James Rodriguez trở lại Real Madrid vào mùa hè năm ngoái sau 2 mùa khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn. Tiền vệ người Colombia nằm trong danh sách chuyển nhượng của Zinedine Zidane và suýt chút nữa gia nhập Atletico Madrid, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót.
Sau khi ở lại Bernabeu, James khởi đầu mùa giải mới khá hứa hẹn, nhưng một loạt chấn thương và màn trình diễn nghèo nàn một lần nữa chôn vùi tiền vệ người Colombia. Tổng cộng James thi đấu có 728 phút trong...14 trận trên mọi đấu trường và chỉ đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo.
Cầu thủ cũng bày tỏ sự bức xúc trong phát biểu mới đây: "Thật khó chịu khi không được ra sân. Tôi biết mình đủ điều kiện để thi đấu, nhưng vì người khác nên tôi không được sử dụng.
Nếu là một cầu thủ tồi, tôi sẽ chấp nhận. Còn tôi thì ngược lại. Tôi là một người muốn thi đấu và giành chiến thắng. Thật khó khăn khi thấy mình không được trao cơ hội như các đồng đội. Tôi muốn đi nhưng Real Madrid không cho phép".
Nói vè mối quan hệ với ông thày Zidane, cựu cầu thủ Monaco cũng tỏ thái độ bất mãn: "Zidane có sự ưu ái riêng với một số cầu thủ và bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi không dính dáng đến những thứ như vậy. Tôi muốn đến một nơi mà mình có thể thi đấu. Tôi biết mình không thể làm điều này dưới thời Zidane vì ông ấy có quyền làm như thế.
Mùa giải năm nay là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất sự nghiệp của tôi. Song, thật may vì tôi còn trẻ, còn nhiều năm để tìm kiếm hạnh phúc tại một đội bóng khác. Tôi muốn người hâm mộ nhớ về tôi với những ký ức ở giai đoạn trước, không phải bây giờ".
Theo báo chí Tây Ban Nha, James đang nằm trong danh sách thanh lý của Real. Dù có nhiều CLB muốn sở hữu anh nhưng họ ngần ngại mức lương cao mà anh đang hưởng ở sân Bernabeu.
XEM THÊM
Barca vs Bayern: Những điểm tương đồng và trùng hợp kỳ bí
Tiêu điểm: Barca vs Bayern - Đi tìm đỉnh Everest của bóng đá châu Âu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn