Messi, ông bố, Barcelona và một ngày điên rồ ở Catalan

Kỳ Lâm
14:16 ngày 04-09-2020
Gia đình Messi dường như cũng đã chuẩn bị cho tương lai không ở FC Barcelona,  một tình huống mà họ có thể thoát ra không cần nhìn lại, không cần lo lắng về những gì họ đã bỏ lại. Nhưng điều đó không dễ dàng như họ hy vọng khi gửi burofax cách đây 10 ngày.

1.Chúng ta đã có nhau 
2.Nhà của bạn khi xa nhà 
3.Hãy để bản thân được yêu thương.

Những dòng chữ này được đánh phấn trên bức tường bên ngoài nhà hàng Bellavista del Jardin del Norte, được gia đình Messi khai trương vào năm 2016 và thường xuyên được thủ quân của CLB Barcelona và bạn bè chiến hữu lui tới, nhưng hiện đã đóng cửa gần 2 năm.

Không ai trong gia đình Messi nghĩ đến việc sẽ tới thăm quán ăn cũ này vào thứ Tư. Họ có rất nhiều thứ khác trong tâm trí. Ông bố Jorge Messi đã đến thủ phủ Catalan để đàm phán với chủ tịch Barca - Josep Maria Bartomeu nhằm cố gắng giải quyết tình trạng bất ổn về tương lai của con trai kiêm thân chủ Lionel Messi.

Messi không tham gia nhiều vào quá trình thành lập nhà hàng mà chỉ đầu tư 2,5 triệu euro. Đây là một dự án dành cho người anh trai Rodrigo. Anh cũng chẳng phải chủ nhân của dòng chữ viết bằng tiếng Catalan trên bức tường kia. 

Tuy nhiên, đó vẫn là những từ ngữ in hằn trong tâm trí người dân xứ này trong một ngày thứ Tư điên rồ ở Barcelona - một ngày mà chúng ta biết rằng món ăn ưa thích của ông Jorge Messi là gì, và chiếc xe của Bartomeu lái là hiệu gì nhưng vẫn chẳng biết quái gì về tương lai của Messi cả.

Nhà hàng của gia đình Messi giờ hoang tàn

Một trong những điều kỳ lạ liên tục xảy ra trong giai đoạn bế tắc này giữa Messi và CLB, hôm thứ Tư vừa qua cũng là ngày mà Barcelona đưa bộ áo thi đấu mới của họ ở mùa giải 2020/21 ra bán.

Tại cửa hàng của CLB ở Nou Camp vào sáng sớm thứ Tư, không lâu sau khi máy bay chở Jorge hạ cánh ở sân bay El Prat của thành phố, bộ trang phục thi đấu mới đã được bán. Trên khắp 3 tầng của cửa hàng treo những bức ảnh lớn của Frenkie de Jong và Marc-Andre ter Stegen trong áo đấu mới và khá nhiều bức ảnh của Antoine Griezmann. Nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh Messi. 

Hàng hóa mang thương hiệu Barca của Messi bao gồm khẩu trang (45 euro cho một bộ 3 chiếc), sôcôla theo chủ đề Messi, một con gấu bông mặc áo số 10 của anh ấy, các bức tượng nhỏ và móc chìa khóa in hình Messi râu ria xồm xoàm mà anh đã cạo trong thời gian nghỉ đấu vì COVID-19.

Nhưng cho dù giá của bộ áo đấu mới đã giảm 40% so với mùa trước, không thấy xuất hiện đám đông NHM tranh nhau mua món hời này. Thay vào đó, tại cửa hàng, có nhiều nhân viên hơn khách hàng. Một vài nhóm du khách nhẩn nha lượn lờ trong khi nhân viên bán hàng chỉ mải tám chuyện.

Một màn hình LED cỡ lớn chiếu các clip video với những khoảnh khắc trong lịch sử của CLB - bao gồm cả cảnh quay mang tính biểu tượng cho thấy Messi giơ chiếc áo Barca của anh ấy lên khán đài sân Santiago Bernabeu sau khi ghi bàn thắng vào phút cuối cùng vào tháng 4 năm 2017.

“Thật đáng tiếc vì những điều đang xảy ra. Anh ấy có mọi quyền đến mọi CLB trên thế giới, nhưng cách Messi làm điều đó đã để lại một cảm giác tồi tệ”, một nhân viên trẻ của cửa hàng cho biết khi được hỏi liệu Messi có thực sự định ra đi hay không.

Nhưng tên nhà hàng và triết lý của nó vẫn in đậm trên tường

Cửa hàng này đã "vắng ngắt" kể từ khi Barca bị Bayern Munich hạ gục 2-8 ở Champions League, nhưng những chiếc áo đấu in tên Messi vẫn bán chạy hơn tất cả. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bán những chiếc áo đấu của Messi miễn là anh ấy còn ở đây”, cô gái bán hàng nói với một nụ cười gượng gạo.

Bên ngoài cửa hàng, các gian bán đồ ăn uống dọc hành lang từ cổng đến khán đài đều đóng cửa vắng tanh. Bảo tàng CLB đã mở cửa nhưng đại dịch đã khiến ít khách du lịch đến thăm thành phố hơn và các biện pháp phòng dịch đã khiến bầu không khí quanh Camp Nou thêm kỳ lạ.

Bên cạnh đó, tất cả NHM Barca đều đang có rất nhiều thứ trong tâm trí vào lúc này. Vì vậy, có lẽ đây không phải là thời điểm lý tưởng để nghĩ đến việc mua áo đấu mùa tới hoặc hồi tưởng lại ký ức của họ về 634 bàn thắng và 34 danh hiệu của Messi trong suốt 15 năm anh ấy khoác áo đội một.

"Giống như một cuộc hôn nhân vậy, cả hai đều cư xử tốt đẹp với nhau, và bây giờ nó kết thúc một cách đau đớn. Leo là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Barca, nhưng CLB cũng đã làm rất tốt cho anh ấy, khi chơi với Xavi và Andres Iniesta. 

Lẽ ra, họ nên xây dựng đội hình tốt hơn trong vài năm qua, điều đó đúng. Tôi không thấy có con đường quay lại bây giờ. Nhưng Messi đang làm mọi việc không đúng quy trình, đi như thế này để lại cảm giác không tốt. Thật là đáng tiếc", một tài xế taxi - người không phải là socio (thành viên sở hữu CLB) mà chỉ là một Cule trọn đời, bùi ngùi tâm sự.

Quay trở lại nhà hàng Bellavista del Jardin del Norte ở số 86 đường Carrer d’Enric Granados, ở quận Eixample gần vùng lõi Catalan. Nhà hàng này bình dân nhưng sang trọng, có một khu vực với các bàn được bố trí như sân cỏ, khung thành ở hai đầu và các bức tường được trang trí bằng những sơ đồ chiến thuật.

Messi vẫn là thương hiệu bán chạy nhất trong cửa hàng của Barcelona

Vào năm 2018, Rodrigo Messi đã nói với báo chí địa phương về một “sự thay đổi mô hình kinh doanh” và giờ đây họ sẽ chỉ mở cửa cho các bữa tiệc riêng tư và các sự kiện của công ty. 

Nhưng giờ nó là tòa nhà vô chủ, với mặt tiền màu sắc rực rỡ ngày trước bị hủy hoại, các pallet vật liệu nằm ngổn ngang, một cửa chớp treo lơ lửng và phủ đầy hình vẽ bậy. Nhưng thông điệp đánh bằng phấn vẫn hiện trên tường. “Triết lý của Bellavista” vẫn rất dễ đọc.

Chủ một tiệm làm tóc bên kia đường cho biết, khi xưa Messi là khách thường xuyên của nhà hàng. Khi được hỏi liệu Leo đã từng cắt tóc ở đây chưa, anh tự hào chỉ vào chiếc áo có chữ ký của Messi được treo trang trọng trên tường. Nhưng anh chỉ cười buồn khi được hỏi liệu có nghĩ đến việc được gặp lại Messi hay không, dù là ở đây hay trong màu áo Barca.

Chỉ cách Nou Camp 10 phút đi bộ, tòa cao ốc lấp lánh Avinguda Diagonal, nơi gia đình Messi đặt văn phòng, có không khí náo nhiệt hơn. Một trong số 20 người điều khiển camera an ninh xác nhận rằng ông Jorge đang ở bên trong. 

Sau đó, ông lái xe ra ngoài qua một bãi đậu xe ngầm, tránh các máy quay khi đi ăn trưa. Ông đã dùng món mì Ý Rigatoni, cà tím nướng bơ tỏi, nấm truffles và nước khoáng đóng chai tại nhà hàng Italia La Focaccia Dante Gori.

Phóng viên tờ The Athletic ăn trưa ở nơi khác với một socio, người thường chỉ trích chế độ hiện tại của CLB. Ông ta cười nhạo người lái xe taxi, gọi anh ta là một “Nunista” điển hình - một tín đồ của những ý tưởng do vị chủ tịch Josep Nunez (từ 1978 đến năm 2000) truyền bá. 

Với ông ta, vấn đề lớn nhất không phải là việc Messi ra đi mà là việc cầu thủ này muốn ra đi tự do, khiến CLB mất một khoản phí chuyển nhượng kếch sù. Socio này là fan cuồng của Johann Cruyff, người đã chiến đấu với Nunez trong thời kỳ HLV người Hà Lan này dẫn dắt Barca ở giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Messi trong hình dạng của Che, một bức họa nổi tiếng mới xuất hiện

Ông ta cũng chắc chắn rằng Messi là một “tín đồ Cruyffista”, chứng kiến triết lý đó dưới thời Pep Guardiola và trở nên rỗng tuếch trong thập kỷ qua đến mức không thể chịu đựng được nữa. Ông nói: “Đêm mà Messi gửi burofax là đêm tồi tệ nhất ở Barcelona trong nhiều thập kỷ. Rất nhiều người, trong đó có tôi, mất ngủ".

Những Cules này hiểu rõ quyết định ra đi của Messi, và sẽ luôn đứng về phía cầu thủ này hơn Bartomeu và BLĐ hiện tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ hài lòng về câu chuyện này. 

Trong khi một nhóm báo chí săn đuổi Jorge Messi quanh thành phố hoặc tuyên bố nhầm rằng đã nhìn thấy xe của Bartomeu đến nhà của Leo ở ngoại ô Castelldefels, những phóng viên khác vẫn tập trung vào những chủ đề khác của Barca. 

Ivan Rakitic đã xuất hiện ở cuộc họp báo chia tay Barca trước khi quay về CLB cũ Sevilla, giúp Barca nhẹ nhõm gạch tên tiền vệ 32 tuổi này khỏi danh sách trả lương. Rakitic nói: “Tôi không biết Leo hoặc những cầu thủ khác sẽ làm gì, nhưng đối với tôi, đây là thời điểm lý tưởng để ra đi”. Anh và Bartomeu vẫn diễn kịch, khoe nụ cười trước ống kính và hứa sẽ giữ liên lạc. 

Một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi về sự khôn khéo đến tinh tế của Bartomeu. Ông biết rằng ngay sau đó sẽ gặp Jorge Messi trong cuộc đàm phán giữa chủ tịch và người đại diện của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. 

Vì vậy, khi Bartomeu nói với Rakitic rằng, anh ấy sẽ "luôn có một ngôi nhà ở Barcelona và ở Barca", không một Cules nào có thể tránh được suy nghĩ rằng khó có khả năng Lionel Messi sẽ được tiễn đưa chu đáo như thế, hoặc sẽ được đón chào nồng ấm khi trở lại Camp Noi, chí ít ở chế độ lãnh đạo hiện tại.

Ngày thứ Tư vừa qua rất lạ lùng ở Barcelona

Cuộc gặp gỡ mà mọi người chờ đợi cuối cùng đã diễn ra vào tối thứ Tư, bắt đầu ngay sau 7 giờ tối tại Nou Camp. Hai bên đã nói chuyện trong khoảng 90 phút, với cuộc trò chuyện “thân thiện” hoặc “bế tắc, căng thẳng”, tùy thuộc vào phiên bản mà bạn muốn tin tưởng. 

Chỉ có 5 người trong phòng. Bartomeu đi cùng với giám đốc Javier Bordas. Jorge đi cùng người con trai Rodrigo và luật sư Jorge Pecourt của Cuatrecasas, công ty luật nổi tiếng đã làm việc cho Barca trong nhiều năm cho đến khi Bartomeu hủy quan hệ với họ vì cho rằng công ty này đứng sau vụ Messi đòi ra đi.

Từ những gì rò rỉ, chúng ta biết rằng, nhà Messi và luật sư của họ vẫn tin rằng Leo có quyền ra đi hợp pháp theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Bartomeu và Bordas khẳng định rằng họ muốn Messi ở lại và không có ý định đàm phán về giảm mức phí giải phóng hợp đồng 700 triệu euro.

Họ thậm chí còn đề nghị gia hạn hợp đồng hiện tại của Leo thêm 2 năm nữa có thời hạn đến năm 2023, vì họ coi ngôi sao này là một thành phần quan trọng trong dự án tương lai của tân HLV Ronald Koeman. Một nguồn thạo tin nói rằng, theo lẽ thường, sẽ có thêm liên lạc trong những ngày tới, nhưng hiện tại không có “chương trình nghị sự” nào cho một cuộc gặp mặt khác.

Barca cũng đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ đá trận đầu tiên dưới thời Koeman vào thứ Bảy, ngày 12/9, gặp CLB Gimnastic của Segunda Division tại SVĐ Johan Cruyff thuộc khu tập huấn. Trận đấu đầu tiên của họ tại La Liga là gặp Villarreal tại Nou Camp vào cuối tháng 9.

Có rất ít khả năng Messi sẽ làm lành với Bartomeu vào lúc đó hoặc sẽ ra sân, với băng đội trưởng trên tay, cho trận đấu thứ 732 của anh tại Barcelona. Vẫn rất khó để phá vỡ thế bế tắc hiện tại giữa hai bên và thương lượng một giải pháp mà mọi người đều có thể hài lòng. 

Ông Jorge nói với kênh truyền hình Tây Ban Nha rằng, sẽ “khó lắm, khó lắm” cho khả năng Messi ở lại Barca. Vì vậy, hiện tại, Leo vẫn ở trong tình trạng lấp lửng, và tâm trạng u uất đã bao trùm thành phố mà anh gọi là quê hương từ năm 13 tuổi.

Ý tưởng về việc nghệ sĩ nổi loạn chống lại hệ thống quyền lực là một yếu tố khác trong cách nhìn của Cruyffista về thế giới và đã thu hút rất nhiều CĐV Barca. Nó đã truyền cảm hứng cho nghệ sĩ đường phố TVBoy vẽ Messi theo phong cách của nhà cách mạng Che Guevara và thông điệp “Hasta Siempre, Comandante” (Cho đến mãi mãi, người chỉ huy). Bức họa đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi nó xuất hiện bên cạnh Placa Catalunya vào cuối tuần trước.

Vào thứ Tư, nhiều người lặp lại cùng một cụm từ: “Thật đáng tiếc vì điều gì đang xảy ra”. Dù họ có ủng hộ Leo trong bất kỳ tình huống nào hay ít nhất là cảm thấy thông cảm cho hoàn cảnh khó xử của Bartomeu, họ sẽ không vui khi anh ấy ra đi. Vì vậy, một khoảng thời gian buồn đau kéo dài có thể ảnh hưởng đến CLB trong mùa giải này và sau đó.

Người thợ làm tóc của tiệm ở Eixample nói rằng, Lionel và những người thân trong gia đình ban đầu là những vị khách thường xuyên đến nhà hàng Bellavista del Jardin del Norte nhưng rồi đã mất hứng thú và chuyển sang các mối quan tâm kinh doanh khác. 

Gia đình Messi dường như cũng đã chuẩn bị cho tương lai không ở FC Barcelona, một tình huống mà họ có thể thoát ra mà không cần nhìn lại, không cần lo lắng về những gì họ đã bỏ lại. 

Điều đó không dễ dàng như họ hy vọng khi gửi burofax cách đây 10 ngày. Các Cules vẫn đang chuẩn bị cho mọi phương án, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ mất một thời gian dài để chữa trị tâm hồn.

1.Chúng ta đã có nhau.
2.Nhà của bạn khi ở xa nhà
3.Hãy để bản thân được yêu thương

Thông điệp đó vẫn được nằm trên tường của tòa nhà vô chủ. Thứ Tư vừa qua là một ngày rất lạ ở Barcelona.

XEM THÊM

 

Bartomeu bị điều tra, Messi hoãn quyết định chốt tương lai

Bernd Schuster: 'Messi muốn ra đi vì Barca không chịu thay đổi'

Modric: 'Nhiều cầu thủ sẽ thành ngôi sao khi Messi ra đi'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt

    Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x