Julien Faubert: 'Tôi từng nghĩ cuộc gọi từ Real là một trò đùa'

Phương Minh
09:12 ngày 29-03-2020
Giữa những dàn tài năng kiệt xuất mà bóng đá Pháp từng sản sinh, Julien Faubert không phải là một cái tên nổi bật. Thế nhưng anh chàng ấy lại từng được Real Madrid đưa về trong một vụ chiêu mộ vô cùng khó hiểu của đội chủ sân Bernabeu.
Julien Faubert: 'Tôi từng nghĩ cuộc gọi từ Real là một trò đùa'

Để tìm kiếm Faubert, các phóng viên của tờ The Athletic đã phải mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, họ cũng tìm được đến nhà riêng của cựu cầu thủ này ở Bordeaux, nơi anh đang chơi trong vườn cùng lũ trẻ. Nhưng kết quả cuộc trò chuyện sau đó cho thấy nó hoàn toàn xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Faubert nói khá nhiều bằng tiếng Anh khá tốt, thi thoảng đệm một câu... chửi thề và qua câu chuyện, người ta đã biết thêm về sự nghiệp của anh, về mâu thuẫn với cựu HLV Avram Grant, chuyện mặc áo số 10 ở đội tuyển Pháp và đặc biệt là cú chuyển nhượng bất ngờ tới Real Madrid.

Đó là thời điểm tháng 1/2009, Faubert vừa bình phục chấn thương và thường xuyên góp mặt trong đội hình của West Ham. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, anh cũng không nghĩ đến sự quan tâm mà Real Madrid dành cho mình. Cựu cầu thủ này kể lại: “Chúng tôi đang ngồi trên xe bus tới sân Upton Park để chuẩn bị tiếp Fulham. Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một gã người Pháp ở Real Madrid và hắn nói: ‘Chào, tôi làm việc cho Real Madrid và chúng tôi muốn nói chuyện với anh’. Tôi bảo hắn là mình sắp có một trận đấu quan trọng, và không có thời gian cho trò đùa ngớ ngẩn này”.

Đó là lý do Faubert tắt điện thoại, bước ra sân thi đấu nhưng khi bật máy sau đó và nhìn thấy 30 tin nhắn và 50 cuộc gọi thoại, anh hiểu rằng có vẻ như đây là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Anh quyết định gọi cho người đại diện và biết rằng phái đoàn Real Madrid đang chờ mình tại một khách sạn ở Heathrow. Hôm ấy chính là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2009, và Faubert lập tức lên đường tới đó để đàm phán.

Dĩ nhiên, cầu thủ người Pháp vô cùng hào hứng. Anh nhớ lại: “Lúc đó cảm xúc của tôi khá lộn xộn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc. Đó là Real Madrid đấy, anh biết không. Khi nhận ra đây không phải trò đùa, tôi đã cầu nguyện cuộc đàm phán sẽ tiến triển thuận lợi”. Faubert cũng tiết lộ, mình thực ra chỉ là lựa chọn số 2 khi trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn muốn chiêu mộ Antonio Valencia, nhưng cầu thủ người Ecuador lại quyết định gia nhập Man United.

Faubert (trái) chỉ gắn bó với Real Madrid 6 tháng và không để lại ấn tượng gì tốt đẹp

Điều này rõ ràng không ảnh hưởng đến tâm trạng hứng khởi của Faubert. Anh trở lại West Ham để lấy đồ và đám đồng đội bắt đầu trêu chọc. Một gã nào đó mà Faubert không nhớ đã phá lên cười: “Julien, cậu có biết mình sắp đến đâu không? Mẹ kiếp, Real Madrid đấy”. Mark Noble, người giờ đang là thủ quân của West Ham, thì ra sức lảng tránh cầu thủ người Pháp. Và khi Faubert tò mò hỏi “Chuyện gì thế Mark”, tiền vệ này đáp lại “Julien, tôi không thể nói chuyện với cậu được, cậu đã là cầu thủ của Real Madrid. Giờ cậu bảnh hơn tôi rồi”.

Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng ban đầu, Faubert nhanh chóng vỡ mộng ở Bernabeu. Thời gian gắn bó với gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha theo hợp đồng cho mượn đã trở thành một trải nghiệm cay đắng với cầu thủ người Pháp. Mặc dù vậy, anh chưa một lần hối hận về quyết định gia nhập Real Madrid. Ngược lại, Faubert rất quý trọng cơ hội được tập luyện cùng những Arjen Robben, Sergio Ramos, Fabio Cannavaro và Ruud van Nistelrooy. Tại Bernabeu, cầu thủ chạy cánh này cũng học được tinh thần chiến thắng và thái độ tôn trọng dành cho mọi đối thủ, điều mà trước đó anh chẳng thèm để ý.

Thế nhưng dấu ấn lớn nhất mà Faubert để lại trong giai đoạn gắn bó với Los Blancos lại không phải là thời gian thi đấu ít ỏi, mà là hình ảnh... ngủ gật trên ghế dự bị trong trận gặp Villarreal. Cầu thủ người Pháp phân trần với The Athletic là lúc đó anh chỉ “chợp mắt khoảng 30 giây” thế nhưng họ lại nghĩ rằng anh “quá chán nản vì không được thi đấu”. Chủ tịch Real Madrid khi đó, ông Vicente Boluda sau đó đã phải cảnh báo Faubert cần cẩn trọng vì ở Tây Ban Nha, đám săn ảnh và quay phim có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, cầu thủ này không cần đến lời khuyên ấy. Vì chỉ vài tháng sau, anh đã phải trở lại West Ham.

Chơi cho đội hạng Tư và chờ làm HLV
Đội bóng cuối cùng mà Faubert khoác áo năm 2019 là Etoile Frejus Saint-Raphael, hiện đang chơi ở giải Championnat National 2, tương đương với hạng đấu thứ 4 trong hệ thống bóng đá Pháp. Sau khi chia tay CLB này vì bất đồng với ông chủ, cựu tuyển thủ Pháp đã theo học khóa đào tạo HLV. Và sau khi có bằng trong thời gian sắp tới, anh sẽ bước vào nghiệp huấn luyện với mục tiêu trở thành “một HLV cứng rắn nhưng công bằng với các cầu thủ”.

Người thừa kế số 10 của Zidane

Faubert từng thừa kế chiếc áo số 10 của Zidane tại ĐT Pháp

Có một điều không phải ai cũng biết là Julien Faubert chính là cầu thủ đầu tiên mặc áo số 10 của đội tuyển Pháp sau khi Zinedine Zidane giải nghệ. Cầu thủ này đeo áo số 10 từng thuộc về Zizou ở trận ra mắt gặp Bosnia ngày 16/08/2006, và thậm chí còn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Les Bleus. Tuy nhiên, lần đầu ấy cũng là lần duy nhất Faubert khoác áo ĐTQG khi sau đó, anh không được triệu tập thêm lần nào nữa.

2. Julien Faubert được Real mượn từ West Ham hồi tháng 1/2009 với mức phí 1,5 triệu bảng, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa với giá tiền không tiết lộ. Tuy nhiên, trong 6 tháng gắn bó với sân Bernabeu, cầu thủ người Pháp chỉ có 2 lần ra sân. 

XEM THÊM

Những gã khổng lồ 'ngấm đòn' vì Covid-19

Real đảm bảo 100% lương trong mùa đại dịch

Roberto Carlos từng dụ Neymar phản bội Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x