Hậu Siêu cúp TBN: Ancelotti "trở mặt" với Di Maria, Simeone xin lỗi NHM

Tam Phong
10:04 ngày 23-08-2014
Các thành viên của Real Madrid đều không vui khi phải đón nhận thất bại trước Atletico Madrid trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha 2014. Trong khi đó, HLV Diego Simeone của đội chủ nhà tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng trên, đồng thời đưa ra lời xin lỗi với NHM vì bị truất quyền chỉ đạo.
Hậu Siêu cúp TBN: Ancelotti "trở mặt" với Di Maria, Simeone xin lỗi NHM
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo tân binh Mario Manduzkic ngay phút thứ 2 đã giúp đội chủ nhà Atletico Madrid vượt qua Real Madrid với tỷ số 1-0 trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha. Với việc giành thắng lợi với tổng tỷ số 2-1 (lượt đi hòa 1-1 ở Bernabeu), đội bóng của HLV Diego Simeone đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2014/15 và khiến bầy "Kền kền trắng" tan mộng "ăn 6".

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti chia sẻ: "Chúng tôi đã đánh mất quyền kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Hiệp 1 Real đã chơi khá tốt và tạo được nhiều cơ hội, nhưng điều đó đã không xảy ra sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, việc để thua ở trận Siêu Cúp còn tốt hơn ở chung kết Champions League".

VIDEO: Atletico Madrid 1-0 Real Madrid (lượt về Siêu Cúp TBN 2014)


Tiếp đó, chiến lược gia người Italia khẳng định Real không cần đến sự phục vụ của tiền vệ Angel Di Maria - cầu thủ trước đó đã công khai đòi ra đi và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu: "Đó là một quyết định về chuyên môn. Chúng tôi không cần sự phục vụ của Di Maria".

Ngoài ra, Carletto cũng khẳng định việc để tuột mất chiếc Siêu cúp TBN cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ: "Chúng tôi không nói về cú ăn 6. Real chỉ là ứng cử viên nặng kí cho các danh hiệu, nhưng rõ ràng là quá khó để giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu".


Ramos và các đồng đội sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn La Liga 2014/15

Trong khi đó, cậu học trò của ông là trung vệ Sergio Ramos tỏ ra không vui: "Hôm nay là một ngày buồn. Chúng tôi rất muốn có được danh hiệu đó nhưng nó đã thuộc về Atletico. Tôi xin được chúc mừng họ".

"Real còn rất nhiều việc phải làm sau thất bại này và bạn không thể sớm rút ra bất kỳ kết luận nào. Toàn đội sẽ sớm vượt qua sự thất vọng này và chúng tôi sẽ có những ngày tươi sáng hơn".


HLV Diego Simeone đã bị truất quyền chỉ đạo

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của Atletico đã lên tiếng xin lỗi về chiếc thẻ đỏ phải nhận ở phút 26 do phản ứng thái quá với trọng tài. "Đó là giây phút kích động. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi".

Tình huống HLV Diego Simeone bị đuổi do bất kính với trọng tài

"Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Atletico đã chơi tốt trước một nhà vô địch vĩ đại như Real Madrid trong cả 2 lượt trận. Với chiến thắng trước đội bóng lớn như thế mang tới cho chúng tôi sức mạnh và động lực để tiến lên phía trước".

Tiền vệ Koke - một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Atletico nhận định: "Trận thắng này không phải là sự báo thù. Đơn giản, họ đã vô địch Champions League còn chúng tôi có danh hiệu La Liga".


Gabi (phải) và Atletico quyết tâm bảo vệ ngôi Vương ở mùa giải mới

"Mọi thứ khá khó khăn khi một số trụ cột chuyển đi nhưng Altetico vẫn chơi tốt nhờ sức mạnh của cả đội từ kết hợp giữa các thành viên còn lại và các tân binh. Bây giờ, Altetico đã có khởi đầu tốt với 1 danh hiệu trên sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ".

Diego Simeone tự tay quay lại cảnh fan Atletico Madrid ăn mừng

Thủ quân Gabi của Atletico cho biết danh hiệu trên là rất quan trọng với đội bóng của anh trong nỗ lực bảo vệ chức vô địch La Liga ở mùa giải 2014/15: "Đó là 1 danh hiệu ý  nghĩa và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa".

"Qua 2 lượt trận, Atletico cho thấy có thể cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào trong 1 giải đấu khó khăn sắp tới. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Khai mạc La Liga 2014/15: Đấu trường của những ông thầy trẻ Khai mạc La Liga 2014/15: Đấu trường của những ông thầy trẻ

    Sự tươi mới, hấp dẫn của La Liga 2014/15 không chỉ đến từ những siêu sao vừa gia nhập xứ bò tót, mà còn được thể hiện qua việc rất nhiều CLB La Liga đang được dẫn dắt bởi các HLV trẻ… Làn gió trẻ ấy chắc chắn sẽ giúp những cuộc đấu ở mùa giải mới thêm sôi động.

  • ĐHTB La Liga vs Premier League: “Nước chảy chỗ trũng” ĐHTB La Liga vs Premier League: “Nước chảy chỗ trũng”

    Bạn hãy chọn 11 cầu thủ giỏi nhất Premier League đấu với 11 người xuất sắc nhất La Liga. Một tình huống giả tưởng nhưng nếu đặt lên bàn cân cũng cho thấy sự lấn lướt của dàn sao đến từ TBN.

  • Đã hết cơn bĩ cực? Đã hết cơn bĩ cực?

    Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về câu “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, cứ lên một trang web thể thao bất kỳ rồi gõ “Barcelona”. Từ đầu năm 2014 đến giờ, Barca chỉ toàn dính vào những rắc rối, bất hạnh.

  • Thất bại của Real: Tiền không phải là tất cả! Thất bại của Real: Tiền không phải là tất cả!

    Như vậy là tham vọng “ăn 6” của Real Madrid ở mùa giải năm nay đã tan tành mây khói, sau khi họ thúc thủ một cách “tâm phục khẩu phục” trước Atletico ở trận đấu đêm qua. Nhìn lại kỹ vấn đề, có thể thấy núi tiền mà Real bỏ ra không thể đem lại tất cả những gì họ muốn.

  • Cuộc chiến hàng công Real - Barca - Atletico: Những bộ tam chết chóc Cuộc chiến hàng công Real - Barca - Atletico: Những bộ tam chết chóc

    Cả Real, Barca lẫn Atletico đều có bộ tam hết sức lợi hại trên tuyến đầu, những người luôn đảm bảo ghi hơn 50% tổng số bàn thắng của cả đội/mùa. Bộ tam của Atletico ghi bàn ít hơn, nhưng vì hàng phòng ngự tốt nên họ luôn biết cách gìn giữ thành quả của hàng công. Còn Real và Barca, cách chiến thắng luôn là ghi bàn nhiều hơn số lần bị thủng lưới.

  • La Liga không thiếu “Zamora” La Liga không thiếu “Zamora”

    Mùa Hè 2014 đánh dấu một sự kiện đặc biệt: màn chia tay đồng loạt của các thủ môn. Thibaut Courtois chia tay Atletico để trở lại CLB chủ quản Chelsea, Victor Valdes cũng rời Barca, Diego Lopez bị Real Madrid đẩy tới AC Milan, còn Willy Caballero tạm biệt Malaga để đến Man City theo tiếng gọi của ông thầy cũ Manuel Pellegrini.

  • Atletico 1-0 Real (chung cuộc 2-1): Đại công của Mandzukic Atletico 1-0 Real (chung cuộc 2-1): Đại công của Mandzukic

    Bàn thắng duy nhất của Mario Mandzukic ngay ở phút thứ 2 đã giúp Atletico Madrid vượt qua Real Madrid ở trận lượt về Siêu cúp TBN, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 2-1 sau hai trận lượt đi và về.

  • 0h00 ngày 24/8, Malaga vs Bilbao 0h00 ngày 24/8, Malaga vs Bilbao

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Malaga và Bilbao

  • 04h00 ngày 24/8, Almeria vs Espanyol 04h00 ngày 24/8, Almeria vs Espanyol

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Almeria và Espanyol

  • 02h00 ngày 24/8, Sevilla vs Valencia: Pizjuan bất khả  xâm phạm 02h00 ngày 24/8, Sevilla vs Valencia: Pizjuan bất khả xâm phạm

    Trước một đối thủ nổi tiếng thi đấu tệ hại trên sân khách như Valencia, thầy trò HLV Unai Emery hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng trong trận ra quân tại Pizjuan, nơi họ chưa từng thua trong 9 trận đấu gần đây...

  • 02h00 ngày 24/8, Granada vs Deportivo 02h00 ngày 24/8, Granada vs Deportivo

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Granada và Deportivo

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x