ ưu tiên thanh lý hàng thừa

    Để giảm bớt quỹ lương, Real sẽ thanh lý rất nhiều cầu thủ không còn phù hợp với kế hoạch của HLV Zinedine Zidane ở mùa giải 2020/21.

  • Đội bóng Madrid khám phá ra thần dược trị Covid-19 trong 48 giờ Đội bóng Madrid khám phá ra thần dược trị Covid-19 trong 48 giờ

    Chỉ mất 48 đến 72 giờ, các triệu chứng của Covid-19 trên bệnh nhân biến mất và xét nghiệm ra kết quả âm tính sau 10 ngày.

  • Thành viên còn lại của Atletico âm tính với Covid-19, lên đường dự Champions League Thành viên còn lại đều âm tính Covid-19, Atletico lên đường dự Champions League

    NHM Atletico Madrid đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khi đã xác định danh tính hai cầu thủ dương tính với Covid-19, nhưng không lây nhiễm sang các đồng đội cũng như thành viên BHL đội bóng.

  • 9 CLB vẫn trắng lưới trước 'họng súng' của Lionel Messi 9 CLB vẫn trắng lưới trước 'họng súng' của Lionel Messi

    Theo thống kê, siêu sao Lionel Messi của Barcelona vẫn chưa thể chọc thủng lưới 9 đội bóng anh từng đối mặt dù có không ít cơ hội để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

  • Real Madrid - Ronaldo, cuộc chia ly đắt giá Real Madrid - Ronaldo, cuộc chia ly đắt giá

    Trong 2 năm kể từ khi Real Madrid và Cristiano Ronaldo chia tay nhau hồi tháng 7/2018, cả hai đều phải nếm trải những thất bại tồi tệ ở Champions League. Mà mới nhất, chính là việc bị Man City cùng Lyon loại ở vòng 1/8, trong các trận đấu diễn ra cùng ngày.

  • Gareth Bale quyết sống mãi với Bernabeu Gareth Bale quyết sống mãi với Bernabeu

    2019/20 đúng là một mùa đầy bất ổn với Gareth Bale, khi anh bị chính những Madridistas bầu chọn là “Cầu thủ tệ nhất của Real Madrid mùa giải này”; không được thi đấu trận làm khách của Man City đêm qua và bỏ đi chơi golf khi biết tin bị HLV Zidane gạch tên.  

  • Coutinho lạc lối trong cơn ác mộng Camp Nou Coutinho lạc lối trong cơn ác mộng Camp Nou

    Philippe Coutinho đang rối bời tương lai sau khi giấc mơ Barcelona trở thành cơn ác mộng. Bayern Munich đã từ chối mua đứt tiền vệ tấn công này, trong khi Arsenal chỉ quan tâm tới Coutinho “cho sang miệng”. Vì vậy, đâu là bến đỗ tiếp theo cho ngôi sao người Brazil này?  

  • Cơn bão gột rửa một Real trần trụi Cơn bão gột rửa một Real trần trụi

    Thất bại trước Man City không phải là lý do duy nhất khiến Zinedine Zidane bất an về tương lai của mình tại Real Madrid. Nếu tiếp tục ở lại, Zizou sẽ lấy đâu ra tiền để phát triển đội bóng?

  • Barcelona: Khi linh hồn bị đánh cắp Barcelona: Khi linh hồn bị đánh cắp

    "More than a Club", câu khẩu hiệu đã gắn liền với Barcelona xuyên suốt chiều dài lịch sử, đang dần biến mất. Những năm gần đây, nhắc tới Barca là người ta bật ra ngay một cụm từ phản ánh đúng bộ mặt của đội bóng này: "Sự khủng hoảng".

  • Giấc mơ có thật của Riqui Puig Giấc mơ có thật của Riqui Puig

    Từ một cậu nhóc theo chân cổ vũ Barca ròng rã cả tuổi thiếu nhi, Riqui Puig nay đã có tên trong đội hình xuất phát của gã khổng lồ xứ Catalunya. Hành trình ấy chẳng khác nào giấc mơ có thật, nhưng cũng cực kỳ xứng đáng với tài năng của Puig.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x